HAGL suýt "ngã sấp" trên quê hương bầu Đức, Việt Nam rơi vào thế khó trước U19 Thái Lan

Ngô Trà - Ảnh: Khánh An |

21:53 ngày 02/07/2022

U19 Việt Nam 0-0 U19 Indonesia

Phút 57, bóng từ chân cầu thủ Indonesia vẽ đường vòng cung tuyệt đẹp khiến thủ thành Văn Bình phải đứng ngây người. May mắn cho U19 Việt Nam, bóng đập đúng xà ngang dội ra. Nếu đi thấp thêm chút nữa, đấy sẽ là bàn thắng cực kỳ đẹp mắt đến từ đội chủ nhà U19 Indonesia. Và nếu cú sút đẹp mắt ấy thành bàn, nó sẽ là nỗi tiếc nuối vô bờ bến của thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

Là bởi ở phút áp chót giờ thi đấu chính thức ở hiệp đấu đầu tiên, Đình Bắc đã có cú sút chéo góc đẹp mắt đưa bóng đập xà ngang đối phương bật ra ngoài, và chỉ trước tình huống của U19 Indonesia, Văn Trường thoát xuống bên cánh trái trước khi chọc khe tinh tế cho Đình Bắc, anh đẩy bóng ra cho Quốc Việt. Cầu thủ này đã có pha xử lý qua người cực kỳ khéo léo trong vòng 5m50 để đặt mình vào thế đối mặt với thủ thành Cahya, song cú kết thúc "xâu kim" của Quốc Việt lại trúng chân thủ thành đối phương.

Thái Lan thắng trận đầu, HAGL suýt ngã sấp trên quê hương bầu Đức - Ảnh 1.

Sau trận thắng với tỷ số tối thiểu của U19 Thái Lan, cả U19 Indonesia lẫn U19 Việt Nam đều cực kỳ khát một trận thắng để tạo lập được lợi thế không chỉ trước U19 Thái Lan, mà còn là lợi thế để đoạt tấm vé đi tiếp, bởi thế cả hai đội đều nhập trận cực kỳ hứng khởi, triển khai đôi công ngay từ những phút đầu trận.

Tuy nhiên, sự non nớt trong khâu kết thúc là điểm chung của cả hai đội, dù những pha đập nhả nhịp nhàng của họ phần nào làm những khán giả Indonesia tràn ngập trên khán đài phải trần trồ bởi sự mãn nhãn và tốc độ cao của trận đấu.

Trái ngược với hiệp đấu đầu tiên có phần chơi lép vế trước đội chủ nhà khi bị đánh giá thấp hơn, U19 Việt Nam đã có được một hiệp hai khởi sắc với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội so với đối phương, đồng thời những pha nguy hiểm tạo về khung thành đối thủ nhiều hơn hẳn. Dẫu vậy, dường như những pha dứt điểm của U19 Việt Nam đều khá vội vàng, đưa bóng đi không trúng đích.

Với nhịp điệu cao của trận đấu, những phút cuối trận chứng kiến sự xuống sức nghiêm trọng của các cầu thủ trẻ Việt Nam, để chứng kiến U19 Indonesia "nhảy múa" trong vòng cấm U19 Việt Nam. Phút 88, bóng được đưa vào lưới thủ thành Văn Bình. May mắn là trọng tài xác định trước đó cầu thủ Indonesia đã bị trọng tài thổi phạt vì pha chơi bóng cao chân. Một trận hòa khá may mắn cho U19 Việt Nam.

Đội hình thi đấu:

U19 Việt Nam: Văn Bình, Hoàng Cảnh, Tuấn Phong, Anh Tú (Văn Tú 41'), Quốc Việt, Hồng Phúc, Văn Khang, Bảo Long, Văn Trường, Đình Bắc, Đức Việt

U19 Indonesia: Cahya, Ahmad Rusadi, Ferrari, Rudianto, Fikri, Marselino Ferdinan, Juliono, Fajri, Nico Saputro, Caraka Bintang, Ronaldo Kwateh.

19:47 ngày 02/07/2022

Topenland Bình Định 1-1 HAGL

HAGL có thua cũng không hề oan uổng nếu nhìn vào đội hình xuất phát của trận đấu. Dù cho những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh, Minh Vương - những "siêu sao" của bầu Đức, đều xuất quân ở đội hình ra sân, song ở bên kia sân, "PSG của Việt Nam" Topenland Bình Định cũng ra sân với toàn những hảo thủ "quen mặt" ở ĐTQG Việt Nam với Tấn Tài, Schmidt, Đình Trọng, Lý Công Hoàng Anh, cùng những ngoại binh đã quá quen mặt với V.League là Lynch, Hendrio, Rafaelson.

Không hổ danh là "trận cầu đinh" của vòng đấu trở lại sau quãng thời gian gián đoạn khá dài của V.League, cả Topenland Bình Định lẫn HAGL đều nhập cuộc khá hào hứng. Song như thường lệ, khi Văn Toàn thi đấu cực kỳ hưng phấn, thì những vị trí quen thuộc còn lại của HAGL đều hầu như thi đấu dưới sức mình.

Sau rất nhiều pha công thành của Topenland Bình Định, rốt cuộc đội chủ nhà cũng có được bàn thắng ở phút 19. Lynch tạt bóng từ cánh trái hướng sang cánh phải, Đức Chinh nỗ lực theo bóng và có đường chuyền đưa bóng trở lại phía trong, Văn Thành có mặt kịp thời để ghi bàn mở tỉ số cho đội bóng quê hương của bầu Đức.

Dính thẻ đỏ, Thái Lan gửi lời đe dọa đến U19 Việt Nam bằng trận thắng đầu tay - Ảnh 1.

Sau bàn thua, HAGL vẫn thi đấu lép vế. Tuy nhiên bước ngoặc lớn nhất của trận đấu diễn ra ở thời điểm tưởng chừng hiệp 1 trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. Phút 41, thủ môn Vũ Tuyên Quang phạm lỗi với Văn Toàn bên ngoài vòng cấm địa và phải nhận thẻ đỏ sau khi đồng đội của anh có lỗi trong pha truy cản không thành công với Văn Toàn.

Phút 64, dù chỉ chơi với 10 người, Topenland Bình Định vẫn suýt có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 khi Rafaelson thực hiện cú dứt điểm quyết đoán từ khoảng cách lên tới 70m. Thủ môn Văn Lợi của HAGL chạy về không kịp nhưng rất may cho HAGL là bóng không đi vào lưới.

Phút 85, Washington Brandao dứt điểm rất căng ở cự li gần nhưng thủ môn Minh Hoàng đã kịp đổ người cản phá, cứu cho đội bóng quê hương bầu Đức một bàn thua trông thấy. Áp lực đè nặng lên HLV Kiatisuk khi từ đầu mùa  giải V.League năm nay đến giờ, đội bóng của nhà cầm quân này vẫn chưa kiếm nổi lấy một trận thắng.

Dính thẻ đỏ, Thái Lan gửi lời đe dọa đến U19 Việt Nam bằng trận thắng đầu tay - Ảnh 2.

Rốt cuộc, mãi đến phút 87, HAGL cũng có được bàn thắng gỡ hòa. Văn Toàn đánh đầu nhả bóng cho Washington Brandao đánh đầu nối tung lưới Bình Định. Hàng phòng ngự đội chủ nhà đã kèm người thiếu chắc chắn trong tình huống này. Tiếc cho Topenland Bình Định, song cũng là công bằng khi họ để mất đi lợi thế khi đã có bàn thắng dẫn trước.

Đội hình thi đấu

Topenland Bình Định: Minh Hoàng, Thanh Hào, Thanh Thịnh, Tấn Tài, Schmidt, Hữu Quý, Văn Thuận, Hoàng Anh, Lynch, Hendrio, Rafaelson

HAGL: Văn Lợi, Mauricio, Hữu Tuấn, Văn Việt, Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh, Minh Vương, Công Phượng, Văn Toàn, Brandao

Ghi bàn

Topenland Bình Định: Văn Thành (19')

HAGL: Washington Brandao (87')

18:38 ngày 02/07/2022

U19 Thái Lan 1-0 U19 Philippnes

Bóng mới lăn có 11 phút, U19 Thái Lan đã có được bàn thắng đến từ pha kết thúc của Winai Aimaot. Tuy nhiên bàn thắng ấy in đậm sự may mắn khi cú sút chân trái của tiền đạo Thái Lan lại đập đúng một cầu thủ U19 Philippines đổi hướng khiến thủ thành phải bó tay.

Thắng trận chật vật, Thái Lan gửi lời đe dọa đến U19 Việt Nam - Ảnh 1.

Dù bị dẫn trước từ rất sớm, song U19 Philippines không vì thế mà bị động. Thay vào đó, những pha tấn công của đội bóng này lại tỏ ra cực kỳ mạch lạc, khiến các cầu thủ trẻ Thái Lan phải không ít lần chao đảo. Bên cạnh đó, hàng thủ Philippnes cũng chơi cực kỳ kín kẽ, khiến "Tiểu Voi chiến" không thể sớm có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Trong khi đối thủ chơi đầy hưng phấn, thì U19 Thái Lan lại tỏ ra "hạ nhiệt" quá sớm, chơi có phần chủ quan, coi thường đối thủ và suýt phải trả giá cho thái độ thi đấu của mình.

Dẫu vậy, những đường tấn công bằng cách treo bóng từ cánh vào vòng cấm địa đối phương của U19 Philippines không đem lại nhiều hiệu quả, thậm chí nếu U19 Thái Lan tận dụng tốt hơn tình huống sút phạt ngon ăn ở phút 53.

Phút 70, U19 Philippines có pha bóng đem lại rất nhiều sự tiếc nuối khi tiền đạo của đội bóng này đánh đầu hụt ở cự ly cực gần, cứu U19 Thái Lan thoát khỏi một bàn thua trông thấy. Ngoài tình huống này, trước đấy U19 Philippnes cũng đã bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn đầy đáng tiếc.

Năm phút bù giờ trôi qua, những nỗ lực của U19 Philippines rốt cuộc cũng "đổ sông đổ biển", và bàn thắng duy nhất ở phút 11 đã giúp U19 Thái Lan có được 3 điểm đầu tiên dù dính phải một chiếc thẻ đỏ của Wongwat ở phút 90+3, tạo sức ép lên U19 Việt Nam thi đấu sau trận đấu này, gặp U19 Indonesia vào lúc 20g30.

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại