Điều xấu xí giúp Thái Lan thắng Việt Nam

Đoàn Dự |

Thật khó chịu. Đấy chắc chắn là cảm giác của nhiều người Việt khi xem thủ môn Thái Lan câu giờ cuối trận, hoặc "làm trò" trước các cô gái áo đỏ ở loạt sút luân lưu cân não.

Trước trận Chung kết giữa ĐT nữ Việt Nam với nữ Thái Lan, HLV Lê Thụy Hải từng nhận định thầy trò HLV Mai Đức Chung thua kém đối thủ về chiêu trò và bản lĩnh trận mạc. Quả thật ở trận này, nhiều lần người Thái đã chứng tỏ họ tinh ranh hơn hẳn.

Thể hiện rõ nhất là ở cô thủ môn Boonsing bên phía đội bóng áo xanh. Trong trận đấu, thủ môn này nhiều lần thể hiện bộ mặt rất khó chịu. Khi ĐT nữ Việt Nam thua trận và 1 cầu thủ bị chuột rút, Boonsing đã tỏ thái độ phàn nàn, cứ như thể đội bóng áo đỏ… câu giờ.

Nhưng rồi ít phút sau đó, sau 1 pha tranh chấp, chính cô này đã cố gắng nằm khá lâu trên mặt cỏ, rồi lúc đứng lên lại… làm thêm vài động tác thể dục, uốn dẻo cho thoải mái rồi mới đưa bóng vào cuộc chơi.

Nỗ lực câu giờ, làm đối thủ khó chịu của Boonsing có phần phá sản vào thời điểm đó, khi chính cô này bắt không chắc bóng ở phút 85, để Minh Nguyệt ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1.

Tuy nhiên đến loạt sút luân lưu cân não, Boonsing tiếp tục chiêu trò của mình. Trước vài loạt đá đầu của Việt Nam, Boonsing đều tiến đến sát chấm đá phạt, đứng ngay trước cầu thủ áo đỏ để làm lung lay tinh thần.

Cũng có thể nhờ chiêu trò đó, mà Boonsing đã "dọa" được Nguyễn Thị Muôn ở loạt sút đầu tiên, dù Muôn đang là chân sút tốt nhất của Việt Nam ở giải này.

Loạt sút luân lưu giữa Việt Nam vs Thái Lan

Chia sẻ về chiêu trò của người Thái, HLV Nguyễn Thành Vinh cho hay:

"Chúng ta không nên chê trách họ, mà đấy là những chiêu trò, sự tinh ranh cần có trong bóng đá. Thái Lan đã hơn chúng ta ở khoản đó, và nó có thể đã phần nào giúp ích cho họ, gây áp lực tâm lý lên những cô gái Việt Nam".

Không chỉ riêng thủ môn Boonsing mà toàn đội Thái Lan đều rất biết cách lên tinh thần cho đồng đội, cũng như làm địch thủ nản lòng. Mỗi lần đội bóng áo xanh sút vào, hay Việt Nam sút trượt ở loạt luân lưu, đối phương đều đồng loạt ăn mừng như thể đã vô địch.

Trong khi đó, các cô gái áo đỏ có vẻ căng thẳng và trầm tĩnh hơn rất nhiều. Có lẽ, thầy trò HLV Mai Đức Chung nên học hỏi thêm đối phương ở khoản chiêu trò này.

"Dù sao, những cô gái Việt Nam cũng đã cho thấy sự khát khao cống hiến và danh hiệu. Chúng ta đang có một thế hệ bóng đá nữ đầy tài năng và rất đáng mong đợi" – HLV Nguyễn Thành Vinh kết lại sau thất bại tức tưởi trước Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại