Diego Costa "nổ súng", Tây Ban Nha "vã mồ hôi lạnh" với chiến thắng thót tim

Kim Thiền |

Thầy trò HLV Fernando Hierro đã có những phút thất thần trước đội bóng đến từ châu Á, khi các học trò của HLV Carlos Queiroz xứng đáng có được kết quả khả quan hơn.

Phút 53 của trận đấu, một quả phạt góc bên cánh trái. Bóng được rót sâu vào vòng cấm địa, chạm đầu một cầu thủ phòng ngự rồi bật ra. Ngay trong vòng cấm, một chiếc áo đỏ băng vào, tung chân phải sút bóng. Bóng từ chân số 10 đi căng vào góc trái, thủ thành đứng chết lặng ở chếch bên kia khung thành. Bóng đi sát cột dọc trái, chệch khung thành trong có gang tấc.

Đấy là cơ hội "sát sàn sạt" với bàn thắng nhất từ đầu trận. Tỷ số trận đấu ở tình huống đấy đang là 0-0. Chiếc áo đỏ số 10 ấy, hóa ra không phải là Thiago, mà lại là Karim Ansarifard của Iran. Nếu pha bóng ấy thành bàn, dù rất khó tin nhưng Tây Ban Nha sẽ lại thêm lần nữa bị dẫn bàn, sau 2 lần bị Ronaldo vượt lên dẫn trước ở trận đấu trước.

Suốt hiệp 1, Tây Ban Nha tưởng chừng đã "ép chết" Iran với 14 pha kết thúc tung về phía khung thành đối phương, với 71% thời lượng kiểm soát bóng, cùng số đường chuyền gấp hơn 4 lần, và số đường chuyền thành công gấp gần 10 lần đối thủ. Nhưng bàn thắng, thứ cần thiết nhất để làm nên chiến thắng thì lại vẫn vắng mặt

Gần 10 phút sau cú sút của Karim Ansarifard, Ezzatollahi dẫn đầu các đồng đội lao như bay về góc phạt góc bên trái của Tây Ban Nha để ăn mừng. Trái bóng Adidas Telstar 18 nằm gọn trong lưới của David de Gea. Các cầu thủ áo trắng ngơ ngác. Song bóng áo vàng duy nhất lại giơ cao tay chỉ thẳng lên trời, tay kia đặt lên tai.

VAR ra tay. Ngoài sân, cựu trợ lý thân tín của Sir Alex Ferguson - HLV Carlos Queiroz trang cãi với trợ lý trọng tài. Và rồi đến lượt Ezzatollahi ngơ ngác khi bàn thắng của Iran không được công nhận. Công nghệ trợ lý trọng tài bằng video xác định rằng không có bàn thắng cho Iran, thay vào đó là cú đá phạt cho Tây Ban Nha.

Nỗi đau ấy của các cầu thủ châu Á là nỗi đau chồng chất, bởi chỉ 1 phút sau cú sút suýt đưa Iran vượt lên ở phút 53 đã nói ở trên, Diego Costa đã có được bàn thắng thứ 3 của mình ở World Cup 2018 trong một tình huống cực kỳ may mắn. Trong vòng cấm địa Iran, từ cú phá bóng của hậu vệ áo đỏ, bóng đập vào đầu gối tiền đạo Tây Ban Nha đi thẳng vào lưới.

Diego Costa nổ súng, Tây Ban Nha vã mồ hôi lạnh với chiến thắng thót tim - Ảnh 2.

Bóng đập vào đầu gối Diego Costa trước khi bay thẳng vào lưới Iran.

Bàn thắng ấy là tương đối logic nếu nhìn vào những con số thống kê lạnh lùng, nhưng nếu nhìn vào nỗ lực của các cầu thủ châu Á, đấy là sự vô lý đến tột cùng. Biết làm sao được, bóng đá mà.

30 phút sau pha hụt ăn đáng tiếc của Karim Ansarifard như đã viết ở trên, thêm lần nữa David de Gea phải thót tim với cú đánh đầu cận thành của Mehdi Taremi sau đường bóng bổng căng ngang của Vahid Amiri. Người hâm mộ Iran cùng những cổ động viên trung lập được thêm lần suýt xoa đầy tiếc nuối.

"Đầu xuôi, đuôi lọt", Tây Ban Nha coi như đã nắm chắc trong tay trong tay chiếc vé đi tiếp vào vòng trong khi có được 4 điểm sau 2 trận đã đấu, và đối thủ trước mặt chỉ là Morocco, dù các cầu thủ châu Phi cũng vừa có trận đấu khiến Cristiano Ronaldo và các đồng đội phải "đổ mồ hôi lạnh" vì lo lắng.

Trong khi ấy, Iran phải bước vào "trận chiến sinh tử" với Bồ Đào Nha, trận đấu mà chỉ có chiến thắng mới có thể đưa họ đi tiếp. Khó khăn, nhưng nếu làm được như ngày hôm nay trước Tây Ban Nha, "cửa sống" của thầy trò HLV Carlos Queiroz là hoàn toàn có thể.

Tỷ số: Iran 0-1 Tây Ban Nha

Đội hình thi đấu

Iran: Beiranvand; Ramin, Hosseini, Pouraliganji, Hajisafi; Ebrahimi, Ezatolahi; Ansarifard, Taremi, Amiri; Azmoun.

Tây Ban Nha: De Gea; Carvajal, Pique, Ramos, Alba; Busquets, Iniesta; Silva, Isco, Vazquez; Costa.

Ghi bàn

Diego Costa (54')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại