Điều kỳ lạ tại Stamford Bridge và giấc mơ đằng sau ngày về của Lampard

KDN |

Rất hiếm khi, tên của HLV đối thủ lại được các CĐV Chelsea hô vang trên khán đài Stamford Bridge.

Đã có những nụ cười và những bài ca dành cho Lampard, và bản thân anh cũng rất vui khi được trở về nhà của mình. Có thể thấy được niềm vui nơi anh, kể cả trong cách anh than phiền về tình huống dẫn đến bàn thắng của Chelsea.

Lampard than phiền rằng nếu có công nghệ VAR ở đó thì có lẽ bàn thắng đó đã không được công nhận. Và khi một nhà báo hỏi anh rằng có đồng cảm với các HLV đội nhỏ hơn khi chính anh giờ đây cũng đang than phiền về việc các đội bóng lớn được hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài?

"Không," anh đáp trả gần như ngay lập tức. Gần như nghiêm túc, nhưng rồi lại bật ra một tràng cười sau đó.

Mải mai thay, chính một tình huống của Lampard ở trận đấu thuộc vòng 1/16 gặp Đức ở World Cup 2010 đã đóng góp rất lớn trong việc đưa VAR vào bóng đá. Nếu như ở thời điểm đó, công nghệ được áp dụng, có lẽ bàn thắng đó của anh đã được công nhận. Và bàn thắng đó đã luôn là chủ đền bàn cãi trước khi người ta áp dụng công nghệ vào bóng đá những năm gần đây.

Điều kỳ lạ tại Stamford Bridge và giấc mơ đằng sau ngày về của Lampard - Ảnh 1.

Derby đã chiến đấu dũng cảm trước Chelsea.

Chẳng ngạc nhiên vì sao Lampard tự nhận mình là một "fan của VAR", nhưng anh vẫn có thể chỉ ra những điểm yếu của nó.

"Trọng tài thứ 4 nói rằng tình huống đó ở ngoài sân," Lampard nói khi được hỏi về bàn thắng của Cesc Fabregas. "Công nghệ VAR đã bắt được tình huống đó. Tôi đã xem lại tình huống đó và rõ ràng bóng vẫn chưa ở ngoài sân, và pha phạm lỗi đó vẫn chưa ở ngoài sân, vậy nên rõ ràng nó là một pha phạm lỗi.

Tôi quay qua và nghĩ rằng chúng tôi bị phạm lỗi, thế rồi khi quay người lại, đã thấy họ ở phần sân của mình. Công nghệ VAR nên làm rõ tình huống đó. Nhưng tối hôm qua, nó lại không làm điều đó."

Lampard sẽ còn phải than phiền nhiều khi mà chính Derby County của anh đã có được những cơ hội tốt. Lampard tự hào với việc các học trò của mình gỡ hòa tới hai lần sau khi bị dẫn trước. Nếu xét về việc thời anh thi đấu, các đội bóng thường có xu hướng "vỡ trận" sau khi bị dẫn trước 1-0 ở Stamford Bridge.

Anh thậm chí còn cho rằng đội bóng của mình là đội thi đấu tốt hơn, và tất nhiên anh có lý do để nói thế:

"Chúng tôi chiến đấu. Rõ ràng là thế. Hầu hết các đội khi thua 1-0 sau 5 phút đều cam chịu kết quả này. Chúng tôi thì chiến đấu. Và khi lại bị dẫn bàn. Chúng tôi lại tiếp tục chiến đấu. Bàn thắng thứ ba của họ rõ ràng là một pha phạm lỗi.

Nếu xét về mặt trận đấu nói chung, chúng tôi có được nhiều cơ hội hơn. Đội bóng của tôi có được màn trình diễn tuyệt vời. Tôi tự hào về họ. Trận đấu này không phải một trận thua, mà là một chuẩn mực".

Điều kỳ lạ tại Stamford Bridge và giấc mơ đằng sau ngày về của Lampard - Ảnh 2.

CĐV Chelsea luôn chờ một ngày Lampard trở thành HLV The Blues.

Đây rõ ràng là một lời hứa. Một lời hứa về một đội bóng của Lampard sẵn sàng đôi công, sẵn sàng nắm lấy cơ hội và là một đội bóng rất đáng xem.

Lampard thú nhận rằng bản thân cảm thấy khá kỳ lạ, nhất là khi tên của HLV của đối thủ lại được vang lên trên khắp SVĐ của đội chủ nhà xuyên suốt trận đấu.

Anh cũng nói về việc mình rời Chelsea vì bị bỏ rơi bởi người thầy Mourinho của mình sau mùa giải 2013/14. Điều khiến những sự chào đón này của các CĐV The Blues như một sự bù đắp cho số 8 huyền thoại của mình.

"Tôi có việc phải làm. Thật sự cảm kích trước các fan hâm mộ, và cảm ơn họ sau trận đấu. Điều này thật không bình thường gì. Tôi rời Chelsea trong sự thất vọng.

Nhưng rồi lại trở về trong sự đón chào. Cảm ơn CĐV Chelsea vì đã luôn ủng hộ tôi suốt 13 năm qua, rồi sau đó là CĐV Derby, đội bóng hiện tại của tôi. Chúng tôi làm việc cần mẫn với tư cách một CLB. Và tôi là người đàn ông may mắn vì đã có được sự đón nhận đó."

"Thật sự rất hào hứng. Lo lắng nhưng cũng hào hứng. Đây là nhà tôi. Không phải nhà hiện tại, mà là mái nhà trong suốt nhiều năm của tôi. Tôi rất vui được trở lại và gặp mặt nhiều người bạn. Cảm giác tuyệt vời này là nhờ CĐV của hai CLB và niềm kiêu hãnh của đội bóng."

Và đêm qua, đã có rất nhiều điều để chứng minh rằng, sẽ chẳng bao lâu sau, chúng ta sẽ lại thấy Lampard trở lại được hạng đấu cao nhất của nước Anh, trong vai trò một HLV.

Vòng 4 Cúp Liên đoàn: Chelsea 3-2 Derby


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại