Đi qua nghe người đàn ông hỏi cô bé 1 câu, người phụ nữ vội quay lại, ngăn chặn bi kịch xảy ra

Gia Linh |

Nhờ có sự nhanh trí và tốt bụng của người phụ nữ mà cô bé 11 tuổi ở Anh đã thoát khỏi bọn bắt cóc trong gang tấc.

Trong một xã hội với nhiều hiểm nguy rình rập như hiện nay, các bậc phụ huynh nên trang bị cho con mình những kỹ năng bảo vệ bản thân cơ bản nhất để tránh rơi vào những tình huống nguy hiểm, vì không phải lúc nào các em cũng may mắn gặp được người tốt như trong câu chuyện dưới đây. 

Nếu không có lòng tốt cùng phản ứng nhanh nhạy của một người phụ nữ thì rất có thể một cô bé 11 tuổi đã bị bắt cóc. Toàn bộ diễn biến của vụ việc đã được camera an ninh ghi lại sẽ là lời nhắc nhở đối với tất cả chúng ta, rằng nguy hiểm có thể rình rập ở khắp mọi nơi. 

Nghe thanh niên hỏi cô bé 1 câu, người phụ nữ ra tay ngăn chặn vụ bắt cóc

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail, sự việc xảy ra vào khoảng 11h 45 phút trưa ngày thứ Bảy, 24/6 vừa qua tại phố West Wickham gần Bromley, phía Đông Nam thủ đô London của Anh. 

Camera an ninh trên đường phố đã ghi lại được hình ảnh một người phụ nữ tóc vàng, váy xanh cầm một chiếc túi đen đang đi trên phố và tiến vào một cửa hàng bên đường. Khi này, người phụ nữ đã nhìn thấy một cô bé 11 tuổi mặc quần short, đeo túi, đứng cạnh một thanh niên ở trước một sạp báo.  

Đi qua nghe người đàn ông hỏi cô bé 1 câu, người phụ nữ vội quay lại, ngăn chặn bi kịch xảy ra - Ảnh 1.

Người phụ nữ đi trên đường phố thì nhìn thấy 1 cô bé đứng gần 1 thanh niên.

Lúc đi ngang qua họ, người phụ nữ đã nghe được nam thanh niên hỏi cô bé rằng: "Em đi một mình à?", sau đó thuyết phục cô bé đi với mình. 

Camera cho thấy người phụ nữ đã bước vào cửa hàng rồi, nhưng vì băn khoăn không biết cô bé có cần giúp đỡ gì không, nên bà đã quay lại. 

Đi qua nghe người đàn ông hỏi cô bé 1 câu, người phụ nữ vội quay lại, ngăn chặn bi kịch xảy ra - Ảnh 2.

Người phụ nữ đã đi vào cửa hàng rồi nhưng không yên tâm nên quay lại.

Người phụ nữ đã quay lại, ân cần hỏi cô bé 11 tuổi rằng em có cần giúp đỡ gì không. Sau đó, bà đã bảo nam thanh niên hãy đi chỗ khác trước khi đưa cô bé vào bên trong cửa hàng và gọi cho cảnh sát. 

Đi qua nghe người đàn ông hỏi cô bé 1 câu, người phụ nữ vội quay lại, ngăn chặn bi kịch xảy ra - Ảnh 3.

Người phụ nữ hỏi cô bé có cần giúp đỡ gì không và đưa em vào bên trong cửa hàng.

Trong khi đó, theo phía cảnh sát, nam thanh niên này là nghi phạm bắt cóc trẻ em. Rõ ràng hắn có đồng phạm ở gần đó, chỉ đợi thời cơ để ra tay. Khi thấy mọi chuyện không như dự tính, hắn đã bỏ đi.

Đi qua nghe người đàn ông hỏi cô bé 1 câu, người phụ nữ vội quay lại, ngăn chặn bi kịch xảy ra - Ảnh 4.

Nghi phạm bắt cóc đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cảnh sát tìm kiếm 2 người đàn ông, 1 trong số đó là người đàn ông trong clip

Người phát ngôn Sở Cảnh sát Hoàng gia Anh cho biết camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh 2 người đàn ông đã đi theo cô bé 11 tuổi đến sạp báo Shriji News thì 1 trong số đó chính là nam thanh niên xuất hiện trong đoạn clip nói trên và họ đã phát lệnh tìm kiếm 2 người này. 

Đi qua nghe người đàn ông hỏi cô bé 1 câu, người phụ nữ vội quay lại, ngăn chặn bi kịch xảy ra - Ảnh 5.

2 người đàn ông đã đi theo cô bé đến sạp báo Shriji News, 1 trong số đó chính là người đàn ông này.

Trong khi đó, chủ sạp báo là Maunil Patel, 35 tuổi đã kể lại câu chuyện với phóng viên tờ Daily Mail: "Tôi thấy cô bé đó bước vào trước, tôi đã từng gặp cô bé đó rồi vì cô bé sống ở gần đây, và sau đó, tôi nhìn thấy 2 người đàn ông lạ mặt kia nhanh chóng đi vào theo cô bé.

Cô bé nhìn quanh cửa hàng trong vài phút, rồi 2 người đàn ông cứ liên tục theo dõi cô bé, xem cô bé đang làm gì và xem liệu cô bé có đi cùng với ai hay không.

Sau đó, một trong 2 người đàn ông đi tới quầy và hỏi tôi bằng tiếng Hindi về các voucher nạp thẻ điện thoại di động. Anh ta đi ra khỏi cửa hàng trước rồi rẽ phải. Camera an ninh cho thấy anh ta đợi bên ngoài cửa hàng từ thiện.

Đi qua nghe người đàn ông hỏi cô bé 1 câu, người phụ nữ vội quay lại, ngăn chặn bi kịch xảy ra - Ảnh 6.

Nam thanh niên thứ 2, được coi là đồng phạm của tên kia.

Cô bé thì mua thứ gì đó, hình như kẹo thì phải, rồi đi ra khỏi cửa hàng của tôi và đi qua người đàn ông đang đợi ở bên ngoài. Anh ta đi theo cô bé, hỏi cô bé điều gì đó khiến cô bé quay lại. Rõ ràng anh ta đang hỏi có phải cô bé đi một mình không và có cần giúp gì không. 

Đến lúc này, một người phụ nữ mặc chiếc váy màu xanh ngọc đi vào cửa hàng từ thiện nhưng đã nhìn thấy họ. Bà ấy rõ ràng lo lắng về chuyện đang xảy ra. Vài giây sau, bà ấy đi ra và hỏi người đàn ông kia. Tôi nghe thấy bà ấy nói với anh ta rằng bà ấy sẽ gọi cảnh sát và bảo cô bé đi vào trong với bà ấy. 

Lúc này, cô bé đang rất hoang mang và sợ hãi nên đã đi theo người phụ nữ vào trong cửa hàng. Người đàn ông kia nán lại một chút rồi đi khỏi chỗ đó sang bên kia đường". 

"Cảnh sát đang điều tra một vụ bắt cóc không thành và đã công bố ảnh của 2 nghi phạm - những kẻ mà họ đang muốn nhận dạng và thẩm vấn. Chúng tôi rất mong được người dân cung cấp thông tin về 2 người đàn ông này", người phát ngôn Sở cảnh sát Hoàng gia cho biết. 

Được biết, vụ việc này xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ bắt cóc không thành khác ở phía Nam London, khi 1 người đàn ông cố thuyết phục một đứa trẻ chui vào chiếc Ford Transit màu bạc của hắn trong giờ tan học nhưng rất may đã được bố mẹ em phát hiện kịp thời và ngăn chặn. 

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại