Đời cô độc không chồng con của mỹ nhân từng mỉa mai Châu Tinh Trì bất tài, vô dụng

Diệp Lục |

Đi qua những hào quang ngày trẻ, Trịnh Dụ Linh của hiện tại đang sống trong chuỗi ngày cô đơn lủi thủi một mình.

"Báu vật nhan sắc" của làng giải trí Hong Kong

Vào những năm 80 của thập kỷ trước, kiều nữ họ Trịnh được xem là "báu vật nhan sắc"của làng giải trí Hong Kong.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Dụ Linh đăng ký học tại lớp đào tạo nghệ sĩ tại Đài truyền hình Hong Kong và nhanh chóng lọt mắt xanh của nhiều đạo diễn vì nhan sắc nổi bật.

Ngày ấy báo giới Hong Kong hết lòng ngợi ca nhan sắc của Trịnh Dụ Linh. Người ta nói rằng Dụ Linh sở hữu vẻ đẹp mang đậm hơi thở của xứ Cảng Thơm nhộn nhịp và say đắm lòng người.

Với đôi mắt lúng liếng, làn da trắng hồng, đôi môi gợi cảm chúm chím, Trịnh Dụ Linh làm biết bao cô gái phải ghen tị, biết bao chàng trai phải khao khát.

Đời cô độc không chồng con của mỹ nhân từng mỉa mai Châu Tinh Trì bất tài, vô dụng - Ảnh 1.

Dụ Linh còn được mọi người thích thú bởi cá tính vui vẻ và thường xuyên nở nụ cười rất tươi. Ở bà có một mê lực khó cưỡng.

Với khuôn mặt xinh đẹp và ăn hình, Trịnh Dụ Linh nhận được khá nhiều lời mời đóng quảng cáo và các clip ngắn. Trịnh Dụ Linh nhanh chóng trở thành tài năng mới của làng giải trí Hong Kong.

Sau đó không lâu, Dụ Linh lấn sân sang lĩnh vực MC truyền hình. Cô được nhiều show truyền hình săn đón và trở thành MC hot nhất thời điểm ấy. Dụ Linh được mệnh danh là một trong "Tứ đại MC của Hong Kong".

Các đạo diễn cũng thay nhau mời gọi Trịnh Dụ Linh tham gia phim của mình. Cô từng tham gia khá nhiều bộ phim như "Võng Trung Nhân", "Ngạc Ngư Đàm", "Phượng Hoàng Lửa",...

Mắc bệnh ngôi sao, thường xuyên khinh miệt đồng nghiệp

Đường sự nghiệp rộng thênh thang giúp Trịnh Dụ Linh trở thành ngôi sao hạng A của làng giải trí Hong Kong. Hào quang và sự nổi tiếng khiến Trịnh Dụ Linh gặp nhiều scandal về thái độ, cách ứng xử trước ống kính.

Truyền thông Hong Kong cũng cho biết Dụ Linh mắc bệnh ngôi sao và thường xuyên tỏ ra kinh thường người khác.

Ở trên đỉnh cao của danh vọng, Trịnh Dụ Linh cho rằng không ai có thể có địa vị như mình nên thường xuyên tỏ ra khinh miệt các diễn viên trẻ.

Đời cô độc không chồng con của mỹ nhân từng mỉa mai Châu Tinh Trì bất tài, vô dụng - Ảnh 2.

Châu Tinh Trì cũng từng là nạn nhân của Trịnh Dụ Linh trong những ngày đầu lập nghiệp. Ngày ấy, khi Châu Tinh Trì chỉ là một "tân binh" của làng giải trí, ông đã vui vẻ xin chỉ giáo từ đàn chị và hỏi rằng liệu sau này mình có thể thành công không thì nhận ngay gáo nước lạnh từ Trịnh Dụ Linh. Bà cười mỉm và trả lời rằng: "Nhân vật người qua đường thì mãi mãi không thể trở thành nhân vật chính được".

Câu nói của Trịnh Dụ Linh từng khiến Châu Tinh Trì tổn thương và cũng từ đó ông quyết tâm phải kiến đàn chị phải hối hận vì từng khinh miệt mình.

Đời cô độc không chồng con của mỹ nhân từng mỉa mai Châu Tinh Trì bất tài, vô dụng - Ảnh 3.

Thậm chí sau này, khi Châu Tinh Trì mới chớm nổi tiếng, Trịnh Dụ Linh còn nói trên báo chí rằng ông chỉ gặp may chứ thực ra là kẻ bất tài vô dụng.

Không chỉ có Châu Tinh Trì là "nạn nhân" của Trịnh Dụ Linh mà còn rất nhiều nghệ sĩ cũng chịu chung số phận. Lưu Gia Linh cũng từng bị Trịnh Dụ Linh mắng té tát trên sân khấu vì lỡ quên 1 câu thoại nhỏ.

Sau này có dịp phỏng vấn, Trịnh Dụ Linh không ngần ngại nhận xét Lưu Gia Linh là "bình hoa di động".

Chính vì tính khí này nên Trịnh Dụ Linh không được lòng nhiều nghệ sĩ Hong Kong. Ai cũng né tránh không muốn đối đầu với Dụ Linh bởi biết bà tính tình khá chảnh chọe và ngôi sao.

Yêu nhiều nhưng chẳng ai bên mình

Nhan sắc nổi bật, sự nghiệp hoành tráng nên việc có nhiều đàn ông vây quanh kiều nữ họ Trịnh có vẻ như không phải là điều gì quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, tình duyên với Trịnh Dụ Linh có lẽ chưa bao giờ có ngọt ngào.

Đời cô độc không chồng con của mỹ nhân từng mỉa mai Châu Tinh Trì bất tài, vô dụng - Ảnh 4.

Dụ Linh - Quốc Lượng

Người yêu đầu tiên Dụ Linh công khai là Cam Quốc Lượng, một nhà sản xuất. Ngày ấy, mối tình của Dụ Linh và Quốc Lượng từng được làng giải trí Hong Kong tung hô và ngợi ca. Tuy nhiên, sau 10 năm bên nhau, cả hai quyết định chia tay vì Quốc Lượng không chịu nổi tính cách của Dụ Linh.

Sau khi chia tay Quốc Lượng, nhiều năm sau, Dụ Linh mới công khai bạn trai thứ 2 là diễn viên Lưu Phương. Trong suốt 16 năm bên cạnh Lưu Phương, Dụ Linh cung cấp từ tiền bạc, nhà cửa, quần áo cho bạn trai kém tuổi của mình.

Ngày ấy truyền thông Hong Kong còn mỉa mai Lưu Phương là "trai bao cao cấp" vì độ ăn bám của anh. Năm 2008, Lưu Phương chia tay với Dụ Linh. Nhiều tin đồn cho hay, Lưu Phương chia tay Dụ Linh để chạy theo một người đàn bà xinh đẹp, lắm tiền nhiều của khác.

Đời cô độc không chồng con của mỹ nhân từng mỉa mai Châu Tinh Trì bất tài, vô dụng - Ảnh 5.

Lưu Phương được truyền thông Hong Kong gọi là "kẻ ăn bám thế kỷ".

Sau khi chia tay Lưu Phương, Dụ Linh nảy sinh tình cảm với bạn diễn Hoàng Tử Hoa. Trên thực tế, cả hai cảm nắng với nhau từ năm 2000 khi cùng đóng chung 1 bộ phim. Tuy nhiên thời điểm đó cả hai đã có người yêu nên đành tạm quên đi chuyện tình cảm.

Sau khi chia tay Lưu Phương, Dụ Linh định tiến xa hơn với Hoàng Tử Hoa nhưng lúc này người tương tư một thời lại công bố đã có người mới.

Dụ Linh đành ngậm ngùi sống cuộc sống cô đơn không chồng, không con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại