Đời người đàn ông chỉ khóc 3 lần: 1 trong số đó là khi tiễn con gái yêu đi lấy chồng

Nuôi nấng con gái nên người, cũng giống như việc cha đang chăm chút cho một đóa hoa, từ lúc còn ươm mầm đến lúc bung nở, chứa đựng tất cả sự mong chờ cũng như tình cảm ấm áp.

Cha và con gái luôn là một mối quan hệ đặc biệt. Ngày thành hôn của con gái có lẽ cũng là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của nhiều ông bố.

“Mẹ thương con mẹ gọi mẹ khóc, cha nhớ con cha để trong lòng”, tình cảm của người cha dành cho con gái luôn luôn là như vậy, không thể hiện, không ồn ào nhưng nó lại rất nồng ấm và dạt dào.

Ẩn dưới vẻ bề ngoài nghiêm khắc và lạnh lùng, những người cha luôn lại là những người kiên trì nhất, nhẫn nại nhất, luôn yêu thương và hy sinh nhiều nhất cho con cái.

Nuôi nấng con gái nên người, cũng giống như việc cha đang chăm chút cho một đóa hoa, từ lúc còn ươm mầm đến lúc bung nở, chứa đựng tất cả sự mong chờ cũng như tình cảm ấm áp.

Cha thường nâng niu và chăm sóc cô con gái bé nhỏ như sợ rằng có điều gì đó trong tương lai sẽ mang con đi và không bao giờ quay trở về nữa.

Tại nhiều nước phương Đông, sau đám cưới cô gái phải về nhà chồng làm dâu, lễ cưới đôi khi còn đánh dấu sự "chia cắt" giữa cô và gia đình, mang đến nhiều cảm xúc trái ngược.

Đời người đàn ông chỉ khóc 3 lần: 1 trong số đó là khi tiễn con gái yêu đi lấy chồng - Ảnh 1.

Vẻ ngạc nhiên tinh nghịch xen lẫn hạnh phúc, vui sướng khi lần đầu thấy con gái trong bộ váy trắng tinh khôi.

Chắc không nhiều người nghĩ rằng, vào lúc con gái xuất giá, cũng chính là lúc người cha cảm thấy buồn bã nhất. Một bên là hôn lễ nhộn nhịp, ồn ào, và một bên là căn phòng trống vắng vẻ, khi con gái đi lấy chồng, người cha sẽ ngơ ngẩn nhớ mong.

Đời người đàn ông chỉ khóc 3 lần: 1 trong số đó là khi tiễn con gái yêu đi lấy chồng - Ảnh 2.

Bố và mẹ cô dâu không giấu nổi vẻ ngậm ngùi trước khoảnh khắc chia xa con gái.

Đứng trên phương diện của một người làm con thì việc phải rời xa một người đã cưng nựng mình suốt bao nhiêu năm là điều khó có thể tưởng tượng nổi.

Cô ấy có thể vui vì đã tìm người người chồng như ý nhưng chắc chắn vào một lúc nào đó, những ký ức ngày xưa bé về cha sẽ lại chợt ùa về khi nhìn thấy những tấm ảnh này.

Đời người đàn ông chỉ khóc 3 lần: 1 trong số đó là khi tiễn con gái yêu đi lấy chồng - Ảnh 3.

Có câu rằng, đời người đàn ông chỉ khóc ba lần: Một lần khi ra đời, một lần khi cha mẹ mất đi, và một lần rơi lệ trong ngày xa cách cô con gái yêu dấu.

Đời người đàn ông chỉ khóc 3 lần: 1 trong số đó là khi tiễn con gái yêu đi lấy chồng - Ảnh 4.

"Hy vọng chú rể của con ngày hôm nay có thể cảm nhận sự xinh đẹp của con như bố đang cảm nhận vậy".

Đời người đàn ông chỉ khóc 3 lần: 1 trong số đó là khi tiễn con gái yêu đi lấy chồng - Ảnh 5.

Với cha, con luôn là cô gái bé bỏng, cần được che chở, nâng niu.

Đời người đàn ông chỉ khóc 3 lần: 1 trong số đó là khi tiễn con gái yêu đi lấy chồng - Ảnh 6.

Hi vọng cuộc sống sau này của con cũng ấm áp an yên như cái ôm này của bố.

Đời người đàn ông chỉ khóc 3 lần: 1 trong số đó là khi tiễn con gái yêu đi lấy chồng - Ảnh 7.

"Đừng để ý đến những giọt nước mắt của bố nhé con. Bố quá hạnh phúc mà thôi".

Đời người đàn ông chỉ khóc 3 lần: 1 trong số đó là khi tiễn con gái yêu đi lấy chồng - Ảnh 8.

Với con, cha luôn là người yêu thương và ân cần nhất.

Đời người đàn ông chỉ khóc 3 lần: 1 trong số đó là khi tiễn con gái yêu đi lấy chồng - Ảnh 9.

Ngậm ngùi không nỡ chia xa con, nhưng bố cũng biết con cũng phải đi tìm hạnh phúc riêng của mình.

Đời người đàn ông chỉ khóc 3 lần: 1 trong số đó là khi tiễn con gái yêu đi lấy chồng - Ảnh 10.

Những giọt nước mắt xen lẫn niềm vui cả nỗi buồn của cha chúc con hạnh phúc.

Đời người đàn ông chỉ khóc 3 lần: 1 trong số đó là khi tiễn con gái yêu đi lấy chồng - Ảnh 11.

Tựa như con quay trở về thuở ấu thơ, chơi những trò chơi bí mật mà chỉ hai cha con mình biết.

(Nguồn ảnh: Facebook)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại