Điều ít biết về đại võ sư "dởm" làm xấu mặt làng võ Nhật Bản

Tiểu Mã |

Làng võ Nhật Bản từng trải qua một phen bàng hoàng khi chứng kiến màn công phu của đại võ sư Ryuken Yanagi song thực chất đó chỉ là một trò bịp bợm.

Mặc dù không được truyền thông Nhật Bản làm rùm beng giống như trận đấu của Ngụy Lôi với Từ Hiểu Đông ở Trung Quốc, nhưng trận thua bạc nhược của đại võ sư Ryuken Yanagi ở xứ sở Hoa anh đào còn đáng xấu hổ hơn nhiều và nó chẳng khác gì một cú "tát vào mặt" làng võ thuật nước này.

Theo báo chí Nhật Bản, ngoài danh hiệu cửu đẳng huyền đai và biệt danh "Kiai Master", võ sư Ryuken Yanagi từng được coi là một bậc thầy của môn võ Aikido, chuyên gia khí công thậm chí còn là một nhà ngoại cảm.

Ryuken Yanagi sinh năm 1941 trên hòn đảo Sakhalin. Trước khi được coi là một đại võ sư, ông theo học Judo, Karate và Jujitsu. Trong quá khứ, ông từng là một nhà sư đi theo Phật giáo ở hệ phái Nichiren.

Điều ít biết về đại võ sư dởm làm xấu mặt làng võ Nhật Bản - Ảnh 1.

Theo một tờ báo Nhật Bản, trong quá khứ rất nhiều lần Ryuken Yanagi thực hiện màn biểu diễn nội công chỉ có trong phim chưởng: đánh ngã địch thủ dù chưa chạm vào cơ thể đối phương.

Đáng chú ý trong "tuyệt kỹ" rất hư cấu này là ông luôn thực hiện những bài biểu diễn cùng các môn đệ của mình. 

Ông cũng khẳng định đó một khả năng thần bí gắn liền với yếu tố tâm linh mà khoa học vật lý sẽ không thể giải thích được. Ryuken Yanagi còn tự nhận rằng mình đã trải qua 200 trận đấu mà vẫn bất khả chiến bại.

Những bài biểu diễn này từng khiến Ryuken Yanagi gây ra tranh luận gay gắt với những người yêu võ thuật phương Tây. Phần lớn ý kiến đều tỏ ra hoài nghi và họ cho rằng vị "đại võ sư" này đã làm méo mó bản chất của bộ môn Aikido.

Điều ít biết về đại võ sư dởm làm xấu mặt làng võ Nhật Bản - Ảnh 2.

Một "tuyệt kỹ hư cấu" của đại võ sư Ryuken Yanagi.

Theo website Sanghakommune ở Nhật Bản, trước khi để thua võ sĩ MMA Tsuyoshi Iwakura theo cách rất ê chề thì Ryuken Yanagi được đánh giá cao ở Nhật Bản. 

Ông từng nhiều lần bỏ ra những khoản tiền không nhỏ để treo thưởng cho một võ sĩ nào có thể đánh bại mình. Có lần, ông bỏ ra tới 500.000 yen nhưng khá bất ngờ là không có ai dám nhận lời thượng đài.

Mãi tới ngày 26/11/2006, Ryuken Yanagi mới được "thỏa ước nguyện" khi thượng đài với võ sĩ trẻ của MMA - Tsuyoshi Iwakura. Song thật bất ngờ khi chính trận đấu này đã là màn "lột mặt nạ" của Ryuken Yanagi.

Ở trận thượng đài này, ông không thể "tung chưởng" giống như những màn biểu diễn thường ngày nữa mà còn bị đối thủ đánh cho đổ máu trước sự chứng kiến của 500 khán giả. Sau đó, clip của trận đấu được lan truyền nhanh chóng trên mạng internet.

Trò lố và trận thua ê chề của võ sư Nhật Bản Ryuken Yanagi

Đáng nói là sau trận thua ê chề ấy, Ryuken Yanagi còn tiếp tục gây tranh cãi khi đăng đàn bào chữa rằng ông đã bị ốm trước khi thượng đài và không thể tung ra "tuyệt kỹ" của mình.

Tất nhiên, lời bào chữa ấy chỉ khiến Ryuken Yanagi càng đánh mất uy tín của mình trong giới võ lâm Nhật Bản. Và cho tới tận ngày nay, trận thua của Ryuken Yanagi vẫn bị coi là vụ bê bối có một không hai trong làng võ xứ sở Phù Tang.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại