Đội hình xuất quân đợt 2 Bệnh viện Dã chiến Việt Nam tới Nam Sudan

MỸ HẠNH (từ Juba, Nam Sudan) |

Đúng 10 giờ 41 phút sáng (giờ địa phương) ngày 17-10, chiếc máy bay vận tải C-17 của Australia chở đội hình xuất quân đợt 2 cùng hàng hóa của Bệnh viện Dã chiến số 2 cấp 1 (BVDC 2.1) triển khai tới Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, đã hạ cánh an toàn tại Sân bay quốc tế Juba, Nam Sudan.

Ngay sau khi xuống sân bay, 31 thành viên gồm các bác sĩ, y tá của Bệnh viện Dã chiến (BVDC) 2.1 đã hàng ngũ và quân trang chỉnh tề, tiến về nơi làm các thủ tục nhập cảnh. 35 tấn hàng hóa bao gồm tân dược, vaccine, hóa chất trữ lạnh cùng các trang thiết bị y tế, hậu cần đã được nhanh chóng làm các thủ tục kiểm hóa và thông quan.

Đội hình xuất quân đợt 2 Bệnh viện Dã chiến Việt Nam tới Nam Sudan - Ảnh 1.

Máy bay vận tải C-17 của Australia hạ cánh tại sân bay quốc tế Juba.

Vui mừng được tới đất nước Nam Sudan làm nhiệm vụ quốc tế, nữ bác sĩ Bệnh viện Dã chiến 2.1, Đại úy Thu Ngân chia sẻ: “Tôi rất tự hào được tham gia trong đội hình của bệnh viện tới tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở một đất nước châu Phi nghèo khó và cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế”.

Nữ bác sĩ Thu Ngân bày tỏ mong muốn được chữa bệnh cho nhiều phụ nữ và trẻ em ở đất nước Nam Sudan vốn chịu rất nhiều thiệt thòi khi sống ở một quốc gia nghèo khó và chiến tranh.

Thường xuyên cập nhật tình hình ở Bentiu từ các đồng nghiệp đã tới địa bàn trong đợt 1, nữ bác sĩ Thu Ngân cho biết đã cùng các đồng nghiệp chuẩn bị kỹ cho chuyến đi cả về hành trang lẫn tinh thần.

“Tôi và các đồng nghiệp đã sẵn sàng từ rất lâu, khi còn ở Việt Nam để lên đường làm nhiệm vụ. Sang đây, tôi sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch của riêng mình đã được chuẩn bị từ Việt Nam. Đó là trau dồi thêm tiếng Anh, chuyên môn và rèn luyện sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người bác sĩ quân y”, bác sĩ Ngân nói.

Đội hình xuất quân đợt 2 Bệnh viện Dã chiến Việt Nam tới Nam Sudan - Ảnh 2.

Bữa ăn trưa tại sân bay được chuẩn bị chu đáo cho đoàn.

Trung úy Phạm Phú Hải, sĩ quan hành chính BVDC 2.1 chia sẻ cảm xúc háo hức khi vừa đặt chân tới sân bay quốc tế Juba: "Tôi mong muốn sẽ tích lũy được những kinh nghiệm bổ ích trong công việc về hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc".

Trung úy Phạm Phú Hải trông đợi sẽ có được những trải nghiệm cần thiết cho cuộc sống tại đất nước Nam Sudan.

"Thuộc thế hệ 9x, may mắn được sinh ra và lớn lên ở một đất nước hòa bình nên khi đến Nam Sudan, tôi mong rằng sẽ cùng các đồng chí, đồng đội trong bệnh viện góp phần xoa dịu bớt nỗi đau vì xung đột của những người dân nơi này", Phú Hải nói.

Ra tận sân bay chào đón đoàn Bệnh viện Dã chiến Việt Nam, ông Horacio Fernandez, Phụ trách phòng Kế hoạch của UNMISS cho biết, ông vui mừng được gặp lại những người bạn Việt Nam mà ông đã có dịp làm việc cùng khi có mặt trong phái đoàn của Liên hợp quốc tới Việt Nam đánh giá về năng lực của BVDC 2.1 giai đoạn tiền triển khai.

Ông bày tỏ tin tưởng các bác sĩ, y tá của BVDC Việt Nam sẽ làm tốt "công việc quan trọng" của mình tại Nam Sudan.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ tới sân bay quốc tế Juba, đội hình xuất quân đợt 2 của BVDC 2.1 đã được triển khai luôn tới địa bàn Bentiu trên 2 chuyến bay liền nhau do cơ quan chức năng của UNMISS ưu tiên bố trí.

Đoàn Tiền trạm cùng các sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đang làm việc tại UNMISS đã chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần, bảo đảm bữa ăn trưa chất lượng cho 31 thành viên trước khi lên máy bay tới Bentiu.

Sim điện thoại ở Nam Sudan cũng đã được các thành viên đoàn Tiền trạm mua sẵn và phát ngay cho các thành viên bệnh viện ngay tại sân bay để bảo đảm liên lạc…

Đội hình xuất quân đợt 2 Bệnh viện Dã chiến Việt Nam tới Nam Sudan - Ảnh 3.

Các thùng vaccine trữ lạnh được đưa lên máy bay để đến Bentiu.

Thượng tá Mạc Đức Trọng, Trưởng phòng Công tác Địa bàn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Trưởng đoàn Tiền trạm cho biết, hàng hóa được vận chuyển trong đợt 2 tới Nam Sudan có các chủng loại đặc biệt cần trữ lạnh như vaccine.

Vì vậy, đoàn Tiền trạm đã chủ động liên hệ với Phòng Y tế của UNMISS từ trước đề nghị hỗ trợ kho bảo quản lạnh đủ tiêu chuẩn đề phòng trường hợp các thùng vaccine chưa được chuyển ngay tới Bentiu.

Tuy nhiên, các thùng vaccine đã được bố trí đưa ngay tới Bentiu trên các chuyến bay chở đội hình xuất quân đợt 1 tới địa bàn. Toàn bộ hàng hóa trong đợt 2 cũng được khẩn trương chuyển tới Bentiu bằng đường không ngay sau khi 31 thành viên tới nơi.

Thượng tá tá Mạc Đức Trọng nhấn mạnh:

"Mọi phương án đón, vận chuyển người và hàng hóa đều phải được tính toán và chuẩn bị từ sớm ngay từ sau khi đoàn Tiền trạm tới Nam Sudan. Bởi chỉ cần một sự cố nhỏ xảy ra liên quan đến thủ tục, giấy tờ hành chính, vốn không hề đơn giản ở Nam Sudan… cũng có thể làm chậm trễ công việc triển khai lực lượng tới Bentiu".

Đội hình xuất quân đợt 2 Bệnh viện Dã chiến Việt Nam tới Nam Sudan - Ảnh 4.

Thượng tá Mạc Đức Trọng khẳng định: "Có thể nói rằng, sau 2 đợt xuất quân bằng đường không, chúng ta đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn triển khai lực lượng BVDC gồm 63 người và nhiều chục tấn hàng hóa tới Nam Sudan".

Thượng tá Mạc Đức Trọng chia sẻ rằng, kết quả này đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, nhất là các đồng nghiệp ở BVDC cấp 2 của Anh vốn phải mất 6 tháng mới hoàn thành về cơ bản công việc này khi triển khai tới Nam Sudan.

Hiện nay, công việc vận chuyển nốt khối lượng hàng hóa còn lại bằng đường biển đang được thúc đẩy khẩn trương nhằm kịp tới nơi khi BVDC 2.1 mới được lực lượng Công binh Vương quốc Anh xây dựng xong, dự kiến trong hơn một tháng tới.

"Nếu không có gì thay đổi, khi hàng hóa vận chuyển bằng đường biển tới Nam Sudan cũng là thời điểm mùa khô ở đây nên sẽ thuận lợi hơn cho công tác vận chuyển bằng đường bộ tới Bentiu", Thượng tá Trọng cho biết.

Trước đó, ngày 2-10, đội hình xuất phát đợt 1 gồm 32 thành viên cùng trang thiết bị của BVDC 2.1 đã được triển khai tới Nam Sudan. Hiện Bệnh viện ở địa bàn Bentiu đã hoàn thiện về cơ bản công tác hậu cần, ổn định nơi ở và nơi làm việc dã chiến.

Công tác lắp đặt các trang thiết bị bệnh viện đã hoàn thiện bước đầu tại khu lều tạm dã chiến mà BVDC cấp 2 của Anh chuyển giao lại. Hệ thống điện và điều hòa tại khu lều dã chiến này đã được đấu nối và hoạt động ổn định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại