Đối mặt với sợ hãi, hãy như Jason Bourne!

Ái Du |

Chỉ khi phải đối mặt với sự thật tàn khốc, đối mặt với sự sợ hãi, con người ta mới bộc lộ những góc tối của mình...

Hãy đối đầu...

Trên phim ảnh hay cuộc sống thực, điều mà con người luôn sợ hãi chính là sự thật tàn khốc. Ai cũng sợ hãi khi phải đối mặt với sự thật. Có người tránh né, cũng có người chọn cách đương đầu cho dù sự thật đó tàn khốc và họ sợ hãi đến đâu đi nữa.

Khi mất đi trí nhớ, ai cũng muốn tìm lại ký ức, chàng siêu điệp viên Jason Bourne trong bộ phim cùng tên cũng vậy. Nhưng khi ký ức xấu xa dần hiện ra, Jason Bourne trở nên lúng túng với mớ ký ức rối như canh hẹ trong đầu.

Anh là ai, David Webb hay Jason Bourne? Tại sao từ David Webb lại thành Jason Bourne? Tại sao anh lại giết người? Giết quá nhiều người?

Nếu là người khác, không đủ tự tin, không đủ nghị lực, không đủ kiên cường, có lẽ sẽ trầm mê trong mớ hỗn loạn này. Jason Bourne trong lúc mơ hồ đã làm liên lụy và chết nhiều người một cách vô thức.

Lúc đầu, Bourne thiếu tự tin và sợ hãi vì ký ức đẫm máu của mình dẫn tới hành động thiếu chính xác gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng Bourne đã đối đầu để vượt qua nỗi sợ hãi, cho dù trong anh, lúc nào nó cũng túc trực và sẵn sàng bùng lên. 

Jason Bourne chỉ là nhân vật trên màn ảnh, không vượt qua được sợ hãi thì anh chết. Chẳng sao cả, vì anh có thật đâu! Nhưng trong đời thực, khi đối mặt với một sự thật nghiệt ngã nào đó, nếu chúng ta không vượt qua sự sợ hãi, chúng ta sẽ "chết" thật!

Thông minh để rời khỏi rắc rối

Jason Bourne rời khỏi CIA. Nhưng để không dính líu tới tổ chức đen tối này nữa, anh đã phải vô cùng thông minh để xử lý mọi việc.

Ở những phần trước, chúng ta đã biết Bourne là thành viên của một chương trình đào tạo sát thủ của CIA. Sau đó, vì biết quá nhiều nên anh bị chính tổ chức trừ khử nhưng vụ ám sát bất thành, còn anh mất trí nhớ.

Đối mặt với sợ hãi, hãy như Jason Bourne! - Ảnh 1.

Matt Damon chuẩn bị cho một cảnh quay trong Jason Bourne 2016.

Những điều này thôi thúc anh phải thoát khỏi CIA, không chỉ là thoát khỏi sự truy đuổi nhất thời mà còn là rũ bỏ hẳn tất cả, không còn dính líu gì nữa.

Ở đoạn cuối phim, anh suýt bị Dewey, giám đốc CIA bắn chết nếu không có phát súng kịp thời của Heather Lee, trưởng phòng an ninh mạng CIA.

Tuy nhiên, đó chính là điểm thông minh của Bourne. Anh biết rằng Heather muốn leo cao hơn trong sự nghiệp, cô có tham vọng và dã tâm. Vậy nên, trong trường hợp bị Dewey chắn ngang, phát súng cứu nguy của Heather đã bắn thấu tim cấp trên.

Động tác xòe bàn tay của Bourne có thể hiểu 2 nghĩa. Thứ nhất, đòi súng để giữ an toàn cho bản thân. Thứ hai, lãnh tội giúp Heather khi cấp trên truy ra viên đạn xuyên tim Dewey là từ súng của Heather.

Và trên hết, hành động này hiểu theo nghĩa nào cũng là thỏa hiệp: "Cô thả cho tôi đi, và vụ này được giữ kín".

Tuy nhiên, Bourne vẫn đề phòng, vẫn theo dõi Heather từ sau. Anh dùng thiết bị ghi hình thâu lại đoạn băng Heather trả giá với Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia.

Cô đòi hỏi vị trí Giám đốc CIA, đổi lại, sẽ làm thủ hạ cho Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia và sẽ chiêu mộ cho bằng được Jason Bourne. Nếu không được, Heather Lee sẽ xử lý anh.

Khi gặp lại, Bourne không vạch trần việc này. Chỉ để lại đoạn băng trên xe của Heather Lee với thông điệp ẩn "Để tôi yên và đoạn băng này chỉ mình cô biết".

Cách hành xử cực kỳ thông minh của Bourne hẳn sẽ là bài học cực kỳ đáng giá cho bất kỳ ai khi phải đối đầu với sự sợ hãi trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. 

Đối mặt với sợ hãi, hãy như Jason Bourne! - Ảnh 2.

Poster phim Jason Bourne 2016.

Đừng gây chiến với bất kỳ ai. Có câu thêm bạn bớt thù. Đoạn cuối phim, Bourne biết rõ Heather Lee dùng mình làm điều kiện để đổi lấy vị trí Giám đốc CIA, nếu không chiêu mộ được anh, Lee sẽ ra tay trừ khử.

Bourne đã tự rút ra khỏi vòng chiến, rút ra khỏi "bàn cờ" bằng một video quay lại cảnh Haether và Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia đang ngã giá với nhau.

Trong công việc, đừng gây chiến với đồng nghiệp. Bởi vì đối với những người giỏi hơn mình, bạn sẽ không đủ kiến thức, kinh nghiệm hoặc tệ hơn nữa là danh vọng để đối đầu với họ. Với những người yếu hay thấp hơn mình, chiến thắng không mang lại điều gì. Thất bại lại càng làm ta thảm hại.

Càng không nên đối đầu với những người ngang bằng mình. Nhiều người cho rằng, đối đầu mới mang lại cơ hội đột phá, nhưng thực ra hợp tác mới làm cho đôi bên cùng thắng lợi!

Như trên phim, ta thấy sự hợp tác của Heather Lee và Jason Bourne, dù là tạm thời hay bất đắc dĩ cũng đã giúp Lee trở thành Giám đốc CIA, còn Bourne có cơ hội rút khỏi mớ bòng bong bủa vây đời mình.

Và cuối cùng, khi buộc phải làm một quân cờ, hãy tự tìm cho mình một nước đi chính xác, an toàn. Trong cơn hỗn loạn, sợ hãi, mất tự tin vào bản thân, đừng ra một quyết định nào cả!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại