Đoan Trường: Tôi "xin" Cát Tường, mai mốt có chương trình nào, nhớ cho tôi lên

Nguyễn Hương |

"Tôi 'xin' show không phải vì cần tiền, thiếu tiền hay hụt tài chính", ca sĩ Đoan Trường chia sẻ.

Đoan Trường nổi tiếng là người sống dè sẻn, tiết kiệm tới mức, trong ví của anh thường không bao giờ có nhiều hơn 200.000 đồng khi đi ra ngoài đường. Không phải vì Đoan Trường không có tiền mà bởi anh không muốn phải "phí tiền" để mua một món đồ chỉ vì thích hay muốn.

Anh mặc quần áo hàng chợ, vài chục nghìn một chiếc. Anh cũng chạy chiếc xe máy cà tàng mười mấy năm qua, không đổi. Anh đi dép lê và ăn cơm hộp 30.000 đồng một bữa.

Một tháng, chi tiêu của Đoan Trường chỉ gói gọn trong khoảng 5 tới 6 triệu đồng từ điện, nước, internet, điện thoại, ăn uống tới các khoản... phát sinh. Ấy vậy mà, sau trận đại dịch vừa qua ở TPHCM, ca sĩ Đoan Trường thừa nhận, anh đã thay đổi rất nhiều. Anh sống chủ động và hưởng thụ chứ không thụ động và dè sẻn, tiết kiệm như trước.

Đoan Trường: Tôi xin Cát Tường, mai mốt có chương trình nào, nhớ cho tôi lên - Ảnh 1.

Ca sĩ Đoan Trường. (Ảnh trong bài do NVCC).

Sống chủ động và hưởng thụ, "xin" show Cát Tường

Sau trận đại dịch vừa qua, điều thay đổi lớn nhất ở anh là gì?

Hồi xưa, muốn mời show tôi rất khó, chẳng hạn, tôi không nhận lời tham gia game show truyền hình hay thực tế. Thế nhưng sau 180 ngày giãn cách vừa qua, bây giờ tôi lại vội vã nhận show.

Tôi mong muốn gặp lại các bạn đồng nghiệp. Bởi vì sau đợt giãn cách dài đằng đẵng vừa qua, có những đồng nghiệp tôi muốn gặp mà không thể gặp lại được nữa, như Việt Quang chẳng hạn. Tôi thương Việt Quang lắm.

Trong một talk show mà tôi vừa tham gia, Cát Tường làm MC. Tôi đã "xin" Cát Tường, mai mốt có chương trình nào, show nào, nhớ cho tôi lên. Xưa giờ, tôi không xin ai nhưng giờ tôi xin show người ta luôn.

Nói thế để thấy, sau 180 ngày giãn cách xã hội, tôi thay đổi hoàn toàn quan điểm về cuộc sống, con người, tình yêu, hôn nhân gia đình. 

Tôi cảm thấy, quãng đời còn lại, mình nên mở lòng, nên sống chan hòa và đi gặp nhiều người hơn là cứ trốn trong nhà. Mình cần phải ra ngoài và cho đi nhiều hơn là nhận.

Bởi vì, trong 180 ngày đó, những câu chuyện buồn cứ xảy ra mỗi ngày. Mỗi ngày tôi đều nghe tin đồng nghiệp, người quen của mình mất như Việt Quang, Phi Nhung, mẹ của Phi Thanh Vân… và rất nhiều người nữa, mà tôi không thể thăm viếng và làm được gì cho bạn bè. Lúc đó, tôi thật sự tiếc nuối và bắt đầu thay đổi.

Đoan Trường: Tôi xin Cát Tường, mai mốt có chương trình nào, nhớ cho tôi lên - Ảnh 3.

Đoan Trường vừa tham gia một talk show do Cát Tường làm MC.

Thay vì sống dè sẻn tiết kiệm thì tôi suy nghĩ lại. Cuộc sống nay mong manh, vô thường quá, không thể biết trước chuyện gì có thể xảy ra, nhất là khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và khó lường.

Mọi người sống chung với dịch và không ai biết, ngày mai mình sẽ thế nào. Tôi bắt đầu sống hào sảng, vui vẻ hơn, cởi mở hơn, lo cho bản thân và gia đình nhiều hơn, không âm thầm lặng lẽ như xưa nữa.

Về tình yêu, hôn nhân cũng vậy. Thay vì mình ngồi ở nhà, ngồi một chỗ chờ tình duyên đến thì tại sao lại không cho chính mình cơ hội. Chẳng hạn, nhờ ông mai bà mối tìm cho mình người phụ nữ phù hợp để làm quen.

Bây giờ, tôi sống chủ động chứ không thụ động như trước, thích gì mua đó. Tôi chủ động với cuộc đời mình chứ không ngồi yên và chờ đợi nữa. Tôi không chờ có show mới đi cắt tóc, làm đẹp mà cuối tuần thích đi là đi. Tôi vẫn ăn cơm hộp 30.000 nhưng chiều tối, tôi sẽ lấy xe chạy tới các quán có món ăn ngon mà mình thích để thưởng thức.

Hồi xưa, muốn mua 1 bộ đồ mới tôi sẽ nghĩ xem nó có thật sự cần thiết không. Còn bây giờ, thích là tôi mua liền, chứ không chần chừ, đợi sờn cũ mới thay.

Muốn mua 1 đôi giày, đôi dép mới là tôi mua ngay chứ không đợi rách, mới mua đôi mới như trước. Cuộc sống bây giờ, đâu biết trước ngày mai thế nào, thích gì làm đó thôi, không dè sẻn, tiết kiệm nữa.

Đoan Trường: Tôi xin Cát Tường, mai mốt có chương trình nào, nhớ cho tôi lên - Ảnh 4.

Trong chương trình này, anh đã không ngần ngại "xin" show đàn em, điều mà ngày xưa, Đoan Trường không bao giờ làm.

"Xin" show không phải vì cần tiền

Thu nhập chính của anh là từ việc cho thuê nhà. Tuy nhiên, hơn 1 năm qua, nhà của anh vẫn "để trống". Việc anh "xin" show Cát Tường có phần nào lý do từ việc gặp khó khăn về tài chính?

Sau khi hết giãn cách, tôi xuất hiện trong nhiều chương trình: Gõ cửa thăm nhà, Hạnh phúc ở đâu... Sắp tới, tôi cũng lên một chương trình truyền hình thực tế về ca nhạc trên sóng VTV3.

Tôi quay lại, xuất hiện lại bởi vì muốn gặp lại các nghệ sĩ, đồng nghiệp thân yêu của mình. Tôi sợ, mình không còn cơ hội gặp lại họ nữa. Tôi tham gia không phải để giành cái gì đó về cho mình mà để chia sẻ và lan tỏa năng lượng sống tích cực.

Đó là lý do mà tôi "xin" Cát Tường, chứ cuộc đời tôi chưa bao giờ xin để chơi game show hay lên truyền hình. Khi nào Cát Tường làm biên tập hay tham gia show gì thì hãy giới thiệu cho tôi. Tôi sẵn sàng tham gia.

Trước dịch, tôi hoàn toàn không xuất hiện. Tôi vốn luôn từ chối các game show truyền hình. Tôi tham gia không phải vì tôi cần tiền, thiếu tiền hay hụt tài chính mà cần xuất hiện vì lý do ở trên tôi đã chia sẻ.

Anh có nói mình là nghệ sĩ 5K của showbiz Việt. Cụ thể là thế nào?

Trên mạng, mọi người gọi tôi là ca sĩ 5K: Không có kênh Youtube riêng, không livestream bán hàng online, không có Tik Tok, Instagram, không có fanpage, không có dấu tích xanh Facebook chính chủ.

Đoan Trường: Tôi xin Cát Tường, mai mốt có chương trình nào, nhớ cho tôi lên - Ảnh 6.

Dù sống trong một ngôi nhà mặt tiền con đường vàng ở TPHCM, với trị giá hàng trăm cây vàng nhưng Đoan Trường vốn dĩ sống rất dè sẻn, tiết kiệm. Chỉ sau khi đi qua đại dịch, anh mới thay đổi, sống hưởng thụ hơn.

Không phải tôi không làm được những điều đó. Có rất nhiều người sẵn sàng hỗ trợ nhưng tôi không thích. Con người tôi vẫn giữ bản tính không bon chen để kiếm thêm thu nhập từ những điều đó. Tôi muốn sống bình yên, an yên.

Cứ tưởng tượng, mỗi sáng thức dậy phải vào 5, 6 trang mạng xã hội rồi trả lời comment của khán giả rồi có những lúc bị bực bội, nóng nảy, viết những dòng trạng thái tiêu cực là tôi thấy mệt mỏi, phiền phức rồi. Tôi không muốn mình bận rộn cho những trang mạng xã hội.

Tại sao lại không tạo cho mình một cuộc sống yên thân mình. Dĩ nhiên tôi biết rằng, nếu thực hiện 5K đó thì sẽ mang đến rất nhiều lợi nhuận nhưng tôi muốn một cuộc sống bình thường.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại