Đến Man United, Ibra "tẩn" Rooney đầu tiên?

Trư Cương Liệt |

Từ Italia đến Tây Ban Nha hay Pháp, Ibra luôn để lại ấn tượng bởi các màn "tung chưởng".

Vốn thẳng tính và rất mạnh mẽ, Ibra từng nhiều lần sử dụng tay chân để "giao tiếp" với đồng đội và dằn mặt những kẻ anh không ưa.

Chuyển đến Man United với môi trường đầy áp lực, chàng tiền đạo cao kều khó mà kiềm chế được nắm đấm của mình. Bên cạnh việc ghi bàn, người ta bắt đầu tò mò xem, "nạn nhân" đầu tiên của Ibra là ai.

Trọng tài là một đối tượng đầy "tiềm năng". Tại Premier League, tốc độ các trận đấu diễn ra rất nhanh và đôi khi những vị "vua áo đen" không theo kịp, đưa ra quyết định sai lầm.

Hãy thử tưởng tượng cảnh Mark Clattenburg hoặc Mike Dean phải đối mặt với Ibrahimovic đằng đằng sát khí với đôi tay nắm chặt, chắc chắn sẽ rất khó lường.

Đến Man United, Ibra tỉ võ với ai đầu tiên? - Ảnh 1.

Ibra sẵn sàng "bật" trọng tài.

Cầu thủ đối phương cũng là "miếng mồi" của Ibra. Đôi khi theo thói quen, có lúc vì cố tình, nhưng dù thế nào, cú đòn mà chân sút người Thụy Điển tung ra cũng rất "thấm".

Premier League có nhiều hậu vệ chơi rắn ư? Liệu ai trong số họ dám nhận mình "cứng" hơn kẻ được mệnh danh "Gã đồ tể" Marco Materazzi. Vậy nhưng Materazzi từng bị Ibra lên gối và cùi trỏ cùng lúc, đến nỗi nằm im không nhúc nhích nổi.

Các hooligan cũng chớ dại mà chọc tức ngôi sao 34 tuổi. Hãy nhớ, cú đá taekwondo của Ibra chuẩn xác và khủng khiếp hơn pha kungfu của Cantona nhiều.

Tuy nhiên, tất cả những đối tượng nêu trên đều chỉ xuất hiện khi Man United bắt đầu thi đấu. Còn lúc mới đầu, Ibra sẽ chỉ tập luyện với Mourinho và các đồng đội.

Đừng nghĩ như vậy là an toàn! Trên sân tập, Ibra từng cùng trung vệ người Mỹ Oguchi Onyewu tẩn nhau một trận ra trò. Một bên là cao thủ taekwondo, bên kia to lớn như một võ sĩ quyền Anh hạng nặng.

Mối "thâm thù" giữa Ibra và Materazzi

Hai người đã lao vào nhau và đấm đá, lên gối như trong một trận đấu kickboxing vậy. Phải rất khó khăn, đồng đội mới can ngăn được họ.

Một lần khác, khi Cassano đang trả lời phỏng vấn, Ibra bỗng thấy "ngứa chân" và tung ngay một cú đá trúng đầu đồng đội.

Tất nhiên tại Man United, Ibra không dại gì đối đầu với Mourinho. Nhưng sẽ chẳng quá bất ngờ nếu anh "thử chiêu" với Rooney.

Biết đâu sau màn "tỉ thí", Ibra và Rooney sinh ra "anh hùng trọng anh hùng" và hợp thành cặp bài trùng lợi hại, đưa Man United trở lại với hào quang khi xưa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại