Đếm ngược Premier League: 15 lần Mourinho phải lắc đầu ngao ngán

Thừa Phong |

Nhắc đến con số 15, các CĐV Man United nhớ ngay đến một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” mà Quỷ đỏ lập được mùa giải trước.

LTS: Mùa giải Premier League 2017/18 đang đến rất gần. Loạt bài "Đếm ngược Premier League" sẽ cùng độc giả điểm lại những con số ấn tượng trong lịch sử giải đấu hàng đầu nước Anh các năm trước đây và cùng hướng tới mùa giải mới.

Mùa giải 2016/17 kết thúc có thể coi là thành công với Man United. Mourinho và học trò giành 3 chiếc cúp, tấm vé dự Champions League và thể hiện lối chơi được đánh giá cao hơn thời của Moyes cũng như Van Gaal.

Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng đấu trường Premier League, Quỷ đỏ rõ ràng chưa đạt yêu cầu. Mourinho đã xây dựng hàng phòng ngự vững chắc, chỉ lọt lưới 29 bàn sau 38 trận, xuất sắc thứ hai giải đấu. Đáng tiếc, mặt trận tấn công lại đem tới nỗi thất vọng lớn. Điều đó khiến Man United hòa tới 15 trận, kỷ lục của mùa giải và cũng là kỷ lục của CLB trong kỷ nguyên Premier League.

Rất nhiều trận trong số đó, Quỷ đỏ đứng trước cơ hội chiến thắng. Vậy mà các chân sút của họ cứ lần lượt quăng niềm hi vọng đi những nơi xa xôi bên ngoài khung thành.

Ngay cả Sir Alex cũng phải cay đắng thừa nhận: "Nếu United không hòa quá nhiều, tôi nghĩ họ đã có thể cạnh tranh sòng phẳng với Chelsea ở cuộc đua vô địch. Đó là điều không may mắn, và Jose Mourinho sẽ phải sống với điều này".

Đếm ngược Premier League: 15 lần Mourinho phải lắc đầu ngao ngán - Ảnh 2.

Mùa giải sắp tới chắc chắn sẽ phải khác. Khoảng thời gian "khởi động" coi như đã kết thúc. Man United cần theo đuổi mục tiêu lớn hơn tại Premier League, như chức vô địch chẳng hạn. Top 4 là điều "mặc định", bởi nếu một lần nữa rớt khỏi đó, Quỷ đỏ sẽ khó có cửa giành vé qua đường cúp châu Âu.

Mourinho khiến tất cả lóa mắt với hợp đồng 75 triệu bảng mang tên Lukaku. Nhưng về tổng thể, hàng công Man United vẫn chưa thực sự nhảy vọt.

Những Rashford, Martial, Mkhitaryan đều để lại dấu ấn nhất định trong chuyến du đấu trên đất Mỹ. Khi trở về Premier League, mọi chuyện sẽ rất khác. Các hậu vệ tại xứ sương mù đây nắm rõ ưu nhược điểm của họ, luôn sẵn sàng ra chân rất quyết liệt.

Ở một trận giao hữu, Martial có thể "xỏ mũi" hàng thủ Real Madrid trứ danh. Nếu trước mặt là hàng thủ của Burnley, Stoke hay West Brom, có lẽ tình huống sẽ kết thúc bằng việc anh nằm sân đòi penalty trong vô vọng, còn trái bóng đã bay ra hết đường biên.

Không phải ngẫu nhiên, Mourinho vẫn hết sức sốt sắng tìm mua thêm cầu thủ. Người đặc biệt hiểu rằng nếu không có thêm các "quân bài trong tay áo", Quỷ đỏ hoàn toàn đứng trước nguy cơ hụt hơi trong cuộc đua với những đối thủ sừng sỏ.

15 ngày nữa, Premier League sẽ khai mạc. 34 ngày nữa, thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa. Thời gian là đủ để Mourinho đưa về một (hoặc một vài) làn gió mới cho Old Trafford. Có như vậy, Man United mới ấy lại hình ảnh đội bóng tấn công vũ bão, biết cách kết liễu đối thủ đúng lúc thủa nào.

Số 15 của lịch sử: Nemanja Vidic - Trung vệ thép của Man United. Anh cùng với Rio Ferdinand hợp thành cặp bài trùng khó bị đánh bại bậc nhất trong lịch sử giải đấu. Vidic chơi 211 trận, ghi 15 bàn thắng và giành 5 chức vô địch Premier League cùng Quỷ đỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại