Dính 2 “đòn đau” trong 3 phút, HAGL gục ngã trên sân nhà, nối dài chuỗi trận báo động

Tiểu Lâm Mộc |

HAGL tiếp tục ngụp lặn ở cuối BXH sau thất bại tâm phục khẩu phục trước Thể Công Viettel.

Trước cuộc tiếp đón Thể Công Viettel ở vòng 5 V.League, HAGL trải qua 8 trận liên tiếp ở mọi đấu trường không biết mùi chiến thắng, trong đó có tới 6 thất bại. Đội bóng phố Núi rất cần 3 điểm để cải thiện vị trí trên BXH, đồng thời xua tan đi bầu không khí ảm đảm. Song rốt cuộc, đội quân của Kiatisuk vẫn phải lực bất tòng tâm.

Trận đấu sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. HAGL nhập cuộc khá tự tin, tạo ra thế trận cân bằng và tương đối cởi mở trước Viettel. Khi hiệp 1 mới trôi được 16 phút, các CĐV ở Pleiku đã được ăn mừng với pha làm bàn của Minh Vương.

Dụng Quang Nho là người tung ra cú sút rất thiếu chính xác, nhưng nó vô tình trở thành đường chuyền không thể thuận lợi hơn cho Minh Dương đệm bóng tung lưới Viettel.

Song, niềm vui ngắn chẳng tày gang. HAGL chỉ có thể duy trì lợi thế dẫn bàn được vỏn vẹn chưa tới 1 phút. Ngay trong tình huống giao bóng, Viettel đã ghi bàn gỡ hòa. Nguyễn Đức Hoàng Minh thoát xuống bên cánh phải và trả ngược cho Bruno sút tung lưới đội chủ nhà.

Hai bàn thắng liên tiếp cho hai đội khiến trận đấu càng trở nên hấp dẫn. Chỉ vài phút sau đó (phút 20), HAGL tiếp tục để thủng lưới theo cách hết sức dễ dàng. Hoàng Đức chọc khe chuẩn xác xác giúp Khuất Văn Khang thoát xuống bên cánh trái sút tung lưới thủ thành Vũ Hải.

Dính 2 “đòn đau” trong 3 phút, HAGL gục ngã trên sân nhà, nối dài chuỗi trận báo động - Ảnh 1.

HAGL tiếp tục thất bại ở V.League.

Việc để dẫn ngược buộc HAGL phải đẩy cao đội hình lên tấn công. Tuy nhiên, đội chủ sân Pleiku một lần nữa bộc lộ điểm yếu ở khả năng tổ chức bóng.

Thời điểm giữa hiệp hai, Tuấn Anh bị đau, phải tập tễnh rời sân. Minh Vương hay tất cả các cầu thủ còn lại của đội chủ nhà dù chơi nỗ lực song họ cũng không thể tạo được nhiều pha bóng sắc nét về phía cầu môn đối phương. Trong khi đó, Viettel chủ động giảm nhịp độ trận đấu, dồn sức cho mặt trận phòng ngự với ý đồ bảo toàn tỷ số.

Sự bế tắc ở khả năng tấn công khiến HAGL không thể ghi được bàn gỡ, đành chấp nhận thất bại chung cuộc 1-2 ngay trên sân nhà.

Kết quả này khiến HAGL tiếp tục nối dài chuỗi trận đáng thất vọng, ngụp lặn ở đáy BXH V.League. Rõ ràng, HLV Kiatisuk và các học trò vẫn còn quá nhiều việc phải làm ở chặng đường còn lại của mùa giải.

Tỷ số chung cuộc: HAGL 1-2 Viettel

Đội hình xuất phát:

Dính 2 “đòn đau” trong 3 phút, HAGL gục ngã trên sân nhà, nối dài chuỗi trận báo động - Ảnh 2.
Dính 2 “đòn đau” trong 3 phút, HAGL gục ngã trên sân nhà, nối dài chuỗi trận báo động - Ảnh 3.

BXH V.League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại