Đi giữa đường, nam thanh niên vô cớ bị đâm xuyên ngực, thủng tim

Phạm An |

Đi ngang nhà hai nam thanh niên, anh T. bất ngờ bị những người này xách dao truy đuổi đâm xuyên ngực, thủng tim, nguy kịch.

Khoảng 17h ngày 10/11, trong lúc dọn hàng cho mẹ bạn gái, anh L.Q.T (22 tuổi, ngụ Cần Giuộc, Long An) đi ngang nhà hai thanh niên tên Hòa và Thuận thì bị những người này cầm dao lao đến đâm thủng tim, trọng thương nguy kịch.

Nạn nhân được người dân đưa đến BV Đa khoa huyện Cần Giuộc (Long An) cấp cứu rồi chuyển ngay đến BV Chợ Rẫy. Theo bác sĩ, anh T. được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, mất máu, sốc nặng, tim bị thủng dài 2 cm, sâu 0,5 cm. Sau 2 tiếng mổ cấp cứu, anh T. may mắn qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ Hà Thanh Bình – Chuyên khoa II BV Chợ Rẫy cho biết, trường hợp bệnh nhân bị vật nhọn đâm xuyên ngực, thủng tim máu chảy ào ạt nên bắt buộc phải mở lồng ngực ngay để cấp cứu. Trong ngực bệnh nhân có khoảng 200g máu đông, 200g máu loãng, phải vệ sinh và khâu vết thương. Hiện tại bệnh nhân tiên lượng tốt và đang dần hồi phục.

Anh T. kể lại: "Lúc đó tôi vừa thấy hai thanh niên tên Hòa và Thuận cầm dao trong nhà chạy ra, tôi cố bỏ chạy nhưng không kịp. Không biết ai đã đâm vì khi bị tấn công tôi cũng ngất xỉu."

Bà Lương Thị Thi (65 tuổi, mẹ ruột anh T.) cho biết, anh T. là con út trong gia đình có 8 anh chị em. Thường ngày anh nạn nhân làm công nhân, chiều về đi phụ bán ở chợ với mẹ của bạn gái.

"Hai đứa nó yêu nhau vài năm, thấy nó hiền lành nên mẹ của bạn gái giúp đỡ cho phụ việc buôn bán. Đi làm thì thôi chứ về thì T. chạy qua đó phụ dọn dẹp. Hôm nó gặp nạn, người ta báo tin là nó bị hai người kia đánh ghen vì mâu thuẫn tình cảm", bà Thi nói.

Hiện anh T. đã cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại