Đi cấp cứu ở viện, chàng Tây cưới luôn cô gái Việt là 'ân nhân' của mình, ngày ra mắt chào mẹ vợ bằng chị

Thuỷ Tiên |

Quyết định tới TP. Nam Định dạy học, Ahsley không ngờ chính cơ hội này lại giúp se duyên anh với cô gái người Việt xinh đẹp.

Thạc sĩ người Anh nên duyên với cô gái Nam Định

Cách đây 4 năm, Ahsley (30 tuổi) đến Việt Nam du lịch. Chàng trai người Anh lái xe máy một mạch từ Hà Giang tới TP. Hồ Chí Minh cùng với một người anh họ. Kể từ đó, Ahsley bỗng "phải lòng" đất nước xinh đẹp, thân thiện, hiếu khách. Để rồi khi quay về Anh nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ, 1 ngày sau, Ahsley quyết định quay trở lại Việt Nam theo lời mời của một người bạn. Anh tới TP. Nam Định, nhận làm giáo viên dạy tiếng Anh cho một trường học. Cũng tại đây, anh gặp gỡ Lan Anh - định mệnh của cuộc đời mình.

Đi cấp cứu ở viện, chàng Tây cưới luôn cô gái Việt là ân nhân của mình, ngày ra mắt chào mẹ vợ bằng chị - Ảnh 1.

Ahsley gặp Lan Anh khi tới Nam Định dạy học

Trong một lần đi cafe, Ahsley ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính của Lan Anh, cô gái trẻ ngồi bàn bên. Anh ngỏ lời chào bắt chuyện và xin contact liên lạc. Sau này Lan Anh mới biết, Ahsley lại chính là thầy giáo dạy tiếng cho em trai của cô.

Trước đây Lan Anh làm về mảng du lịch, sống hơn 10 năm ở Đà Nẵng. Dịch Covid-19 bùng phát, công việc bị ảnh hưởng, cô quyết định quay trở về quê hương Nam Định.

"Mình học tiếng Trung, chủ yếu tiếp xúc với người châu Á nhiều hơn. Chỉ có bạn là người Tây, mọi thứ khác lắm. Cách biểu lộ tình cảm cũng khác. Mỗi lần đi hẹn hò về bạn nhắn một tràng dài thổ lộ khiến mình bị ngợp. Lần đầu tiên gặp bạn cũng là lần đầu nói tiếng Anh", Lan Anh kể.

Ahsley từng du lịch nhiều nơi, cho tới ngày "phải lòng" dải đất hình chữ S xinh đẹp

Nhưng mối quan hệ của cả hai chỉ thực sự tiến thêm một bước cho tới lần Ahsley gặp "sự cố" ở viện. Anh được chẩn đoán đau ruột thừa, phải mổ gấp. Bạn bè, người thân không có ở cạnh, Ahsley đành cầu cứu tới Lan Anh.

"Lúc đó, tôi bị bệnh rất nặng và phải đi cấp cứu. Lan Anh đã ở bên cạnh tôi. Tới khi cắt ruột thừa, các bác sĩ yêu cầu Lan Anh ở lại vì họ không biết tiếng Anh, tôi không biết tiếng Việt.

Cô ấy đã ở viện trong suốt 8 ngày, chỉ về nhà thay đồ, ăn uống nhanh lẹ rồi quay lại bệnh viện. Và lúc đó tôi đã nghĩ: Mình muốn lấy cô gái này làm vợ", Ahsley bộc bạch.

Cô gái trẻ cho rằng việc gặp gỡ Ahsley là mối duyên trời định. Bởi trước đó làm việc ở Đà Nẵng, Lan Anh tiếp xúc và gặp gỡ rất nhiều người nước ngoài. "Suốt thời gian đó mình không nói chuyện hay hẹn hò với người ngoại quốc. Tới khi về Nam Định thì lại gặp bạn".

Chào mẹ vợ bằng "chị", vợ từ chối dạy tiếng Việt

Biết con gái đến tuổi cập kê, lại đang hẹn hò với con rể ngoại quốc, ba mẹ Lan Anh liên tục giục cưới. Ngày về ra mắt, Lan Anh kể lại kỷ niệm nhớ đời: "Lần đầu tiên lên, mình dặn nhiều lắm. Vậy mà ông từ đường đi vào, chào mẹ: Em chào chị. Trời ơi, cả nhà ngã ngửa hết luôn nhưng mẹ thì vui lắm".

Nhiều người vẫn bảo thẳng Lan Anh nên cẩn thận khi hẹn hò với chàng Tây, bởi "mai kia chơi chán, người ta bay về bên Anh chứ ở Việt Nam làm chi". Lan Anh lạc quan nghĩ: "Ok, chả sao". Cô muốn thời gian chứng minh cho tình cảm, sự nghiêm túc của cả hai trong mối quan hệ này.

Và quả thật, trong 4 năm qua, Ahsley luôn dành cho Lan Anh tình yêu, sự quan tâm chân thành nhất. Cả hai cùng nhau đi du lịch, trải nghiệm nhiều vùng đất mới trước khi chuyển "trạng thái" mối quan hệ bằng một đám cưới ngọt ngào đầu năm 2023 vừa qua.

Đi cấp cứu ở viện, chàng Tây cưới luôn cô gái Việt là ân nhân của mình, ngày ra mắt chào mẹ vợ bằng chị - Ảnh 3.

Lan Anh - Ahsley có chung niềm đam mê đi "phượt"

Lan Anh nhận xét, Ahsley là một chàng trai rất khéo léo, thông minh. "Hôm đám cưới, ông đi từng bàn một nịnh. Gặp ai cũng nịnh. Gặp chú thì ôi chú phong độ thế, gặp cô thì ôi sao cô lộng lẫy thế. Mọi người đều rất vui, ngưỡng mộ bảo bố mình sao kiếm được con rể khéo thế", Lan Anh hài hước.

Lan Anh cảm nhận nguồn năng lượng tích cực từ Ahsley, anh luôn mang đến bầu không khí vui vẻ, ấm áp cho người xung quanh. Vì muốn nói chuyện nhiều hơn, Ahsley tự dành thời gian học thêm tiếng Việt. Anh ghi nhớ từ vựng mỗi khi nói chuyện với bạn bè, tự tra từ điển nếu không hiểu. Đến chính Lan Anh còn ngạc nhiên bởi khả năng tự học của Ahsley.

"Ahsley có thể viết với đọc được, nhưng không hiểu. Bình thường mình cũng không dạy đâu, thực ra là không dạy được vì không biết dạy như thế nào. Với chắc mình cũng hơi ích kỷ, muốn nói tiếng Anh nhiều hơn nên không định dạy chồng tiếng Việt", Lan Anh tâm sự.

Đi cấp cứu ở viện, chàng Tây cưới luôn cô gái Việt là ân nhân của mình, ngày ra mắt chào mẹ vợ bằng chị - Ảnh 4.

Cả hai check-in trong chuyến du lịch Bali

Đi cấp cứu ở viện, chàng Tây cưới luôn cô gái Việt là ân nhân của mình, ngày ra mắt chào mẹ vợ bằng chị - Ảnh 5.

Ngoài dạy tiếng Anh, Ahsley còn nhận làm mẫu ảnh

Sau khi làm đám cưới, hai vợ chồng Lan Anh quyết định chuyển vào Sài Gòn vì muốn thay đổi môi trường sống. Ahsley thuộc lòng từng địa điểm, chốn ăn chơi ở mỗi mảnh đất anh đi qua. Ví dụ như muốn ăn món Hàn Quốc thì đi Quận 7, món Trung thì Quận 5. Anh rất ấn tượng vì ẩm thực Việt trải dài từ Á-Âu, đồ ăn vô cùng đa dạng.

Cuộc sống hiện tại dù bận rộn song hai vợ chồng Ahsley rất hạnh phúc. Lan Anh dự định khi tình hình tài chính của cả hai ổn định, cô mới lên kế hoạch sinh con. Còn Ahsley mong muốn được định cư ở Việt Nam lâu dài, vì đối với anh, Việt Nam là đất nước an toàn, thân thiện và rất tuyệt vời.

Nguồn: Tại sao bạn đến Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại