Đến cảnh sát cũng không ngờ có thể phá án, tìm ra hung thủ giết người nhờ… một bát mỳ

Diệp Anh |

Ngay cả cảnh sát cũng đã rất bất ngờ khi biết rằng, vụ án giết người 8 năm về trước lại có thể khép lại một cách suôn sẻ chỉ nhờ 1 bát mỳ.

Sự việc xảy ra vào cuối tháng 11 vừa qua tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Theo trang báo điện tử Sina, vào ngày 26/11, nhiệt độ ở thành phố Vũ Hán xuống thấp kỷ lục. Giữa lúc đó, một người dân địa phương phát hiện trong một căn nhà bỏ hoang ở Đông Hồ có một người đàn ông câm điếc, vô gia cư, trên người chỉ mặc đúng một bộ quần áo mỏng.

Thấy thương tình, người này đã gọi điện báo cảnh sát. Ngay sau đó, nhân viên đồn cảnh sát Hoa Sơn đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, khi đến nơi, nhìn thấy có người đến, người đàn ông liền đột ngột bỏ chạy.

Đến cảnh sát cũng không ngờ có thể phá án, tìm ra hung thủ giết người nhờ… một bát mỳ - Ảnh 1.

Căn nhà bỏ hoang nơi phát hiện ra người đàn ông vô gia cư.

Thấy có nhiều điểm nghi ngờ, lực lượng chức năng đã tạm bắt giữ người này lại, đưa về đồn để tiến hành điều tra, làm rõ tung tích.

Nhận thấy người này đang có vẻ vừa đói vừa rét, cảnh sát trong lúc chờ xác minh đã cho người mang tới một bát mỳ bò nỏng hổi và đưa áo ấm cho mặc. Thật không ai có thể ngờ được rằng, sau khi ăn xong bát mỳ "ân nghĩa" đó, người đàn ông đã khai ra một bí mật động trời.

Đến cảnh sát cũng không ngờ có thể phá án, tìm ra hung thủ giết người nhờ… một bát mỳ - Ảnh 2.

Nhờ một bát mỳ bò, cảnh sát Vũ Hán đã phát hiện một sự thật động trời.

Theo lời người này, anh ta họ Đỗ, năm nay 31 tuổi, đến từ huyện Quân Liên, tỉnh Tứ Xuyên. Cách đây 8 năm, vào tháng 8/2008, Đỗ đã giết bố của bạn gái rồi bỏ trốn biệt tích khỏi quê vì sợ bị bắt đi tù.

Từ đó đến nay, Đỗ sống cuộc sống lang bạt, chốn chui chốn lủi. Thậm chí, anh ta còn phải giả câm giả điếc, không giao tiếp với ai vì bị sợ lộ thân phận thực sự.

Có lẽ cuộc sống vất vưởng nơi đầu đường xó chợ, lúc trốn trên núi, lúc ở gầm cầu, phải xa gia đình bố mẹ đã khiến anh ta chán ngán nên khi được cho áo ấm, được ăn một bát mỳ tử tế, chút lương tri còn sót lại đã giúp anh ta thức tỉnh và thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc với cảnh sát.

Đến cảnh sát cũng không ngờ có thể phá án, tìm ra hung thủ giết người nhờ… một bát mỳ - Ảnh 3.

Đối tượng giết người họ Đỗ sau 8 năm trốn chạy cuối cùng đã tự thú trước cảnh sát.

Theo lời Đỗ, bố mẹ anh ta năm nay đều đã ngoài 70 và có lẽ, họ đều cho rằng con trai mình đã chết. Hy vọng lớn nhất của anh ta là có cơ hội được trở về quê hương, xin lỗi gia đình người bạn gái và hai đấng sinh thành.

Hiện tại, đối tượng này đã được cảnh sát huyện Quân Liên áp giải về quê để chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại