Đi nước ngoài du lịch, cô gái sợ hãi khi bị cho ăn một món kỳ lạ không ai biết là thứ gì

Thanh Hương |

Cô gái đã đăng bức hình món ăn lên mạng để hỏi những người khác, và các đáp án đưa ra cũng rất khác nhau.

Một người phụ nữ Anh tới Nga để du lịch. Và cũng như những du khách khác, cô cũng coi việc khám phá ẩm thực là một trong những điều thú vị nhất định phải thử của chuyến đi. Tuy nhiên, cô gái đã có một trải nghiệm đáng nhớ khi không biết mình đã được phục vụ món gì. 

Khác xa với những món nổi tiếng trong ẩm thực Anh mà cô gái này đã quen thuộc như cá và khoai tây chiên, bánh và khoai tây nghiền, cô gái đã rất băn khoăn khi món ăn được bưng ra. 

Vì phục vụ không biết nói tiếng Anh lại không mấy thân thiện nên cô cũng không thể hỏi được tên của món ăn.

Đi nước ngoài du lịch, cô gái sợ hãi khi bị cho ăn một món kỳ lạ không ai biết là thứ gì - Ảnh 1.

Cô gái hoang mang không rõ mình được phục vụ món gì. (Ảnh minh họa)

"Tôi vừa được phục vụ thứ quái gì đây? Trông như con chuột ấy nhỉ. Xin hãy nói với tôi rằng đó không phải là chuột đi.

Vì đặc thù nghề nghiệp nên tôi đã ăn nhiều thứ kỳ lạ rồi, nhưng nếu đây là chuột thì thật là điều tôi chưa từng gặp" - cô gái chia sẻ trên trang Mumsnet, một diễn đàn của các bậc phụ huynh tại Anh.

"Nó rất nhỏ, chỉ nằm vừa trong lòng bàn tay tôi thôi nên không thể là con vịt hay gà" - cô gái cho biết thêm.

Thật không may cho cô gái, nhiều người dùng dường như cũng nghĩ đây là con chuột. Một người bình luận: "Chắc chắn là chuột rồi, nhìn hình dạng 2 chân trước của nó mà xem. Cái đuôi của nó trông có vẻ dày, tôi cũng đoán là chuột".

Một người dùng khác thì viết: "Có vẻ là chuột. Cái đuôi trông đáng ngờ lắm, nhưng 2 cái chân sau đâu nhỉ?".

Có người thì cho rằng nếu không biết là thứ gì thì cô gái không nên ăn.

Đi nước ngoài du lịch, cô gái sợ hãi khi bị cho ăn một món kỳ lạ không ai biết là thứ gì - Ảnh 2.

Theo bạn đây là món ăn được làm từ loài động vật nào?

Tuy nhiên cũng có người cho rằng đây hẳn chỉ là một loại chim nào đó. "Là một loại chim gì đó thôi, tôi đoán là chim cút, gà gô hoặc chim bồ câu, thứ mà cô tưởng là đuôi chắc là cổ của nó thôi" - một người dùng khác cho ý kiến.

Một người nữa cũng đồng tình với quan điểm này: "Tôi nghĩ nó là một con chim, cái đuôi chính là cổ họng của nó, nhưng đã bị chặt ra".

Còn bạn, theo bạn đây là món gì?

Theo Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại