Đình Đồng phá bóng về lưới nhà, Việt Nam tặng vé vào chung kết cho Indonesia

Ngô Trà |

Đình Luật trận gặp Campuchia, Quế Ngọc Hải trận lượt đi và Đình Đồng trận bán kết lượt về đều có điểm chung: "giết" đội nhà bằng những tình huống ngớ ngẩn đến khó hiểu.

AFF Cup 2016: Việt Nam 2-2 Indonesia

Phát biểu ở họp báo sau trận đấu trước trên đất Indo, HLV Hữu Thắng khen hàng thủ chơi hay và trách cứ hàng công đội tuyển Việt Nam kết thúc không tốt khiến đội nhà thua trận. Trận đấu này, hàng thủ Việt Nam đã chơi hay gấp đôi trận trước, khi chỉ để thủng lưới 1, thay vì 2 bàn trong giờ thi đấu chính thức. Và hàng công cũng đã chơi hay gấp đôi, với 2 bàn thắng ghi vào lưới đối phương.

Suốt hiệp thi đấu đầu tiên, Indonesia không có bất cứ cơ hội uy nào uy hiếp khung thành thủ môn Nguyên Mạnh, và 9 phút đầu hiệp 2 cũng thế. Trên sân Mỹ Đình, các học trò của HLV Hữu Thắng đã chơi với thế trận một chiều, tạo được hàng loạt những tình huống tấn công về phía cầu môn đối phương, nhưng cơ hội rõ rệt thì chỉ lác đác.

Đình Đồng phá bóng về lưới nhà, Việt Nam tặng vé vào chung kết cho Indonesia - Ảnh 2.

Pha phối hợp "cực kỳ ăn ý" của Nguyên Mạnh và Đình Đồng giúp đội bạn ghi bàn thắng mở tỷ số.

Đột nhiên, tiền đạo Boas Salossa của Indonesia có bóng bên cánh trái, dốc thẳng xuống biên và tuyệt vọng "quẳng" quả bóng vào khung thành từ sát biên ngang, chẳng hề tạo mảy may nguy hiểm. Nhưng dường như chỉ chờ có thế, thủ thành Việt Nam bay người khá đẹp, nhưng không chạm vào bóng, còn Đình Đồng băng về, co chân... sút bóng vào lưới nhà.

Pha bóng của Đình Đồng chưa thể đưa bóng vào lưới đội tuyển Việt Nam, mà phải nhờ đến Lilipaly băng vào đệm bóng ngay trên vạch vôi tung lưới, thì Indonesia mới có được bàn thắng nâng tổng tỷ số 2 trận bán kết lên 3-1, khép dần lại khả năng lội ngược dòng của đội tuyển Việt Nam. 

Ba trận đấu, ba hậu vệ học trò cưng "không thể thay thế" của HLV Hữu Thắng "giết" Việt Nam bằng những sai lầm không những khó hiểu, mà là không thể giải thích được. Không thể giải thích được, nhưng dưới thời HLV Hữu Thắng, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị cho AFF Cup 2016, những sai lầm này đã trở nên cực kỳ quen thuộc với đội tuyển Việt Nam.

Đình Đồng phá bóng về lưới nhà, Việt Nam tặng vé vào chung kết cho Indonesia - Ảnh 3.

Giây phút cảm động khi Vũ Minh Tuấn ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-1 lên cho Việt Nam.

Đấy chưa phải là tận cùng bi kịch, sau Đình Luật, Quế Ngọc Hải và Đình Đồng, đến lượt thủ môn Nguyên Mạnh ăn thẻ đỏ cực kỳ vô duyên ở phút 76 vì lỗi đánh nguội cầu thủ đối phương, trong tình huống đội tuyển Việt Nam đã hết quyền thay người, buộc Quế Ngọc Hải phải xỏ găng đứng vào khung thành.

Hóa ra, ở tận cùng bi kịch lại là những giây phút thăng hoa đến mức không thể tin nổi. Lần lượt 2 bàn thắng ở phút 83 và 93, Văn Thanh và Vũ Minh Tuấn đưa Việt Nam "sống lại" khả năng vào chung kết. Người hâm mộ trên sân Mỹ Đình lại được sống lại những giây phút vui ngút trời đã không có từ 8 năm nay, kể từ AFF Cup 2008.

Đình Đồng phá bóng về lưới nhà, Việt Nam tặng vé vào chung kết cho Indonesia - Ảnh 4.

Thầy trò HLV Alfred Riedl thanh thản ra về với "quà tặng" từ các học trò của HLV Hữu Thắng.

Nhưng tất cả chỉ có thế, khi hiệp phụ trận đấu vừa bước vào phút thứ 7, lại là lầm lỗi của hàng thủ Việt Nam buộc "thủ thành" Quế Ngọc Hải phạm lỗi và Indonesia có bàn thắng dễ dàng trên chấm 11m.

Lại thêm một lần nữa, Việt Nam lỗi hẹn với chiếc cúp AFF. Điều đáng mừng những giây phút đầy cảm xúc mà các cầu thủ Việt Nam tặng cho người hâm mộ hẳn sẽ làm những người yêu bóng đá nước nhà quên đi rằng đội tuyển Việt Nam, đằng sau sự bóng bẩy, những lời nói hào hùng và hoa mỹ của Hữu Thắng, là những khoảng tối đầy ma quái và ám ảnh.

Đình Đồng phá bóng về lưới nhà, Việt Nam tặng vé vào chung kết cho Indonesia - Ảnh 5.

Lại thêm một lần nữa, ĐTQG Việt Nam gieo sầu cho người hâm mộ.

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Luật, Ngọc Hải, Văn Thanh, Đình Đồng, Văn Quyết (Công Phượng 69'), Văn Toàn (Minh Tuấn 57'), Thanh Trung (Thành Lương 73'), Xuân Trường, Trọng Hoàng, Công Vinh. 

Indonesia: Meiga, Beny, Lestaluhu, Stefano (Zulham 85'), Rizki, Fachrudin, Pradana, Andik (Dedi 87'), Hansamu, Lestusen, Boas (Alfred 72').

Ghi bàn

Việt Nam: Văn Thanh (83'), Minh Tuấn (90'+3) 

Indonesia: Lilipaly (55'), Lestusen (97') 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại