Diễn viên Ly Na: "Tôi về quê dưỡng thai, vượt cạn một mình khi chồng ở Sài Gòn có bồ"

Nguyễn Huy |

"Tôi về quê dưỡng thai và vượt cạn một mình trong khi ông xã ở Sài Gòn có bồ. Tôi ngã quỵ tưởng chừng không đứng dậy được", bản sao Trương Ngọc Ánh - Ly Na Trang kể.

"Khi tôi mang bầu, bản năng của người phụ nữ mách bảo tôi rằng chồng mình có điều thay đổi bất thường, nhưng đó chỉ là cảm giác sợ sệt mơ hồ. Rồi tôi về quê dưỡng thai, anh ấy vẫn mải miết kinh doanh ở Sài Gòn không cùng về để xem mẹ con tôi thế nào.

Tôi vượt cạn một mình. 1 tháng sau, tôi nhận tin anh ấy đã có bồ. Tôi ngã quỵ tưởng chừng không đứng dậy được", bản sao Trương Ngọc Ánh - diễn viên Ly Na Trang kể về nỗi bất hạnh trong cuộc sống riêng tư của mình.

Bằng bản năng sinh tồn Ly Na Trang đã vượt qua nỗi đau, quyết tâm thực hiện ước mơ nghệ thuật của mình. Cô từng bước dấn thân vào showbiz. Gần đây, cô đạt giải ba đồng hạng tại Gương mặt điện ảnh – một cuộc thi tài năng diễn xuất có lượng người xem đông đảo, được phát sóng trên truyền hình Vĩnh Long.

Lớn lên ở vùng quê nghèo khó

Ông bà nội của Ly Na Trang là người Campuchia sinh sống tại Nam Vang. Cha của cô cũng được sinh ra tại vùng đất ấy. Vào năm 1978, nạn diệt chủng Pol Pot gieo rắc kinh hoàng cho mọi người dân Campuchia, cả gia đình bên nội của Ly Na Trang phải chạy nạn để giữ lại mạng sống của mình.

Họ xuôi theo hướng biên giới Tây Nam của Việt Nam và dừng chân tại Tân Tuyến, một xã nghèo thuộc huyện biên giới Tri Tôn của tỉnh An Giang.

Gia đình bên ngoại của Ly Na Trang có gốc gác tại thành phố Châu Đốc. Vì cuộc mưu sinh khó khăn, họ dìu dắt nhau về xã Tân Tuyến để kiếm sống bằng nghề nông.

Diễn viên Ly Na: Tôi về quê dưỡng thai, vượt cạn một mình khi chồng ở Sài Gòn có bồ - Ảnh 1.

Bản sao Trương Ngọc Ánh - diễn viên Ly Na Trang

Tại vùng đất nhiễm phèn này, vào tuổi cập kê, cha và mẹ của Ly Na Trang được hai gia đình gả cưới theo kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Dẫu vậy, họ vẫn hạnh phúc và sống đầy trách nhiệm trong hôn nhân mai mối. Ly Na Trang được sinh ra vào những năm đầu của thế hệ 9X.

Cô nhớ lại: "Quê tôi được xem như vùng đất kinh tế mới với một bên là rừng tràm dày đặc còn một bên là vùng đất nhiễm phèn. Cả xóm tôi muốn có nước ngọt để uống, nấu nướng, tắm giặt phải đi một quảng đường dài, qua nhiều cầu khỉ mới đến được con kênh có nước ngọt".

Khí hậu nóng bức hơn bình thường. Vì điều kiện địa lý không thuận lợi nên dân cư thưa thớt. Những hộ dân cư đầu tiên ở khu vực này phải làm lụng mưu sinh rất vất vả. Cha mẹ tôi cũng quần quật trên đồng đến mức nước da đen bóng mà cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau".

Hoàn cảnh quá khó khăn nên cha mẹ Ly Na Trang quyết định về Campuchia để kiếm cơ hội việc làm tốt hơn. Vì có năng khiếu nghệ thuật và nhờ duyên tình cờ, cha cô học được nghề chụp ảnh. Sau đó ông lần mò học thêm nghề làm tóc, trang điểm. Công việc mới giúp cho điều kiện kinh tế gia đình nâng lên.

Nhận thấy xã Tân Tuyến chưa có ai làm dịch vụ chụp ảnh, trang điểm và thuê áo cưới, cha mẹ Ly Na Trang trở về mở dịch vụ này tại đây. Beauty salon kiêm cho thuê đồ cưới kiểu miền quê của họ là duy nhất của cái xã nghèo vùng biên giới. Chính vì vậy, họ có đông khách hàng.

Diễn viên Ly Na: Tôi về quê dưỡng thai, vượt cạn một mình khi chồng ở Sài Gòn có bồ - Ảnh 2.

Ly Na Trang chụp ảnh cùng thần tượng Trương Ngọc Ánh.

Ngay từ bé Ly Na Trang nhận ra mình ham thích nghệ thuật nên cô nhanh chóng học hỏi tất cả các kinh nghiệm từ cha. Bên cạnh việc đi học, cô trở thành trợ thủ đắc lực của cha.

Lớn lên một chút, cô đã dám một mình đi Sài Gòn mua mỹ phẩm về cho gia đình. Những chuyến đi như thế thôi thúc Ly Na Trang phải bám trụ lại vùng đất sầm uất này để thực hiện giấc mơ của mình.

Cú sốc hôn nhân tan vở

Theo Ly Na Trang, những chuyến đi Sài Gòn vào tuổi chớm lớn giúp cô hình dung rõ ràng rằng cô muốn trở thành một diễn viên. Dẫu vậy, cô không đủ tự tin để thi vào trường nghệ thuật. Thay vào đó, cô theo học trường trung cấp du lịch.

Bên cạnh đó, Ly Na Trang đăng ký vào trung tâm đào tạo người mẫu để tìm kiếm cơ hội bước chân vào showbiz. Cô tập luyện và ăn ở tại đây suốt một thời gian dài. Vào một ngày đẹp trời, của năm 2010, giám đốc trung tâm thông báo cho toàn thể học viên cuộc thi cuộc thi Hoa khôi Đồng Bằng 2012 tuyển chọn thí sinh.

Ly Na Trang đã đăng ký dự thi nhưng chỉ lọt vào top 20 của cuộc thi. Dù không đoạt giải, nhưng hình ảnh gợi cảm của cô đã lọt vào mắt xanh của một doanh nhân trẻ.

Chàng trai này tìm đủ mọi cách để chinh phục cô. Lòng chân thành của chàng doanh nhân trẻ ấy đã làm trái tim cô gái tuổi đôi mươi tan chảy. Họ nhanh chóng thành hôn với điều kiện Ly Na Trang phải từ bỏ mong muốn làm nghệ thuật.

Diễn viên Ly Na: Tôi về quê dưỡng thai, vượt cạn một mình khi chồng ở Sài Gòn có bồ - Ảnh 3.

Hình ảnh nổi loạn của Ly Na Trang

Ly Na Trang nhớ lại: "Lấy chồng, tôi thay đổi nhiều trong cách nghĩ. Vì tình yêu tôi muốn làm người vợ chu toàn cho gia đình. Tôi gác lại giấc mơ làm nghệ thuật. Tôi mong muốn nhanh chóng sinh cho anh nhiều đứa con.

Điều kỳ diệu đó cũng đã đến. Tôi có thai. Vì vợ chồng tôi không có người thân tại Sài Gòn nên gần đến ngày sinh tôi phải về quê để mẹ chăm sóc. Trước khi đi tôi linh cảm sự khác lạ của chồng, nhưng đó là nỗi sợ mơ hồ".

Về quê Ly Na Trang mong ngóng sự quan tâm của chồng, nhưng đến lúc cô vượt cạn thì người chồng cô yêu thương vẫn không xuất hiện. Buồn và tủi nhưng cô tự an ủi rằng chồng quá bận rộn với công việc. Tầm 1 tháng sau, cô được tin chồng đã có tình nhân.

Cô đau khổ và suy sụp đến mức trầm cảm. Cả ngày không trò chuyện với người xung quanh. Đầu óc chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực. Tình hình ấy kéo dài một thời gian. Cha mẹ khuyên nhủ hết lời, sau khi suy nghĩ cùng kiệt, cô quyết định ly hôn và một mình nuôi con.

Được giao vai cướp chồng người khác

Trong cuộc thi hoa hậu Mêkong 2010, Ly Na Trang chụp một bức hình mặc bộ áo bà ba, tay cầm cánh sen. Tấm hình này lọt vào mắt của một đạo diễn. Người ấy đã liên lạc mời cô tham gia một bộ phim ca nhạc tên Điện thoại tình yêu, có danh hài Chí Tài tham gia.

Ly Na Trang chia sẻ: "Lúc nhận điện thoại mời, tôi mừng đến bàng hoàng và lo sợ. Mừng vì trong lúc thất nghiệp mình được trao cơ hội đúng với ước mơ. Sợ vì lúc đó tôi chưa có kinh nghiệm diễn xuất, con tôi còn quá nhỏ không thể xa mẹ. Thế là tôi tìm cách trì hoãn.

Diễn viên Ly Na: Tôi về quê dưỡng thai, vượt cạn một mình khi chồng ở Sài Gòn có bồ - Ảnh 4.

Ly Na Trang và đàn anh Cao Minh Đạt trên phim trường

Đạo diễn vì thấy tôi có ngoại hình phù hợp nên cho tôi thêm thời gian. Ông ấy gửi cho tôi vài phân đoạn và yêu cầu tôi diễn thử rồi thu hình gửi ông xem. Tôi đã làm theo, ông ấy khen tôi diễn ổn.

Tôi nói với mẹ. Tôi nhờ mẹ chăm sóc con để mình thực hiện giấc mơ năm nào. Tình cảnh buộc tôi phải chọn lựa vì nếu không, tôi không còn tương lai. Mẹ đồng ý dù bà cũng còn phân vân".

Sau bộ phim ca nhạc đó, Ly Na Trang liên tiếp được mời vào nhiều dự án phim truyền hình như Tần nương thất, vòng vây hoa hồng, trận đồ bát quái...

Tất cả các vai trong bộ phim kể trên, Ly Na Trang đều hóa thân vào nhân vật nữ phản diện dùng nhan sắc để giật chồng người khác. Riêng phim Trận đồ bát quái đóng chung với Lương Thế Thành, Hoàng Phúc có lượng rating rất cao của năm 2016.

Nói về điều này, Ly Na Trang bộc bạch: "Ngoài đời thật, tôi là nạn nhân của tình yêu lừa dối nhưng không hiểu sao trên phim ảnh tôi đều được các đạo diễn giao toàn loại vai khiến người khác đau khổ trong tình cảm".

Nhiều người dõi theo Ly Na Trang lý giải rằng cô có gương mặt đẹp với ánh mắt và bờ môi gợi cảm hao hao đàn chị Trương Ngọc Ánh.

Yếu tố ngoại hình là điểm mạnh giúp cô được đạo diễn quan tâm. Rồi kinh nghiệm trường quay giúp cho cô nâng cao dần kỹ năng diễn xuất. Cứ thế, theo thời gian cô càng được tín nhiệm.

Diễn viên Ly Na: Tôi về quê dưỡng thai, vượt cạn một mình khi chồng ở Sài Gòn có bồ - Ảnh 5.

Bản sao Trương Ngọc Ánh nhận giải 3 gương mặt điện ảnh

Làm nghề tay trái nuôi dưỡng giấc mơ nghệ thuật

Càng được nhiều show, Ly Na Trang rất hạnh phúc. Nhưng ngẫm lại catsê phim không đủ để cô có cuộc sống ổn định tại Sài Gòn. Để duy trì giấc mơ của mình Ly Na Trang tận dụng năng khiếu thẩm mỹ của mình vào việc mua bán quần áo thời trang.

Trời thương việc kinh doanh trở nên thuận lợi. Thu nhập từ kinh doanh cao hơn nhiều lần so với tiền lương làm nghệ thuật. Nhờ vậy, cô vững bước trên hành trình nghệ thuật và có điều kiện nuôi con nhỏ.

Đến khi cuộc thi Gương mặt điện ảnh casting diễn viên, một người bạn xúi cô tham gia. Cô đăng ký nhưng đến gần ngày thi quyết định bỏ cuộc. Gần đến giờ bắt đầu vòng tuyển chọn, ban tổ chức liên hệ với cô. Ly Na Trang đến mà không chuẩn bị sẵn tiểu phẩm.

Đạo diễn Diệp Tiên giao cho cô một tình huống và yêu cầu diễn thử. Cô làm tốt và được chọn. Nhờ ngoại hình rất cinema, cùng kinh nghiệm diễn xuất được tích lũy trước đó, cuối cùng cô là 1 trong 4 thí sinh lọt vào chung kết và đạt giải ba.

Tuy không đoạt thứ hạng cao nhất, nhưng Ly Na Trang nhận thấy mình được rất nhiều qua cuộc thi. Thứ nhất, cô cải thiện được đài từ và nâng cao kỹ thuật biểu diễn. Điều này được chứng minh qua lời nhận xét của giám khảo Việt Trinh: "Ly Na Trang diễn vai ác tốt và diễn vai hiền còn tốt hơn".

Diễn viên Ly Na: Tôi về quê dưỡng thai, vượt cạn một mình khi chồng ở Sài Gòn có bồ - Ảnh 6.

Ly Na Trang trong trang phục áo dài truyền thống.

Nhưng quan trọng nhất, cuộc thi cho cô cơ hội được làm việc với những đạo diễn giỏi, những nhà sản xuất chuyên nghiệp cũng như hình ảnh cô lan rộng với công chúng cả nước.

Ngay sau cuộc thi Ly Na Trang nhận được lời mời vào ba dự án phim điện ảnh. Trong đó, hai dự án phim giải trí và một dự án cho phim dự thi tại liên hoan phim quôc tế. Bên cạnh đó, cô vừa ký hợp đồng cho một dự án phim truyền hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại