Đi nghỉ về, cặp đôi hốt hoảng vì nhà bỗng thiếu 1 bức tường, phần mái đã không cánh mà bay

Thanh Hương |

Sau một kỳ nghỉ, ai cũng muốn trở về căn nhà ấm áp và thoải mái của mình để nghỉ ngơi, nhưng một cặp đôi ở Anh lại không có được may mắn ấy.

Ông Geoff Peel và bà Joan sinh sống ở ngôi làng đẹp như tranh vẽ Thornton-in-Craven, Bắc Yorkshire, Anh. 

Một ngày kia, ông bà đã lên đường đi du lịch để rồi khi trở về, họ kinh hãi phát hiện ra ngôi nhà cổ từ cuối thế kỷ 18 xinh đẹp của mình bỗng trở thành một công trình nham nhở, biến mất một bức tường và phần mái ở phòng ăn. 

Đi nghỉ về, cặp đôi hốt hoảng vì nhà bỗng thiếu 1 bức tường, phần mái đã không cánh mà bay - Ảnh 1.

Hai ngôi nhà xinh đẹp và yên bình nằm sát nhau trước khi sự cố xảy ra. (Ảnh: Daily Mail)

Chưa hết, nhà vệ sinh của họ cũng bị thủng một mảng tường và trông thật thảm hại như thể đã bị một quả bom rơi trúng. 

Khi tìm hiểu nguyên nhân, họ đã rất tức giận khi biết hàng xóm của họ, ông David Eckersall đã tự ý tháo dỡ nhà mình và chẳng hề để ý gì đến lợi ích của nhà hàng xóm. 

Được biết, ngôi nhà của ông David, 55 tuổi được xây dựng từ giữa thế kỷ 19, được ông mua lại vào năm 2015 và lên kế hoạch mở rộng. 

Đi nghỉ về, cặp đôi hốt hoảng vì nhà bỗng thiếu 1 bức tường, phần mái đã không cánh mà bay - Ảnh 2.

Ông bà Peel đứng trước căn nhà đã tan hoang của mình vì ông hàng xóm. (Ảnh: Daily Mail)

Để thực hiện kế hoạch này, ông David đã phá dỡ đi một phần ngôi nhà, xong lại không hề bàn bạc với hàng xóm là gia đình nhà Peel dù đã có giấy phép tháo dỡ ngôi nhà. Chính vì vậy, gia đình nhà ông bà Peel đã kiện ông David ra tòa, yêu cầu phải được bồi thường. 

Đứng trước tòa, ông David đã biện hộ rằng toàn bộ công trình không còn an toàn nữa và ông buộc phải phá dỡ nó vì lợi ích chung. 

Đi nghỉ về, cặp đôi hốt hoảng vì nhà bỗng thiếu 1 bức tường, phần mái đã không cánh mà bay - Ảnh 3.

Ông David Eckersall bị tòa án yêu cầu phải nộp phạt 20.000 bảng Anh vì hành động bất cẩn của mình.

Tuy nhiên, quan tòa vẫn cho rằng hành động phá dỡ nói trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản của các công dân khác và buộc ông David phải bồi thường hơn 20.000 bảng Anh tiền phạt và chi phí cho phiên tòa, tương đương 600 triệu đồng cho gia đình người bị hại. 

Nếu không giao số tiền này trong vòng 1 năm, ông David sẽ phải ngồi tù 6 tháng.

Theo Telegraph

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại