Dì Liễu gây ức chế nhất "Hương vị tình thân": Bị chửi, gọi con này con kia, tôi không vui vẻ được

Thảo Nguyên |

"Khi liên tục phải nghe những lời chửi mắng, gọi mình là con này con kia thì bản thân tôi không thể vui vẻ được", Khánh Linh chia sẻ.

"Cả đoàn phim quyết định đuổi tôi đi chỗ khác"

Tập 5 Hương vị tình thân 2 chứng kiến màn "lật mặt" giữa nhân vật Liễu – dì của Thiên Nga đồng thời là bạn thân của bà Xuân – với gia đình bà Xuân, ông Khang.

Nguyên nhân là vì bộ mặt thật của Thiên Nga đã bị bóc trần nên Long và gia đình ông Khang quyết định từ hôn.

Với âm mưu của dì cháu Thiên Nga, bà Liễu trở thành nhân vật gây ức chế nhất nhì tập phim. Thủ vai bà Liễu là nữ diễn viên Khánh Linh, người từng gây ấn tượng mạnh trong phim Về nhà đi con.

Dì Liễu gây ức chế nhất Hương vị tình thân: Bị chửi, gọi con này con kia, tôi không vui vẻ được - Ảnh 1.

Khánh Linh (áo đỏ) trong vai Liễu - bạn thân của bà Xuân phim Hương vị tình thân.

Khánh Linh tiết lộ, trong phim, phân cảnh Liễu đối đầu với ông Khang về chuyện từ hôn Thiên Nga có vẻ rất căng thẳng nhưng trong hậu trường lại rất vui vẻ, hài hước:

"Phân đoạn tôi "bật" cả nhà ông Khang và bà Xuân trong tập 5 Hương vị tình thân 2 trên phim thì căng thẳng thế thôi chứ thực ra trong hậu trường vui lắm. Khi ông Khang (NSƯT Mai Nguyên) tập thoại có phân đoạn nhắc tới nhân vật Kỳ Duyên, tôi đứng gần đó bảo: "Anh hãy nói là con bé Kỳ Nhông", thế là từ lúc đó cứ nhìn thấy tôi anh Mai Nguyên lại bật cười.

Vì cười nhiều quá không thoại được nên không thể quay được. Lúc này, cả đoàn quyết định đuổi tôi đi ra góc khác để NSƯT Mai Nguyên tập trung thoại. Bản thân tôi lúc đó đã phải núp sau 1 bức tường, không để anh Mai Nguyên nhìn thấy".

Dì Liễu gây ức chế nhất Hương vị tình thân: Bị chửi, gọi con này con kia, tôi không vui vẻ được - Ảnh 3.

"Trên phim thì căng thẳng thế thôi chứ thực ra trong hậu trường vui lắm".

"Liên tục phải nghe những lời chửi mắng, bản thân tôi không thể vui vẻ được"

Chia sẻ về vai diễn bà Liễu trong Hương vị tình thân, Khánh Linh cho hay vì nhân vật này quá mưu mô nên nữ diễn viên đã phải chịu phản ứng khá gay gắt từ khán giả:

"Mặc dù vai diễn của tôi ở Hương vị tình thân chỉ là vai phụ, ít xuất hiện nhưng lại có những phân đoạn cao trào khiến khán giả chú ý.

Lần trước ở phim Về nhà đi con, vai của tôi cũng là vai phụ, cũng gây ấn tượng và được khán giả quan tâm. Nhưng sự quan tâm của ngày đó rất khác so với bây giờ.

Trước đây tôi ra ngoài, gặp tôi khán giả sẽ bảo: "Ôi bạn quốc dân này", "Chị Linh bạn Anh Thư"… Nhưng bây giờ nhìn thấy tôi, khán giả sẽ thể hiện sự khó chịu và không ngại gọi tôi là "con này, con kia".

Dì Liễu gây ức chế nhất Hương vị tình thân: Bị chửi, gọi con này con kia, tôi không vui vẻ được - Ảnh 4.

"Bây giờ nhìn thấy tôi, khán giả sẽ thể hiện sự khó chịu và không ngại gọi tôi là "con này, con kia".

Khánh Linh cho hay, khán giả trực tiếp bình luận, chửi bới nhân vật Liễu ngay trước mặt chị:

"Quả thực từ khi phim lên sóng, tôi đã phải nhận không ít lời không mấy hay ho từ phía khán giả, trong số đó có cả người quen, hàng xóm. Thậm chí tôi đã đeo khẩu trang nhưng khán giả vẫn nhận ra.

Tôi từng chứng kiến những khán giả công khai bình luận về nhân vật Liễu nhưng lại nói thẳng vào mặt tôi rằng: "Sao mày ác thế, đôi Nam – Long đang đẹp mà mày lại đẩy cháu mày vào chia rẽ chúng nó". Các bà xung quanh cũng nói góp vào: "Con này nó mưu mô lắm", "Làm ơn dắt cháu mày về đi"…

Những lúc như vậy, tôi chỉ biết cười trừ rồi thanh minh: Chỉ là phim thôi, chứ cháu/em ngoài đời có như vậy đâu ạ".

Dì Liễu gây ức chế nhất Hương vị tình thân: Bị chửi, gọi con này con kia, tôi không vui vẻ được - Ảnh 5.

"Tôi chỉ biết cười trừ rồi thanh minh: Chỉ là phim thôi, chứ cháu/em ngoài đời có như vậy đâu ạ".

Đối diện với những lời chỉ trích từ khán giả, Khánh Linh cho hay chị không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng:

"Thú thực tôi hiểu đây là cảm xúc mà khán giả dành cho vai diễn của tôi mà thôi. Bản thân tôi biết mình đóng tròn vai thì mới khiến khán giả ghét như vậy. Nhưng có không ít khán giả không phân biệt được, họ ghét vai diễn và ghét luôn cả diễn viên.

Và khi liên tục phải nghe những lời chửi mắng, gọi mình là "con này con kia" thì bản thân tôi không thể vui vẻ được, nhất là ở những chỗ đông người".

Dì Liễu gây ức chế nhất Hương vị tình thân: Bị chửi, gọi con này con kia, tôi không vui vẻ được - Ảnh 6.

"Để vào vai Liễu, tôi đã phải mua gần như toàn bộ phục trang mới".

Không chỉ có nỗi khổ bị khán giả ghét, gọi bằng "con này, con kia", Khánh Linh tiết lộ để phù hợp với hình ảnh bà Liễu nhí nhảnh, đồng bóng, chị đã phải mua rất nhiều trang phục mới:

"Liễu thuộc nhóm bạn thân của bà Xuân, có phục trang điệu đà, nhí nhảnh không giống với phong cách ngoài đời của tôi. Vậy tôi từng than thở với đạo diễn phim Hương vị tình thân rằng hãy cho tôi xuất hiện thêm nhiều phân đoạn nữa.

Vì để vào vai Liễu, tôi đã phải mua gần như toàn bộ phục trang mới, nếu chỉ xuất hiện trong ít phân cảnh thì tiền cát-xê sẽ không đủ để tôi mua quần áo vào vai diễn này".

Khánh Linh cũng tiết lộ, sau tập 5 Hương vị tình thân 2, nhân vật bà Liễu sẽ còn trở lại và tiếp tục "làm mưa làm gió".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại