Diệp Lâm Anh: "Trải qua sóng gió trong cuộc sống, tôi và hai con vẫn kiên cường"

Tùng Ninh |

"Bây giờ, tôi sống vì con nhiều hơn. Tôi chăm con chứ không còn chăm chút cho bản thân mình nữa" – Diệp Lâm Anh chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Sống một đời rực rỡ, á hậu Hoàng Oanh đã chia sẻ về đàn chị Diệp Lâm Anh. Cô nói:

"Sau khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, tôi thấy chị Diệp Lâm Anh là người tình cảm, dễ xúc động nhưng lại không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác, chị rất mạnh mẽ. Những người khác khóc rất nhiều nhưng chị Diệp Lâm Anh thì không. Chị là người kiểm soát cảm xúc rất tốt".

Diệp Lâm Anh: Trải qua sóng gió trong cuộc sống, tôi và hai con vẫn kiên cường - Ảnh 1.

Diệp Lâm Anh và Hoàng Oanh

Về phía mình, Diệp Lâm Anh tâm sự về sự nghiệp: "Thời trẻ, tôi làm rất nhiều công việc như MC, ca sĩ, người mẫu, diễn viên… Những công việc đó vừa để theo đuổi đam mê và mưu sinh. Một khi đã bước chân ra ngoài, không còn phụ thuộc vòng tay cha mẹ, tôi sẽ làm mọi việc để kiếm sống, tự mình nuôi sống bản thân mình. Sau đó, tôi bén duyên với kinh doanh.

Thời điểm tôi thay đổi suy nghĩ không phải lúc kết hôn hay sau đó mà là lúc tôi tham gia Cuộc đua kỳ thú. Cuộc thi đó thay đổi cuộc sống của tôi nhiều. Đó là bước ngoặt để tôi tìm thấy đam mê thực sự, không phải ca hát, đóng phim mà là đam mê vượt qua tất cả thử thách trong cuộc sống để thấy mình rực rỡ nhất.

Dấu ấn lớn đầu tiên trong sự nghiệp của tôi là khi làm trưởng nhóm nữ Big Toe. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi hình ảnh một hip hop dancer. Nhìn tôi vẫn có màu sắc, cái chất của hip hop dancer.

Bước nhảy hoàn vũ cũng là giới hạn tôi cần vượt qua vì tôi vốn là hip hop dancer chứ không phải vận động viên dance sport nên không có thế mạnh. Sự khác biệt về nhịp khiến tôi bị ngược, không quen được nhịp mới. Tôi phải xóa đi sự bảo thủ của bản thân để thay đổi, hài hòa mọi thứ.

Diệp Lâm Anh: Trải qua sóng gió trong cuộc sống, tôi và hai con vẫn kiên cường - Ảnh 3.

Dấu ấn thứ hai là khi tôi vượt qua các đội chơi khác để trở thành quán quân Cuộc đua kỳ thú. Tôi không thể ngờ tới kết quả này. Khi bước vào cuộc thi đó, tôi nhìn đội nào cũng sợ vì đều là nam nam, nam nữ, đội tôi lại hai nữ. Trong khi cuộc thi toàn thử thách về trí lực, thể lực. Đến khi chiến thắng, tôi nhận ra, quan trọng là trí lực của mình có mạnh để vượt qua bản thân hay không.

Dấu ấn thứ ba là khi con gái tôi 3 tuổi rưỡi, con trai tôi 2 tuổi rưỡi. Đó là thời điểm tôi mạnh mẽ hơn. Sau khi trải qua sóng gió trong cuộc sống, tôi và hai con vẫn kiên cường, can trường để có được khoảnh khắc hạnh phúc".

Chia sẻ cuộc sống hiện tại, Diệp Lâm Anh cho biết, cô đang sống vì con: "Bây giờ, tôi sống vì con nhiều hơn. Tôi chăm con chứ không còn chăm chút cho bản thân mình nữa. Nhưng tôi cũng nhận ra, tinh thần của người mẹ có tốt thì mới chăm sóc cho con tốt được. Nhiều khi tôi vì chăm con mà quên đi bản thân mình. Tôi phải mạnh mẽ hơn nữa. Nếu tôi ủ dột, buồn phiền thì không thể chăm con được tốt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại