Đến HLV vô địch châu Âu cũng "nhiễm tật xấu" của V-League?

Lập Trần |

Nếu Pape Omar không kịp kéo ông thầy của mình ra, có lẽ HLV Ljupko Petrovic đã nói chuyện với trọng tài bằng… tay.

Nhìn từ ống kính truyền hình có thể thấy rõ nhà cầm quân của CLB Thanh Hóa đã không giữ được bình tĩnh khi lao ra khỏi khu kỹ thuật và đòi nói chuyện bằng… tay với tổ trọng tài.

Ljupko Petrovic đến từ một nền bóng đá cao hơn Việt Nam rất nhiều. Và người ta biết, nhà cầm quân từng đưa CLB Red Star Belgrade lên ngôi vô địch European Cup (tiền thân của Champions League) năm 1991 vốn là người cực kỳ chuyên nghiệp.

Bằng chứng, trong trận đấu giữa Sanna Khánh Hòa và FLC Thanh Hóa ở vòng 3 trên sân Nha Trang. Chính Ljupko Petrovic là người dùng… nắm đấm để nói chuyện với Pape Omar khi cầu thủ này có những phản ứng không thể chấp nhận được với khán giả.

Và chiều nay, chính Pape Omar lại là người kéo ông thầy của mình ra khỏi "khu vực nguy hiểm" khi mà cái đầu của Ljupko Petrovic đã… bốc hỏa.

V-League người ta đã quá quen với cái cảnh, HLV và các cầu thủ quây trọng tài sau một tình huống mà họ cho rằng, trọng tài đã thổi bất lợi cho đội nhà.

Dĩ nhiên, cái gì cũng có ngọn nguồn của nó. Chẳng hạn như, thời gian qua người ta đã quá ngán ngẩm với những màn đấu đá và "ném đá" các trọng tài. Hay nói như ngôn ngữ của giới vua áo đen là "trăm dâu đổ đầu trọng tài".

Chiều nay, trọng tài Hiền Triết thổi được điểm mấy và như thế nào thì đã có Ban trọng tài bút phê. Nhưng có thể thấy, rất nhiều người, trong đó có giới chuyên môn và cả khán giả khi xem lại băng hình đều đang nghiêng về quyết định của trọng tài Triết.

Trọng tài không công nhận bàn thắng của Thanh Hóa

Thật ra, ông Triết cũng đã nhiều lần "ăn cháo chửi" mà mới đây là trên sân Lạch Tray. Thế nhưng, không thể đánh đồng, ông Triết đã không xử lí tốt tình huống của Bật Hiếu.

V-League thật lạ! Lạ bởi chỉ cần chờ trọng tài ra một quyết định được cho là sai thì người ra như đòi "ăn tươi nuốt sống" ngay trên sân. Còn khi mổ băng, xem lại, nếu trọng tài đúng thì "à ơi" nhắm mắt cho qua mà không có lấy một lời xin lỗi.

Một người lão làng lại đến từ châu Âu như Ljupko Petrovic cũng trở thành một HLV nghiệp dư, thật không hiểu nổi tại sao ông ta hành xử kiểu "ao làng", để rồi bị truất quyền chỉ đạo.

Phải chăng, Ljupko Petrovic cũng bị "nhiễm thói xấu" của V-League? Phải chăng đấy cũng là một "căn bệnh" mà các nhà tổ chức cần bốc thuốc và cần có liều kháng sinh cực mạnh để giải đấu không còn diễn ra những hình ảnh xấu xí như vậy trên sân cũng như trên màn ảnh truyền hình.

HLV Thanh Hóa phản ứng với trọng tài

Phút 88 của trận đấu giữa CLB Hà Nội và Thanh Hóa, Quốc Phương thực hiện cú đá phạt hiểm hóc từ sát đường biên ngang, thủ môn Văn Công đấm bóng đập lưng Bật Hiếu vào gôn. Tuy nhiên, trọng tài Hiền Triết đã không công nhận bàn thắng cho Thanh Hóa.

Xem lại pha quay chậm, hậu vệ Bật Hiếu (Thanh Hóa) đã đứng dưới hoàn toàn hàng thủ Hà Nội trước khi Quốc Phương đá phạt. Trọng tài biên cũng đã căng cờ báo việt vị.

Không chỉ có vậy, Bật Hiếu còn có tác động nhất định lên Văn Công trong khu vực 5m50 vốn là nơi các thủ môn được bảo vệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại