DJ Tommy: Vài năm nữa tôi thành... "phù thủy" thất nghiệp

Gia Linh |

"Chỉ một vài năm nữa, sẽ có rất nhiều các bạn trẻ tài năng khác tỏa sáng hơn tôi, lúc đó tôi thành "phù thủy" thất nghiệp", DJ Tommy chia sẻ.

DJ Tommy (tên thật Mai Thế Tùng) được biết tới là một trong những nghệ sĩ lão làng của dòng nhạc điện tử tại Việt Nam. Với 18 năm kinh nghiệm làm "phù thủy âm nhạc", anh đã khẳng định được chỗ đứng của mình trong showbiz Việt.

Vào khoảng giữa tháng 7, Tommy sẽ lên đường sang Cộng hòa Séc để tham gia lễ hội festival CityFest. Hiện tại, Tommy đang rất bận rộn cho việc luyện tập.

DJ Tommy: Vài năm nữa tôi thành... phù thủy thất nghiệp - Ảnh 1.

DJ Tommy.

Chia sẻ cảm xúc về chuyến đi sắp tới, DJ Tommy không giấu được niềm vui xen lẫn sự hồi hộp:

"Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được mời tới biểu diễn tại đây, cùng những tên tuổi DJ hàng đầu thế giới. Tôi tin rằng, được chơi nhạc tại các sân khấu lớn là mơ ước của mọi người nghệ sĩ chứ chẳng hề riêng ai.

Và trong chương trình lần này, tôi sẽ mang tới châu Âu những gì là tốt nhất mình đã tích lũy, phát triển cùng tất cả khả năng vốn có để cống hiến cho khán giả một màn trình diễn ấn tượng nhất.

Vì hơn hết, tôi cũng rất mong muốn được quảng bá âm nhạc của người Việt, bản sắc của người Á Đông, chinh phục họ ở chính nơi văn hóa nghe rất phát triển.

Nói thêm về hành trình 18 năm theo đuổi nghề DJ, Tommy cho biết đó chính là đam mê, là hơi thở cuộc sống của anh: 

"Đó là những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời, đáng giá. Tôi đã hoàn thành ước mơ trở thành một người làm nghệ thuật, tận hưởng cảm giác đứng trên sân khấu và được cháy hết mình cùng khán giả… đó luôn là những cảm xúc mà tôi coi như là nguồn sống và tôi tin rằng rất nhiều người làm nghệ thuật cũng có chung suy nghĩ như vậy.

Âm nhạc đã ngấm vào trong huyết quản và dung dưỡng tâm hồn tôi từ bao giờ tôi cũng không rõ.

Nhưng một điều tôi biết, là tôi có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ đam mê âm nhạc dẫn đường, nhờ những người thầy, bạn bè, người hâm mộ giúp đỡ tôi theo đuổi đam mê ấy và tôi thực sự biết ơn họ, chính họ đã góp phần tạo nên một Tommy vững vàng đầy nhiệt huyết như bây giờ.

Gắn bó với công việc này suốt 18 năm quả thực không phải chuyện đơn giản. Không ít lần tôi đối mặt với khó khăn, áp lực, nhưng nhìn lại đoạn đường dài mình đã đi qua, với những thành quả đạt được bằng mồ hôi nước mắt, tôi thấy rằng cuộc đời đã ưu ái cho tôi quá nhiều điều tuyệt vời".

DJ Tommy: Vài năm nữa tôi thành... phù thủy thất nghiệp - Ảnh 2.

Khi hỏi Tommy có sợ hết thời không vì hiện tại đang có rất nhiều những tài năng mới xuất hiện và anh đã chuẩn bị gì cho tương lai phía trước? Tommy bật cười nói:

"Sắp tới tôi sẽ có nhiều bước chuyển mình trong công việc. Vì cái gì cũng có tính thời điểm nhất định mà thôi. Chỉ một vài năm nữa, sẽ có rất nhiều các bạn trẻ tài năng khác tỏa sáng hơn tôi, lúc đó Tommy thành "phù thủy" thất nghiệp.

Bởi vậy, tôi thấy thay đổi là điều cần thiết, có quá nhiều làn gió mới trong làng DJ, với sự bùng nổ của các xu hướng âm nhạc mới, dòng nhạc mới, khẩu vị khán giả cũng thay đổi liên tục.

Và mình là "phù thủy" cơ mà, phải biến đổi chứ, nếu không thì làm sao giữ được lửa cho chính mình, làm sao chinh phục được khán giả và khiến họ nhớ đến tên mình?

Tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi công việc làm nhạc, vẫn sẽ xuất hiện trên sân khấu làm DJ, nhưng dần dần vai trò này sẽ ít đi. 

Hiện tại, tôi đang có một dự án khởi nghiệp. Mọi thứ mới đang ở vạch xuất phát và chưa thể chắc chắn về 2 chữ "thành công", nó mới đang là phôi thai và tôi cần củng cố thêm nhiều thứ để nó lớn dần, cứng cáp thêm.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế mà tôi quan sát được, cùng sự góp ý của bạn bè người thân, tôi chọn start up trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bắt tay vào kinh doanh một số sản phẩm có giá trị thiết thực với tất cả mọi người.

Tôi hi vọng rằng, với những quyết tâm và sự nỗ lực của bản thân, nó cũng sẽ mang lại những thành tựu nhất định, vì ở thời điểm hiện tại, những viên gạch đầu tiên khởi nghiệp đã có tín hiệu khả quan.

Đây là một thử thách mà tôi tự đặt ra cho bản thân giống như 18 năm trước tôi từ một cậu thanh niên bập bõm đi học nghề DJ vậy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại