Diễn viên Văn Anh: 'Lần đầu tiên tôi biết đến sự hiện diện của mẹ là năm 8 tuổi'

Tùng Ninh |

'Mẹ rời xa tôi ngay từ khi tôi còn nhỏ. Lần đầu tiên tôi được gặp và biết đến sự hiện diện của mẹ ở trên đời là năm 8 tuổi' - diễn viên Văn Anh chia sẻ.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của vợ chồng diễn viên Văn Anh - Tú Vi. Đây là chương trình truyền hình cộng đồng nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh trẻ em khó khăn.

Mở đầu chương trình, diễn viên Tú Vi tâm sự: "Khi xem chương trình này, tôi cảm thấy biết ơn cuộc sống, biết ơn những gì đã và đang có. Đồng thời, chương trình cũng tiếp thêm động lực để tôi cố gắng, phấn đấu hơn nữa. Vì vậy, khi tham gia, vợ chồng tôi quyết tâm vượt qua các thử thách để đem về phần thưởng lớn cho cả ba gia đình tham gia chương trình".

Tại chương trình tuần này, hai nghệ sĩ sẽ cùng vượt qua các thử thách để giúp đỡ cho 3 hoàn cảnh khó khăn là em Lê Thị Thu Hiền (2010), em Nguyễn Thị Bích Trâm (2009), em Nguyễn Minh Thành (2009).

Diễn viên Văn Anh: Lần đầu tiên tôi biết đến sự hiện diện của mẹ là năm 8 tuổi - Ảnh 1.

Gia đình em Lê Thị Thu Hiền

Theo đó, em Lê Thị Thu Hiền hiện đang sống cùng ông bà nội, bác, ba và anh trai. Mẹ của Hiền mất lúc vừa sinh em do sức khỏe quá yếu. Cách đây 7 năm, ba em bị gãy xương cổ khiến việc đi lại khó khăn và không thể làm việc nặng. Bác và anh trai của Hiền đi làm phụ hồ nuôi cả gia đình 6 người.

Chứng kiến hoàn cảnh của em Hiền, diễn viên Văn Anh xúc động khi nhớ về tuổi thơ của chính mình: "Mẹ rời xa tôi ngay từ khi tôi còn nhỏ. Lần đầu tiên tôi được gặp và biết đến sự hiện diện của mẹ ở trên đời là năm 8 tuổi. Vì thế nên tôi thấu hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của em Thu Hiền. May mắn là tôi có ba, bà nội luôn ở bên và dành cho tôi sự yêu thương không thể đong đếm được".

Tiếp đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Minh Thành, hiện đang sống cùng ba và em trai. Mẹ của em Thành mất do ung thư máu cách đây 10 năm. Ba cha con em Thành sống trong căn nhà tình thương rộng 24m2.

Ba của Minh Thành làm đủ thứ việc để kiếm sống như: làm xưởng gỗ, chạy xe ôm, bảo vệ dân phòng… Minh Thành có ý định học xong lớp 10 sẽ nghỉ để đi làm phụ giúp gia đình.

Với em Thành, diễn viên Văn Anh đưa lời khuyên: "Ba đang làm tất cả để hai em được học hành đến nơi đến chốn. Chính vì thế, em phải cố gắng học thật giỏi để thay đổi cuộc sống của mình cũng như làm chỗ dựa cho ba và em trai".

Em Nguyễn Thị Bích Trâm thì hiện đang sống với bà ngoại và mẹ. Mẹ của Trâm bị bệnh tâm thần. Cô bé không biết cha là ai. Cả gia đình trông chờ vào mảnh vườn nhỏ chỉ vỏn vẹn 10 cây điều của bà ngoại. Dù không minh mẫn đầu óc, nhưng mẹ Trâm lúc nào cũng thương con gái, hàng xóm cho 5 nghìn, 10 nghìn đồng đều đưa cho em để dành đi học.

Chứng kiến hoàn cảnh éo le của Bích Trâm, Tú Vi đã bật khóc ôm chầm lấy cô bé. Nữ diễn viên tâm sự, cô xúc động vì chính bản thân cô hồi nhỏ cũng không biết mặt ba. Cô nói với Bích Trâm:

"Những khó khăn, thử thách này sẽ khiến con mạnh mẽ hơn. Con của cô cũng giống con, từng nói rằng muốn ở bên cạnh mẹ mãi mãi. Nhưng cô biết rằng không có chữ mãi mãi. Chính vì thế, cô dạy cho con của mình có được những kiến thức, kĩ năng để có thể tự bước đi trên đôi chân của mình. Và con cũng phải cố gắng như vậy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại