Đi Cô Tô hết 980 ngàn: Giờ không có cái gọi là du lịch giá rẻ?!

Lan Anh |

Đi Du lịch Cô Tô (Quảng Ninh) 3 ngày 2 đêm nhưng chỉ mất 980 ngàn đồng đang vấp phải nhiều sự tranh cãi.

Ngày hôm nay, cư dân mạng được một phen “dậy sóng” trước dòng chia sẻ của facebooker B.B khi cô gái này khẳng định đi du lịch ở đảo Cô Tô chỉ mất chưa đến 1 triệu đồng cho 3 ngày hai đêm.

Status gây tranh cãi của cô gái.
Status gây tranh cãi của cô gái.

“Mình vừa đi chuyến này về, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, không khí trong lành, đồ ăn ngon, hoang sơ và tất cả mọi thứ đều tuyệt vời.

Tới giờ vẫn cảm thấy phấn khích lắm lắm nên quyết định review một chút để mọi người ai chưa đi thì có thêm chút động lực xách ba lô lên ngay nha.

Hành trình trên mình đã cân đối để làm sao đi tiết kiệm nhất và là GIÁ ĐI NGÀY THƯỜNG nên các bạn lưu ý là ngày lễ giá sẽ khác nhé.

Hành trình 3 ngày 2 đêm. Tổng chi phí là 980k…”

Ngay sau khi đăng tải chi tiết lịch trình chuyến đi, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ nhiều quan điểm trái chiều. Trong đó, người dùng có nickname Hoàng Vũ Lê đã có chia sẻ quan điểm của mình khi đọc bài viết của cô gái B.B.

Được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi xin trích nguyên văn dòng lập luận trái chiều của Hoàng Vũ Lê:

Hoàng Vũ Lê phản biện lại dòng chia sẻ của cô gái có nickname B.B., Theo Vũ Lê không có cái gọi là du lịch giá rẻ.
Hoàng Vũ Lê phản biện lại dòng chia sẻ của cô gái có nickname B.B., Theo Vũ Lê không có cái gọi là du lịch giá rẻ.

“Giờ có kiểu câu like nhảm nhí, thế này mà các anh chị cũng thi nhau tin sái cổ thì tôi cũng đến chịu vì khả năng dùng não của các anh chị.

Đầu tiên trên đời này không có cái gọi là du lịch giá rẻ (trừ khi dùng ***để trang trải chi phí thì có lẽ là rẻ thật). Vì du lịch cũng hoạt động theo nhu cầu kinh tế thị trường giống như một món hàng vậy - món hàng ở đây là các dịch vụ du lịch ở Cô Tô.

Cứ giả sử như ở đây có những nhà nghỉ giá rẻ, quán ăn giá rẻ đi, thế nhưng khi chỉ cần một người đi về rồi dùng dịch vụ sau đó truyền tai nhau. N

gay lập tức lượng người sử dụng dịch vụ sẽ tăng vọt (trên đời này có ai không ham giá rẻ ?), và theo quy luật cung cầu thì giá dịch vụ đi lại, ăn uống,nhà nghỉ…sẽ tăng vọt theo.

Như vậy, dịch vụ sẽ từ rẻ mà ngay lập tức trở thành đắt - quy luật kinh tế thị trường này không ai có thể cưỡng lại và chi phối được.

Do đó, đi du lịch chỉ có gọi là đắt hơn thôi chứ ko có chuyện rẻ hơn. Vì giá trung bình của các loại dịch vụ đã được thị trường điều tiết hết rồi…

Còn Cô Tô tôi đã từng đi với 5 người thì tính trung bình ra hết khoảng gần 4 triệu mỗi người /4 ngày (chưa tính tiền quà, shopping nọ kia).

Tiền xe khoảng 220 k - 2 lượt xe từ Hà Nội. Khi đến Quảng Ninh thì mất thêm 230k tiền đi taxi (2 lượt) ra tới Cô Tô nữa, sau rồi tiền đi tầu siêu tốc ra đảo mất khoảng 400k (2 lượt) nữa.

Rồi chơi trên đảo cũng phải thuê xe máy 200k/ngày nữa - chữ ko lẽ lại đi bộ quanh đảo ư? Sau đó tiền nhà nghỉ mỗi phòng khoảng 450k, rồi tiền ăn uống nọ kia…

Như vậy chỉ tính riêng tiền đi lại đã hết hơn 1 triệu, còn cộng tất cả ăn uống, nghỉ ngơi nọ kia vào thì mỗi người phải trên dưới 4 triệu/4 ngày, vị chi mỗi ngày hết khoảng 800k. Chứ không bao giờ có cái giá trên dưới 1 triệu/3 ngày cả.

Tất nhiên nếu bạn định chạy marathon từ Hà Nội ra Quảng Ninh, rồi bơi từ Quảng Ninh ra Cô Tô, rồi bắt cá trên biển để ăn, uống nước biển để sống và chui vào hang để ở thì có lẽ hết khoảng 980k tiền mua bảo hiểm tính mạng thôi.

Tóm lại, như đã nói ở trên du lịch giá rẻ là khái niệm không hề tồn tại vì phải hoạt động theo quy luật thị trường.

Có chăng giá rẻ chỉ là chênh nhau khoảng 1, 2 trăm ngàn là cùng. Chứ không thể có chuyện rẻ gấp 2,3 lần so với giá thị trường kiểu đi Cô Tô hết 980/ 3 ngày được.

Các anh chị cứ thi nhau không cần dùng đầu để tư duy đi, tin sái cổ thi nhau tag bạn bè vào. Rồi mấy nữa chuẩn bị 1 triệu đi Cô Tô, giữa chừng hết tiền thì ra đứng đường vẫy khách kiếm tiền về nhà nhé”.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại