Đến trường đóng tiền hộ e trai, cô gái buồn bã vì ngoại hình bị trêu đùa

Trình Ca |

Một lần lên trường tiểu học đóng tiền hộ em trai, cô gái trẻ cao chưa tới 1m5 buồn bã tột độ vì bị trêu quá lùn.

Là con gái ai chẳng muốn sở hữu vóc dáng đẹp cùng chiều cao lý tưởng. Tuy nhiên, chẳng phải ai cũng may mắn để hài lòng với tất cả những gì có được. Trong group đông thành viên, N.Q kể về những nỗi buồn chỉ vì lùn. Bài đăng nhận được sự quan tâm lớn từ dân mạng.

"Cho em xả giận tí, gần 20 tuổi rồi nhưng chiều cao còn thua mấy em tiểu học. Em lại còn có gương mặt già chát...

Em buồn lắm, sáng nay đi lên trường tiểu học đóng tiền cho em ít thì nhiều đứa học sinh lớp 3,4 thì thầm "chị này còn lùn hơn cả mày". Rồi các em đứng sau lưng đo chiều cao.

Em tủi thân lắm nhưng chẳng nhẽ chỉ vì vài ba câu của đám trẻ mà lăn ra khóc thì không phải nên nguôi ngoai. Em đi xe ngoài đường vô tình soi dáng mình chạy xe trong cái cửa kính shop quần áo thì đúng là chẳng khác gì con nhái ôm cột đình cả.

Khi dừng xe người ta chỉ cần chống chân, em còn cựa quậy để nghiêng mông làm sao chống được nữa. Xe máy em nhỏ nhưng em ngồi chỉ thò được mỗi cái đầu lên thôi".

Đến trường đóng tiền hộ e trai, cô gái buồn bã vì ngoại hình bị trêu đùa - Ảnh 1.

Như Quỳnh và những dòng tâm sự đăng trong group.

Người viết những dòng tâm sự trên là Như Quỳnh, 18 tuổi, đang học làm tóc ở Đăk Nông, Quỳnh chỉ cao 1m49. Quỳnh chưa từng trách móc bố mẹ nhưng "bị lùn" vẫn khiến cô luôn cảm thấy tự ti, gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống.

"Khi bản thân không sở hữu chiều cao như mong đợi, bị lùn thì đầu tiên nhìn không được đẹp. Mặc đồ cũng bị "kén" nữa, hay bị chọc ghẹo và nếu muốn làm công việc có yêu cầu về ngoại hình em chẳng có khả năng luôn.

Thực ra khi trêu các bạn chỉ nói "lùn vậy" nhưng em đã thấy rất buồn. Thi thoảng mới có việc như chuyện các em cấp 1 so chiều cao rồi nói luôn "chị ơi sao chị lùn quá thế" thôi.

Tuy nhiên cũng có trường hợp quá đáng hơn, nói em là "quái vật ba đầu", chính điều này khiến em thấy bị xúc phạm, mệt mỏi lắm", Như Quỳnh tâm sự.

Đến trường đóng tiền hộ e trai, cô gái buồn bã vì ngoại hình bị trêu đùa - Ảnh 2.

Cô bạn có gương mặt dễ thương, xinh xắn.

"Khi đi chơi, ăn uống với bạn bè nhiều người cao ráo khiến em tự ti, ngại ngùng. Các bạn cao hơn sẽ được chú ý còn mình lại chỉ mờ nhạt thôi. Nhiều khi em muốn mua quần áo đúng bộ đồ thích nhưng làm gì có cỡ thích hợp.

Có lần em đi mua quần ống rộng "hot trend". Em thấy nó rộng và dài thênh thang, dựng lên thì quần dài đến ngang vai. Em cắt đi nửa, mặc được nhưng tự nhiên em chán nản. Cảm thấy chân ngắn bị thiệt thòi quá chừng", cô gái 18 tuổi ngậm ngùi.

Cùng xem thêm một số hình ảnh về cô gái trẻ với chiều cao khiêm tốn:

Đến trường đóng tiền hộ e trai, cô gái buồn bã vì ngoại hình bị trêu đùa - Ảnh 3.
Đến trường đóng tiền hộ e trai, cô gái buồn bã vì ngoại hình bị trêu đùa - Ảnh 4.
Đến trường đóng tiền hộ e trai, cô gái buồn bã vì ngoại hình bị trêu đùa - Ảnh 5.
Đến trường đóng tiền hộ e trai, cô gái buồn bã vì ngoại hình bị trêu đùa - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại