Đem bút, tiền và một món đồ chơi ra “dụ”, hành động của con làm ông bố bật khóc nức nở

Duy Nam |

Câu chuyện chàng trai trẻ kể về kỉ niệm làm bố khóc khiến dân mạng nghẹn ngào.

Mới đây, tài khoản có tên Han (người Trung Quốc) chia sẻ câu chuyện làm bố khóc trên mạng xã hội Tumblr. Từ bài viết của Han, nhiều người cũng kể lại câu chuyện xúc động về bố của mình.

"Tôi hỏi con đã làm bố khóc bao giờ chưa", Han viết. Bố cậu chỉ đáp ngắn gọn: "Có một lần".

Đồ chơi, bút và tiền - con chọn thứ nào thì bố khóc?  - Ảnh 1.

Chân dung Han

"Bố kể hồi đó tôi 3 tuổi. Ông đặt một cái bút, một tờ tiền, một món đồ chơi trước mặt tôi và chờ xem tôi chọn thứ nào. Tôi nghĩ rất nhiều người Trung Quốc từng làm như vậy. Thứ mà bạn chọn tượng trưng cho điều quan trọng nhất với bạn trong tương lai.

Bút tượng trưng cho sự thông thái, tiền tượng trưng cho sự giàu có còn đồ chơi tượng trưng cho niềm vui trong cuộc sống. Bố hào hứng và kiên nhẫn xem tôi chọn gì. Cuối cùng, tôi gạt hết tất cả để sà vào lòng bố. Bố không ngờ chính ông cũng là một lựa chọn. Đó cũng là lần đầu tiên và lần duy nhất tôi làm bố khóc".

Đồ chơi, bút và tiền - con chọn thứ nào thì bố khóc?  - Ảnh 2.

Bài đăng của chàng trai trên mạng xã hội Tumblr

Câu chuyện cảm động của Han thu hút 670.000 lượt bình luận trên mạng xã hội. 

"Lần đầu tiên thấy bố khóc là khi đưa tôi vào bệnh viện. Lúc đó, tôi 12 tuổi và tử tự hụt", một người kể.

"Lần đầu cũng là lần cuối tôi thấy bố khóc là khi ông nói yêu tôi khoảng 3 ngày trước khi mất", một người khác ngậm ngùi.

Các phụ huynh thậm chí cũng tham gia bình luận dưới bài viết của Han.

"Tôi làm cha và vẫn thường khóc đấy thôi", một người đàn ông tâm sự. "Chỉ cần nhìn lũ trẻ mỗi ngày, tôi cũng có thể bật khóc. Chuyện đó không có gì đáng xấu hổ cả". Trong khi đó, một vài ông bố khác cũng thừa nhận họ đã nhiều lần khóc vì con cái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại