Diễn viên sống ở chuồng heo 9m2 gặp rắc rối khi được nhiều người giúp đỡ

Ngân An |

Được nhiều người giúp đỡ nhưng cũng có người phá bĩnh, cuộc sống của nghệ sĩ Aly Dũng đang gặp rắc rối.

Mấy chục năm trời sống trong ngôi nhà 9 mét vuông mua lại từ chuồng heo nhà người ta, nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" nhất định không để ai biết hoàn cảnh của mình. 

Câu chuyện của nghệ sĩ Aly Dũng chỉ mới được kể ra gần đây, nhưng ông chia sẻ không phải để than nghèo kể khổ mà để thế hệ đàn em đi sau hiểu được thế nào là sống chết với nghệ thuật.

Hoàn cảnh của ông, nhìn vào công chúng cầm lòng không đặng. Nhiều người đã tìm đến tận nhà, biếu ông chút đỉnh để gắng gượng qua ngày. Các đạo diễn thì mời Aly Dũng đi phim nhiều hơn, trả cho ông cát-xê hậu hĩnh hơn sau khi biết chuyện.

Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung ở ngoài Hà Nội đã vào Sài Gòn thăm hỏi và góp sức để ông có chiếc xe máy chạy đi chạy lại. Tình người ấm áp quá, nghệ sĩ Aly Dũng hạnh phúc lắm. Gặp ai ông cũng khoe, trên trang cá nhân cũng kể chuyện rần rần.

Diễn viên sống ở chuồng heo 9m2 gặp rắc rối khi được nhiều người giúp đỡ - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Aly Dũng trong căn nhà tồi tàn với mảng tường loang lổ mà người hàng xóm không cho tô trát.

Song, bên cạnh niềm vui cũng có nỗi buồn. Mấy ngày đầu khi bài báo viết về ông được đăng tải, có rất nhiều bạn trẻ đã tìm đến. Họ hỏi nhà nhưng không vào nhà, chỉ đứng ngoài chụp ảnh chỉ trỏ.

Chán chê họ bỏ đi, để mặc chủ nhà với hàng vạn câu hỏi bao vây. Cho đến bây giờ ông vẫn chẳng biết tại sao họ lại làm vậy bởi ông là người khá dễ tính, cánh cửa nhà luôn mở rộng để đón khách.

Nhưng chuyện liên quan đến việc sửa lại ngôi nhà mới khiến ông đau đầu. Số là thương ông, có một người tốt bụng đã giúp đỡ nghệ sĩ Aly Dũng sửa nhà đang ở. Để tối thiểu số tiền công, ông chủ động từ chối phim, ở nhà phụ người ta sữa chữa.

Sức khoẻ đã yếu vì bệnh tật, lại còn ham việc nên mấy ngày nay nghệ sĩ Aly Dũng luôn trong tình trạng mệt mỏi. Đã vậy ông còn gặp rắc rối vì hàng xóm. Không hiểu lẽ gì họ đùng đùng chạy sang nhà ông, bắt phá bức tường đã xây mấy chục năm để xây lại một bức tường khác, cách xa tường nhà họ một viên gạch.

Bị làm khó hoài, ông lên sở địa chính hỏi thì nhận được câu trả lời: không cần phải làm thế. Không thắng được về mặt luật pháp, họ cũng không tha. Hết chồng rồi vợ sang nhà chửi. Giận quá, ông nói: "Ông về đi. Tui có làm gì ông đâu mà ngày nào cũng chửi tui hoài".

Theo lời Dũng Aly, họ còn sang nhà, bắt ông kí vào một tờ cam kết có nội dung: Nếu sau này họ sửa nhà có làm ảnh hưởng đến tường nhà ông thì không phải chịu trách nhiệm.

Những người xung quanh đều cho rằng cam kết đó là vô lý nhưng người tài trợ cho Aly Dũng lại khuyên ông kí đại để tránh rắc rối tại thời điểm này. Mặc dù không bằng lòng nhưng nể người tài trợ, ông cũng ký.

Đòi được chuyện này, vợ chồng hàng xóm lại đòi sang chuyện khác. Lần này, họ nói chuyện trực tiếp với người tài trợ chứ không phải với nghệ sĩ Aly Dũng nữa. Họ không đồng ý việc ông tô trát lại những mảng tường loang lổ trong nhà.

Đến lúc này, người nghệ sĩ già không chịu được nữa, ông than với tôi: "Con ơi, giờ phải làm sao? Nhà chú mà người ta cứ cấm làm cái này cái nọ. Khổ quá".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại