Địch thủ phương xa phát "chiến thư" tới Man United

Mạnh Quân |

Nhìn vào phong độ của đối thủ, Mourinho và Man United chắc chắn rất lo lắng.

Cuối tuần vừa rồi, giải VĐQG Nga đã trở lại sau kỳ nghỉ Đông kéo dài 3 tháng. FC Rostov - đối thủ của Man United tại vòng 1/8 Europa League - tạo nên dấu ấn đậm nét với thắng lợi 6-0 trước Tom' Tomsk.

Đáng chú ý, tiền đạo cao kều Bukharov lập cú đúp ngay trong hiệp một trận đấu. Các trụ cột khác như Azmoun, Kalachev đều đạt phong độ rất cao. Chiến thắng này được coi là lời khiêu chiến mà đội bóng nước Nga gửi tới Quỷ đỏ.

Tính từ đầu năm 2017, FC Rostov đã thi đấu tổng cộng 3 trận với kết quả thắng 2, hòa 1, ghi 11 bàn thắng và mới chỉ 1 lần để lọt lưới.

Cựu tiền vệ Man United Kanchelskis mới đây cũng lên tiếng cảnh báo đội bóng cũ trước chuyến làm khách tới nước Nga: "Man United dĩ nhiên có lợi thế hơn. Nhưng đừng vội gạch tên Rostov".

Địch thủ phương xa phát chiến thư tới Man United - Ảnh 2.

Theo Kanchelskis, trận đấu với Quỷ đỏ sẽ chứng minh biệt danh "kẻ hạ gục các ông lớn" của FC Rostov liệu có chuẩn xác hay không. Trước đó, CLB này từng đánh bại Bayern tại vòng bảng Champions League. Mùa giải năm ngoái, FC Rostov cho hàng loạt "ông lớn" như CSKA Moscow, Spartak Moscow, Zenit St. Petersburg, Lokomotiv Moscow.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại