Điều chưa hài lòng của ái nữ Việt thừa kế tập đoàn nghìn tỷ khi nói về cuộc sống ở tuổi 30

SA |

Điều này được Nguyễn Ngọc Mỹ chia sẻ trong bức tâm thư mừng sinh nhật 30 tuổi của mình.

Nguyễn Ngọc Mỹ (SN 1991) - ái nữ tập đoàn Alphanam là một trong những người thừa kế đình đám được dân mạng chú ý. Không chỉ xuất thân từ gia thế đình đám, cô nàng còn sở hữu nhan sắc và thành tích học tập cũng như ảnh hưởng đáng nể.

Được biết Ngọc Mỹ sang Mỹ du học từ năm 14 tuổi, tốt nghiệp cử nhân kinh doanh tại Đại học Boston danh tiếng và về nước từ năm 2013, kế thừa sự nghiệp kinh doanh của bố - ông Nguyễn Tuấn Hải, chủ tịch Alphanam Group. Năm 2017, cô nằm trong danh sách 10 doanh nhân nữ kế cận của tạp chí Forbes Vietnam.

Điều chưa hài lòng của ái nữ Việt thừa kế tập đoàn nghìn tỷ khi nói về cuộc sống ở tuổi 30 - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Mỹ

Với những thành tích như vậy, nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy tâm thư của ái nữ nhà Alphanam viết trong ngày sinh nhật. Ngoài việc nhìn lại 1 năm đã qua, Ngọc Mỹ tiết lộ điểm yếu trong tính cách rằng không phải là một người có nhiều quyết tâm.

Ví dụ cô nàng đưa ra là không thể thực hiện kế hoạch dậy sớm và đi ngủ sớm hơn mỗi ngày - điều mà rất nhiều người gặp phải. Dẫu vậy Ngọc Mỹ cho rằng điều này sẽ đến một cách tự nhiên khi có tuổi nên không quá vội vàng hay ép bản thân phải thực hiện bằng được.

Tạm dịch chia sẻ của Nguyễn Ngọc Mỹ:

"Ban đầu, những dòng này được dự định là danh sách '30 điều tôi cần biết ơn vào ngày 30 tuổi' nhưng sau đó tôi nhận ra một danh sách dường như quá hữu hạn bởi vẫn còn 363 ngày nữa để tận dụng tối đa tuổi mới tuyệt vời này. Vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để nói hết bằng một tóm tắt ngắn gọn.

Tôi không giỏi ghi nhớ các sự kiện trong quá khứ nhưng nhờ một lần kiểm lại mới đây trên Notion, tôi biết mình đã đến 48 quốc gia (không tính điểm dừng chân, lúc lái xe qua và vùng biển quốc tế). Nếu không có Covid, tôi đã có thể vượt qua mốc 50 vào hôm nay nhưng này, hãy luôn biết ơn những gì bạn đã có (và luôn hy vọng vào năm 2022). Tôi không thể chờ đợi để dành phần còn lại của cuộc đời khám phá những điểm đến mới, học ngôn ngữ mới, kết nối với nhiều nền văn hóa hơn.

Năm vừa rồi đã dạy cho tôi giá trị của việc sống sót, việc được tiếp tục hít thở quý giá như thế nào. Cuộc sống này không phải chỉ là những việc như nhảy bungee hay những bữa tối sang trọng, bạn có thể trải nghiệm rất nhiều nếu bạn mở rộng trí óc và kết nối với những suy nghĩ tuyệt vời trong tâm hồn.

Về việc này, tôi muốn cảm ơn bộ sưu tập sách của mình, vì đã giúp tôi có cảm giác được ở mọi nơi trên thế giới khi ở nhà và ngược lại. Sách đã trở thành người hướng dẫn, người bạn, người bạn tâm giao của tôi và hơn thế nữa.

Tôi không phải là một người có nhiều sự quyết tâm. Tôi đã lên kế hoạch thức dậy sớm hơn 15 phút hoặc đi ngủ sớm hơn một tiếng mỗi ngày và nó không bao giờ xảy ra. Tôi đoán những điều này sẽ đến cùng với tuổi tác... Dù sao tôi cũng sẽ trở thành người dậy sớm khi 50 tuổi thì tại sao lại vội vàng khi còn trẻ đúng không?

Nếu tôi bước vào tuổi mới với bất kỳ sự khôn ngoan nào, đó sẽ là "khám phá". Khám phá toàn bộ tiềm năng của bản thân. Khám phá chính mình. Khám phá người khác, địa điểm,... nhiều hơn, sâu sắc hơn và kĩ càng hơn.

Điều tốt nhất luôn đến và có quá nhiều thứ phải chinh phục.

Và đây là một thập kỷ khác, thập kỷ không bao giờ nói không bao giờ".

Điều chưa hài lòng của ái nữ Việt thừa kế tập đoàn nghìn tỷ khi nói về cuộc sống ở tuổi 30 - Ảnh 2.

Hình ảnh đón sinh nhật 30 tuổi của Ngọc Mỹ

Ảnh: FBNV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại