Cô gái đầu tiên hát "Bonjour Vietnam" và con đường nổi tiếng vì sự cố bất ngờ

Trình Ca |

Phạm Quỳnh Anh đến với con đường ca hát từ nhỏ nhưng bất ngờ trở nên nổi tiếng nhờ sự cố rò rỉ âm nhạc không đáng có.

Ca khúc đầu tiên thể hiện bị rò rỉ trước ngày ra mắt

Cách đây gần 12 năm, ca khúc "Bonjour Vietnam" do nhạc sỹ trứ danh người Pháp Macrc Lavoine viết nhạc và Lavoine - Yvan Coriat viết lời ra đời. Cô gái người Bỉ gốc Việt Phạm Quỳnh Anh là người đầu tiên thể hiện. 

Trước khi bài hát được phát hành thì bản ghi âm thử đã bị rò rỉ trên Internet. Sự cố tưởng chừng gây hại đã hóa thành chuyện may khi bài hát được cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới yêu thích. Bản thân Quỳnh Anh cũng không tưởng tượng nổi "sự chẳng may" này lại khiến ca khúc trở nên nổi tiếng như vậy.

"Hãy kể tôi nghe về cái tên xa lạ và khó gọi mà tôi đã đeo mang tự thuở chào đời

Hãy kể tôi nghe về vương triều cũ và đôi mắt xếch của tôi

Ai nói rõ hơn tôi về những gì người không dám thốt

Tôi chỉ biết về người qua những hình ảnh của chiến tranh,

Một cuốn phim của Coppola, những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ

Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn người

Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam"

Lời ca xúc động được truyền tải qua giọng hát trong trẻo của Quỳnh Anh lập tức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. 

Sau đó, Bonjour Vietnam bằng tiếng Pháp được dịch sang tiếng Anh và tiếng Việt. Các phiên bản mới cũng được yêu thích rộng rãi và dùng làm nhạc nền cho nhiều video nói về tình yêu quê hương. Năm 2015, ca sỹ Hyorin của Hàn Quốc khi biểu diễn trong chương trình Music Bank tổ chức Việt Nam cũng tự mình trình diễn ca khúc này trên sân khấu.

Năm 2008, Quỳnh Anh lần đầu tiên trở về Việt Nam. Trong đêm diễn trên đất quê hương, cô gái gốc Việt đã bật khóc khi mới hát qua nửa bải "Bonjour Vietnam".

Cô gái đầu tiên hát Bonjour Vietnam và con đường nổi tiếng vì sự cố bất ngờ - Ảnh 2.

Phạm Quỳnh Anh trong lần đầu tiên về Việt Nam.

"Tôi chỉ có thể xúc động khi nói về Việt Nam, cội nguồn của tôi, sự tha phương, nguồn gốc... Tôi có nhu cầu tìm lại quá khứ để hiểu hiện tại và tạo dựng tương lai.

Ban đầu, tôi cứ sợ mình giống một người lạ khi đặt chân đến Việt Nam vì tôi được nuôi dưỡng, lớn lên tại đất nước châu Âu.

Thế nhưng, khi đến sân bay, rồi ở Việt Nam những ngày này, tôi cảm thấy rất thân quen. Khi đi dạo trên phố Sài Gòn, nhìn vào ánh mắt của mọi người xung quanh, tôi cảm thấy thân thương đến ngạc nhiên vì mọi thứ đều có rất cảm giác quen thuộc.

Tôi đã được đi ăn món Huế, ăn Phở Pasteur, vị của phở ngon và khác hơn nhiều so với phở Việt ở châu Âu. Tôi được nhìn ngắm phố xá đông đúc, chật ních xe cộ.

Tôi được về thăm một ngôi trường cũ mà mẹ tôi từng học ở Long Thành (Đồng Nai), rồi đi viếng mộ ông tôi. Trong tôi dấy lên cảm giác kỳ lạ vì thấy gắn bó. Tôi chụp rất nhiều hình về khoe với ba mẹ vì hơn 20 năm qua mẹ chưa về lại. Tôi còn đi chùa, đi xem những gian hàng mỹ nghệ thật tinh xảo và tuyệt vời", Quỳnh Anh tâm sự.

Cô gái đầu tiên hát Bonjour Vietnam và con đường nổi tiếng vì sự cố bất ngờ - Ảnh 3.

Phạm Quỳnh Anh, người đầu tiên hát ca khúc Bonjour Vietnam.

Làm vui lòng cha rồi có duyên với con đường ca hát

Phạm Quỳnh Anh có bố và mẹ đều là người Việt, sinh năm 1987 ở Liege, Bỉ. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã là thành viên của nhóm "Hi vọng" chuyên biểu diễn dân ca cho cộng đồng. 13 tuổi, cô tham gia cuộc thi ca hát "Pour la gloirecủa đài truyền hình RTBF (Bỉ) vì muốn thực hiện mong muốn của cha là nhìn thấy con gái trên sân khấu.

Điều bất ngờ là cô đã vượt qua hơn 1000 thí sinh khác để đạt giải nhất. Sau cuộc thi, cô gái gốc Việt gặp gỡ và cộng tác cùng nhạc sĩ tài danh Marc Lavoine. Cô cùng Marc Lavoine có chuyến lưu diễn vòng quanh châu Âu và gây được tiếng vang lớn.

Tuy nhiên, Phạm Quỳnh Anh không thể tận dụng thời điểm đó để tạo nên "cú hích" đưa tên tuổi đi lên. Hiện tại, cô vẫn chỉ được biết đến nhiều với ca khúc "Bonjour Vietnam".

Cô gái đầu tiên hát Bonjour Vietnam và con đường nổi tiếng vì sự cố bất ngờ - Ảnh 4.

Quỳnh Anh tốt nghiệp bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ, văn học Pháp và Latin tại Université libre de Bruxelles (Bỉ). Năm 2013, cô bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa với đề tài "Sự thăng tiến của âm nhạc trong thời đại web 2.0: khảo sát thực tiễn các nhạc sĩ DIY".

Sau đó Quỳnh Anh phụ trách hợp tác và truyền thông tại Alphabeta Magazine - dự án của trung tâm Alphabetalab (Bỉ) chuyên về nghiên cứu văn hóa trong thời đại kỹ thuật số.

Cô cũng là trợ lý hành chính và phụ trách truyền thông của La ferme du Biéreau - một trung tâm âm nhạc ở Louvain-la-Neuve (Bỉ), trụ sở có tuổi đời từ thế kỷ 12 và được chính phủ Bỉ công nhận là di sản văn hóa năm 1988.

Cuối năm 2015, Quỳnh Anh ra mắt album mini đầu tiên gồm 5 bài hát do nhà văn Gérald Berche-Ngô viết lời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại