Chú mèo bị thương tật và đôi mắt gây ám ảnh nhiều người

Ngọc Nguyễn |

Được nhận nuôi về trong tình cảnh chờ chết, một chú mèo tại Tp.HCM với nghị lực phi thường đã hồi sinh và sống mạnh khỏe…

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có những lúc chán nản, mệt mỏi cùng cực. Thay vì đi xuyên qua khó khăn, nhiều người lại chọn cách buông xuôi tất cả, chấp nhận lún sâu vào tuyệt vọng.

Khi biết đến câu chuyện của mèo Mai, chắc sẽ có nhiều người tự cảm thấy hổ thẹn về bản thân mình. Một chú mèo khi đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, chú vẫn mạnh mẽ hướng đến sự sống với một khao khát mãnh liệt và phi thường.

Hành trình hồi sinh kì diệu của chú mèo tưởng chừng như đã chết

Hành trình hồi sinh kì diệu của chú mèo tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ việc chị Kim Anh (người đã cưu mang mèo Mai) nhận được tin chú bị bỏ rơi tại một con kênh ở quận 5, HCM.

"Khi đó mình không biết tình trạng bé tồi tệ đến vậy. Người bé đầy thương tích, chân tay cứng ngắt, cổ nghểnh sang một bên, không thể nằm thẳng mà chỉ có thể chớp được mỗi mắt. 

Có thể bé bị chó cắn còn chủ bé để mặc kệ tự sinh tự diệt, sau đó thấy nó sắp chết nên vứt ra đường", Kim Anh cho biết.

Là foster hơn 4 năm nay nên Kim Anh cho biết đã từng gặp rất nhiều trường hợp bị thương nặng không kém bé Mai. Nhưng đến bác sĩ thú ý cũng thừa nhận rằng mèo Mai không thể cứu nổi và có thể sẽ phải sống cả đời với tình trạng đó.

Kim Anh kể lại: "Nhiều người còn khuyên mình trợ tử để bé Mai được ra đi nhẹ nhàng nhưng mình thà để tụi nó chết tự nhiên chứ mình không bao giờ tự ý kết thúc cuộc sống của bất kỳ con vật nào. 

Chính vì vậy mà minh quyết giữ Mai đến cùng, nếu em nó còn sống thì mình sẽ nuôi Mai cả đời cũng được. Đặc biệt khi nhìn vào đôi mắt bé, mình biết bé rất đau nhưng trong đó vẫn lấp lánh niềm khao khát sống mạnh mẽ".

Lúc mới nhận nuôi, do cơ thể cứng đơ, mèo Mai chẳng thể ăn uống được bình thường, chính Kim Anh đã đút cho bé ăn từng thìa một. Được biết, mèo Mai rất háu ăn và ăn rất ngoan. Có lẽ bé bị ám ảnh vì những ngày tháng bị đói, bị lạnh, bị bỏ rơi dưới con kênh.

Hệt như có phép màu, sau vài tháng được chăm sóc cẩn thận, mèo Mai khỏe lại và bắt đầu bước đi. Nhờ sự giúp đỡ từ một bác sĩ thú y người Mĩ chuyên về xương khớp, cơ thể mèo Mai đã có những chuyển biến rất tích cực.

"Hiện tại Mai khoẻ mạnh, không khác gì một chú mèo bình thường, thậm chí còn nghịch ngợm hơn, có lẽ do một thời gian nằm một chỗ bất động nên khi hết bệnh em nó rất thích chạy nhảy và hay chọc phá đứa này đứa kia.

Chú mèo bị thương tật và đôi mắt gây ám ảnh nhiều người - Ảnh 2.

Chú mèo Mai Mai khỏe mạnh của hiện tại

Để có được như ngày hôm nay, cái quan trọng nhất là chính bản thân Mai đã không từ bỏ, kiên cường đến cùng. Một chú mèo không ai nghĩ nó có thể sống được lại sống sót như một phép màu…" Kim Anh chia sẻ.   

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại