Đi gặp bạn Facebook, cô gái trẻ bị lừa về nhà cưỡng bức

Trang Vũ |

Vụ án xảy ra thực sự là một lời cảnh báo đối với những người trẻ, đặc biệt là các bạn nữ nhẹ dạ cả tin về các mối quan hệ ảo qua mạng xã hội.

Trong thời đại bùng nổ mạng xã hội, chỉ cần một cú nhấp chuột cũng có thể kết nối hai người xa lạ trở thành bạn.

Trên thực tế, cũng có những tình bạn đẹp, thậm chí sau đó đơm hoa kết trái thành tình yêu và một đám cưới hạnh phúc nhờ mạng xã hội.

Nhưng ngược lại, cũng có những cú nhấp chuột khiến cuộc đời của một người trở thành bi kịch như trường hợp của cô gái trẻ người Malaysia (gọi tắt tên là M.) dưới đây.

Theo tờ Straits Times, năm 2011, cô M có kết bạn với Yap Jun Cheng, một thanh niên Singapore 26 tuổi thất nghiệp qua Facebook. Trong suốt 2 năm quen biết, họ trò chuyện rất tâm đầu ý hợp nhưng chưa từng gặp mặt ngoài đời.

Tháng 2/2013, M muốn sang Singapore tìm việc làm nên đã nhờ Yap Jun Cheng giúp đỡ và nhận được cái gật đầu đồng ý của người bạn quen qua mạng.

Khi gặp nhau lần đầu tiên ở ga tàu điện ngầm Paya Lebar (Singapore), Yap đã lấy lý do phải về thay đồ để dụ cô gái tới nhà riêng của hắn. Tại đây, cô gái trẻ vẫn rất hồn nhiên ngồi bên ngoài phòng khách đợi hắn tắm.

Đến tận khi tên biến thái trần như nhộng bước ra khỏi phòng tắm, cô gái 20 tuổi mới tá hỏa nhưng đã không còn kịp nữa. Hắn đã dùng sức kéo cô xềnh xệch vào phòng riêng và chốt cửa.

Yap nói rằng hắn thích cô, khuyên cô hãy bỏ bạn trai để đến bên mình với lời dỗ ngọt rằng hắn có thể nuôi cô ăn ở.

Tuy cô M đã cự tuyệt và tìm mọi cách để thoát khỏi tên "yêu râu ranh" nhưng một cô gái liễu yếu đào tơ sao có thể chống lại được gã trai đang điên vì tình. Yap lấy băng dính dán vào miệng cô gái và bắt đầu dở trò sàm sỡ.

Đi gặp bạn Facebook, cô gái trẻ bị lừa về nhà cưỡng bức - Ảnh 1.

Vụ xâm hại tình dục xảy ra bắt nguồn từ một mối quan hệ qua Facebook. (Ảnh minh họa)

Yap đe dọa sẽ giết chết bạn gái quen qua mạng nếu chống cự nên cô gái đành phải nhắm mắt làm theo mọi yêu cầu của gã. Sau đó, lấy lý do đau dạ dày vì đói, cô M nói muốn được ra ngoài ăn và nhân cơ hội này trốn thoát.

Tuy nhiên, Yap vẫn chưa chịu buông tha và tiếp tục cưỡng bức cô gái trẻ một lần nữa tại phòng khách rồi mới đưa nạn nhân tới một nhà hàng ở Bedok.

Cuối cùng, cô M cũng thoát khỏi tên "yêu râu xanh" và được một người bà con đưa về Malaysia trong trạng thái run rẩy và hoảng loạn. Sau khi bình tâm lại, cô đã quay trở lại Singapore và gửi đơn kiện lên tòa án nước này.

Tại phiên tòa, Yap đã cúi đầu nhận tội. Với 11 cáo buộc về tội xâm hại tình dục, tên "yêu râu xanh" đã phải trả giá cho hành vi của mình bằng 14 năm tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại