Diễn viên Trương Phương: “Đại gia muốn cưới tôi về chỉ để giữ tiền”

Đỗ Quyên |

Thêu “tạ” của “Cửa sổ thủy tinh” giờ đây đã khác xưa. Cô trưởng thành hơn và khiến người khác tò mò về cuộc sống giàu có hiện tại. Nữ diễn viên lùn nhất làng giải trí đã có những chia sẻ rất đời về câu chuyện “chân ngắn – đại gia” và vấn đề ngoại tình.


Diễn viên Trương Phương (ảnh nhân vật cung cấp).

Diễn viên Trương Phương (ảnh nhân vật cung cấp).

Mẹ dạy tự lập từ nhỏ

Lướt qua báo chí thấy cái tên của nữ diễn viên "Cửa sổ thủy tinh" gắn với nhà lầu xe sang nhưng kỳ thực đằng sau những thứ hào nhoáng ấy là một Trương Phương với nhiều bí mật.

“Biến cố lớn xảy ra khi tôi lên lớp 12, đó là một cú sốc lớn cho cả gia đình tôi.

Năm ấy, bố tôi qua đời, mẹ tôi chỉ quen ở nhà nội trợ, vậy nên mọi việc trong nhà bị rối. Mẹ phải gạt bỏ mọi sĩ diện, mọi yếu mềm để ra ngoài bươn chải nuôi chị em tôi.

Cũng bắt đầu từ đó, tôi phải cố gắng tự lập để mẹ không phải lo lắng. Nhiều lúc tôi gồng mình lên lo chuyện kinh doanh cùng mẹ, mẹ tôi cũng ngăn cản nhưng thương mẹ, tôi lại cố.

Tôi cũng tủi thân lắm nhưng cuộc sống mà, chuyện xấu xảy ra thì mình phải tự giải quyết thôi”, Trương Phương nghẹn lời nhớ lại.

Trong ký ức của mình, Trương Phương lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Bố cô lo kinh tế còn mẹ lo vun vén tổ ấm cho gia đình. “Mẹ tôi dạy con kỹ lắm.

Tôi nhớ lúc còn bé, khi bị ngã mẹ không đỡ tôi đâu mà bắt tôi phải tự đứng lên. Lớn một chút mẹ dạy tôi tự làm mọi việc.

Chính điều này đã giúp tôi trưởng thành và độc lập từ nhỏ. Giờ đây khi lớn lên, tôi thấu hiểu và biết ơn mẹ rất nhiều", Trương Phương cho hay.

Nói về mẹ của mình, cô cho biết, dù đã 29 tuổi nhưng cô và mẹ vẫn nói với nhau những câu yêu thương như hồi mẫu giáo.

Trước lúc đi làm cô vẫn hôn má chào tạm biệt mẹ và luôn gọi “mẹ yêu ơi” khi nói chuyện.

Trương Phương nói về gia đình với sự tự hào: “Gia đình chỉ có ba mẹ con nên tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc sống bên người thân, bởi đây mới chính là nơi để tôi được hồi sinh, tiếp sức để vững bước trên đường đời nhiều chông gai trắc trở”.

Lúc đầu tưởng người yêu bị "gay"...

Đã 29 tuổi nhưng Trương Phương vẫn lựa chọn một cuộc sống “độc thân vui vẻ”.

Cô chia sẻ đã có người yêu nhưng cả hai đang ở xa nhau. Cô bật mí, người yêu cô hiện đang hoạt động trong làng giải trí, đẹp trai và khá đa tình.

Nữ diễn viên “Cửa sổ thủy tinh” cho biết, thời điểm hiện tại cô không muốn nhắc đến chuyện tình yêu vì chưa phải lúc.

Nhưng khi hỏi cô vì sao chọn lựa một chàng trai kém tuổi, có nhiều người đẹp vây quanh thì Trương Phương đã thật thà kể chuyện của hai người.

“Ban đầu, tôi tưởng anh ấy bị "gay" nhưng sau mấy tháng tiếp xúc, tôi thấy anh ấy là “trai thẳng” và cứ qua lại như thế tôi có cảm tình với anh ấy.

Trước đó, tôi cũng nghe nhiều đồn thổi về bạn trai nhưng khi chơi và tiếp xúc nhiều thì người tôi yêu không giống như báo chí viết. Tôi thấy anh ấy hợp với mình”, Trương Phương thổ lộ.

Khi yêu, nữ diễn viên cũng gặp phải tin đồn thổi trong giới rằng “bạn trai lợi dụng cô có nhiều tiền”, đáp lại nữ diễn viên nói: “Hãy cứ để thời gian chứng minh mọi thứ.

Tôi giàu có nhưng thực tế anh ấy cũng chẳng kém đâu. Tôi mua cho anh ấy một thứ thì anh ấy cũng cho tôi nhiều thứ khác”.

Nói về những bạn trai trước đây, Trương Phương chia sẻ, cô luôn yêu và sống hết mình nhưng vẫn giữ được những chuẩn mực đạo đức cần thiết.

Có nhiều đại gia giàu có, trẻ tuổi muốn theo đuổi cô nhưng đều bị cô từ chối vì thấy quá nhạt. “Họ chỉ muốn cưới tôi về giữ tiền cho họ, còn tôi chỉ muốn tình yêu.

Mẹ tôi bảo, đời người chỉ có một lần tại sao không yêu trọn vẹn. Còn tôi thấy hạnh phúc nhất là được yêu, được bạn trai chiều chuộng”, Trương Phương tâm sự.

Đứng trước câu chuyện người thứ ba, Trương Phương thẳng thắn: “Tôi rất ghét người thứ ba. Họ chính là người đi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác.

Tôi thực sự khinh bỉ những người đó”. Thế nhưng, khi được hỏi “nếu chồng chị ngoại tình, chị sẽ ứng xử thế nào?”, cô gái sinh năm 1987 đáp: “Tôi sẽ không bao giờ chia tay chồng tôi dù biết anh ấy ngoại tình.

Tôi muốn níu giữ chồng cho con tôi, cho đại gia đình của tôi nữa”.

Cô trầm tư: “Đối với tôi, tình yêu gia đình cao hơn tình yêu nam nữ, người đàn ông nào cũng sẽ coi trọng gia đình và con cái của họ.

Đàn ông vốn tham lam và ích kỷ nên phụ nữ phải sửa chữa họ dần dần. Còn đối với “người thứ ba”, tôi sẽ nói cảm ơn cô ấy nhưng tôi vẫn giữ chặt chồng mình”.

Dù mang tiếng chân ngắn, mặt không xinh nhưng cô vẫn được nhiều lựa chọn ở những vai diễn chua ngoa chỏng lỏn.

Và vai diễn nào mang dáng dấp béo lùn xấu xí đều đến tay Trương Phương, cô cười: “Tôi sinh ra chỉ dành cho những vai diễn xấu xí và chua ngoa. Nhưng tôi thích vì những vai diễn ấy khiến tôi rất vui và được là chính mình”.

Cũng có nhiều lần bị gạ gẫm “đổi tình, tiền lấy vai diễn” nhưng Trương Phương thẳng thắn từ chối.

Cô thừa nhận, trong giới nghệ sĩ cũng có rất nhiều cô gái trẻ sẵn sàng “lên giường” với đạo diễn để đổi vai nhưng cuối cùng cũng chỉ là “ngôi sao xẹt”.

Cô nói: “Tôi biết những người ấy vì tôi đã chứng kiến những màn đổi chác như vậy, nhưng tôi tin rằng nếu có tài thì không phải sợ gì hết. Còn nếu bất tài thì sớm muộn cũng bị đào thải mà thôi”.

Hiện tại, ngoài công việc kinh doanh bận bịu, Trương Phương vẫn tham gia nhiều bộ phim truyền hình.

Nói về việc vừa đi diễn vừa kiếm tiền, cô chia sẻ: “Nghề diễn chỉ là niềm vui, còn muốn nuôi nó, ai chẳng phải kinh doanh.

Nghệ sĩ người nào không kinh doanh thì phải sống dựa vào chồng - vợ hoặc bạn trai - bạn gái của mình, chứ đi diễn sống làm sao được”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại