Đỏ chưa hẳn là đã chín đâu, Quỷ đỏ!

Kim Thiền |

"Cứu cánh biện minh cho phương tiện", Man United giật đủ 3 điểm từ tay Hull, giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận đầu mùa. Nhưng liệu đã đủ để nói rằng đẳng cấp "Quỷ đỏ" đã quay lại?

"Siêu trung phong" bị hóa giải

Với 3 bàn thắng sau vỏn vẹn 3 trận đầu xuất quân, Ibrahimovic đã không mất thời gian để chứng tỏ mình vẫn là một trong những chân sút đáng gờm nhất châu Âu. Cảm giác vỡ òa sau mỗi bàn thắng của chân sút người Thụy Điển này làm người hâm mộ Man United sống lại những giây phút hào hùng của lịch sử, với bộ đôi Cole - Yorke, Cantona hay Ruud van Nistelrooy.

Nhưng sau 3 trận tỏa sáng rực rỡ, trên sân KCOM cuối tuần qua, "siêu tiền đạo" 34 tuổi đã tịt ngòi. Hẳn là chẳng thể đòi hỏi trận nào Ibra cũng ghi bàn, nhưng những gì thể hiện ở trận đấu này sẽ khiến Mourinho phải nhìn lại về Ibrahimovic.

Công bằng mà nói, thì ở trận này, Ibrahimovic có hai cơ hội khá tốt để làm tung lưới đội chủ nhà, nhưng phần còn lại là những con số thống kê nghèo nàn đến thảm hại: cả 3 cú kết thúc của trung phong này về phía khung thành đối phương đều đi chệch đích, bốn cú sút khác bị đối phương hóa giải.

Đỏ chưa hẳn là đã chín đâu, Quỷ đỏ! - Ảnh 1.

Pha kết thúc nguy hiểm hiếm hoi của Ibrahimovic không thể trở thành bàn thắng.

Trước một Curtis Davies chơi xuất thần, Ibra đã hoàn toàn bị khóa chặt và phải lùi ra xa hơn để giảm áp lực. Nhưng ngoại trừ một đường chuyền cho Fellaini kết thúc, hầu hết các đường chuyền hướng vào khu 16m50 của tiền đạo này đều bị "bắt bài" tương đối dễ dàng.

Ở một thế trận cởi mở, có vẻ Ibrahimovic dễ dàng thể hiện mình hơn. Còn ở một thế trận chặt chẽ, với một trung vệ đeo bám và ngăn chặn tốt, trung phong này lại quay lại với hình ảnh từng gây thất vọng ở Euro 2016. Những vòng đấu tới, với việc Fellaini chấn thương, khó khăn sẽ chất chồng trước mũi giày của Zlatan.

"Ngôi sao sáng nhất" lúc tỏ, lúc mờ

Hẳn nhiên ở Old Trafford lúc này, niềm hi vọng cao nhất được đặt vào Pogba, cái tên đã thể hiện khá tốt ở trận ra mắt đầu tiên trong màu áo Quỷ đỏ. Tuy nhiên, ở trận gặp Hull vừa qua, với sự tỏa sáng của chân sút trẻ Rashford, có vẻ người ta đã quên hẳn sự hiện diện của Pogba.

Quên là đúng, bởi hẳn là chẳng có gì đáng nhớ ở một tiền vệ trung tâm chỉ có tỷ lệ sút bóng trúng khung thành là 17%, chuyền hỏng đến 12 quả, chỉ tạo được 1 cơ hội cho đồng đội, đoạt bóng duy nhất 1 lần, không xoạc lấy bóng, không căng được quả nào cho đồng đội.

Trận này, Man United kiểm soát bóng đến 62,1%, nhưng sự mờ nhạt và rất nhiều pha chuyền hỏng của Pogba đã khiến các học trò của HLV Mourinho không thể kiếm nổi bàn thắng trong 90 phút thi đấu chính thức.

Đỏ chưa hẳn là đã chín đâu, Quỷ đỏ! - Ảnh 2.

Sự phập phù của Pogba khiến cả hàng công của Man United bị ảnh hưởng.

Để so sánh, Mesut Ozil, cầu thủ trị giá 42,5 triệu bảng chơi 158 phút ở 2 trận ra mắt CLB Arsenal (so với 180 phút của Pogba) đã có 3 đường kiến tạo (Pogba: 0), tỷ lệ sút trúng khung thành là 75% (Pogba: 20%), có 5 lần đoạt bóng trong chân đối phương (Pogba: 1). Cũng nên nhớ, mùa giải trước số lần kiến tạo thành bàn của Ozil là 20.

Có vẻ, "siêu cầu thủ" trị giá cả một gia tài của Man United cần phải thích nghi nhanh hơn nữa, và sự lu mờ trong trận đấu vừa qua làm tăng thêm sự lo lắng cho cả HLV Mourinho, lẫn những cổ động viên của nửa đỏ thành Manchester trước trận derby với nửa xanh của thành phố.

Phập phù ở sự ăn ý

Chân sút trẻ Marcus Rashford hẳn là người hùng của trận đấu khi ghi bàn thắng duy nhất đem về 3 điểm cho Man United. Đấy hẳn là điều đáng mừng, khi Mourinho có thêm sự lựa chọn cho một Martial chơi hay nhất trong đội hình Quỷ đỏ mùa giải trước, tự nhiên "tậm tịt" đáng lo ngại.

Thực ra, không mấy khó khăn để lý giải cho sự xuống dốc của Martial. Ở mùa giải này, với các chân sút mới và sự bố trí lại lối chơi của Mourinho, những pha cầm bóng đột phá mang nặng tính cá nhân của Martial trở nên lạc lõng. Không hỗ trợ nhiều cho đồng đội, cũng không nhận được nhiều sự hỗ trợ ngược lại, cầu thủ người Pháp đang tự tách mình ra khỏi tập thể.

Đỏ chưa hẳn là đã chín đâu, Quỷ đỏ! - Ảnh 3.

Bàn thắng duy nhất của Rashford đến từ pha đột phá biên khá lạ lẫm của Rooney.

Bên cạnh đó, bàn thắng của Rashford thực ra có đến 90% là công của Wayne Rooney, khi đột nhiên tiền đạo chơi mờ nhạt cả trận có pha đi bóng xuất thần sát biên ngang bên trái, để căng vào "như đặt" cho đồng đội kết thúc khó lòng có thể dễ dàng hơn.

Nhưng vấn đề cũng phát sinh từ đấy. Vị trí của Rooney, hẳn nhiên là hộ công, đá ngay dưới trung phong cắm duy nhất là Ibrahimovic, với nhiệm vụ thực hiện những đường chuyền cuối để đồng đội kết thúc, đồng thời "ra chân" kết thúc khi cần thiết.

Hai trận gần đây nhất, Rooney có 2 pha kiến tạo, ở trận trước là cho Ibrahimovic đánh đầu tung lưới Southampton. Nhưng cả 2 pha kiến tạo đều đến từ những quả tạt hoặc căng ngang từ biên vào, hoàn toàn không phải vị trí sở trường, cũng như vị trí được bố trí trong đội hình của chân sút này

Đỏ chưa hẳn là đã chín đâu, Quỷ đỏ! - Ảnh 4.

Trước trận derby thành Manchester, Mourinho còn nhiều điều phải lo lắng.

Mourinho đang có trong tay đội hình trong mơ, với thủ thành hay nhất thế giới ở thời điểm này; cùng tiền vệ trung tâm là cầu thủ đắt giá nhất thế giới; trung phong cắm được đánh giá là nguy hiểm nhất thế giới; thêm vào đó là 2 hậu vệ đẳng cấp Bailly và Luke Shaw và bản hợp đồng đáng giá Mkhitaryan.

Tuy nhiên, để gắn kết họ thành một khối ăn ý và mạnh mẽ, đủ sức xưng bá Premier League thì hẳn phải cần thêm thời gian. Hai tuần liệu có đủ cho Mourinho, trước bước ngoặt lớn nhất là trận gặp Man City sắp tới? Bởi với "Quỷ đỏ", cũng như HLV người Bồ Đào Nha này, đây hẳn còn hơn cả một trận derby "Đỏ - Xanh" thường lệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại