Dễ nhận "trái đắng" vì Thái Lan, U22 Malaysia sẽ ôm hận tiếp trước Việt Nam?

Đoàn Dự (Ảnh: Như Đạt) |

U22 Malaysia đối diện 2 trận đấu cực kỳ khó khăn là gặp Thái Lan và sau đó tới Việt Nam tại bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 32.

Vào lúc 16h00 hôm nay, 6/5, U22 Thái Lan sẽ đụng độ U22 Malaysia. Hiện 2 đội bóng này mới thi đấu một trận ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. Trong khi Thái Lan thắng Singapore 3-1 thì Malaysia thắng Lào 5-1.

Nhận xét về 2 đội bóng này, BLV Quang Huy chia sẻ:

"Qua trận đầu tiên ta thấy Thái Lan có các cầu thủ khá đều. Họ có thể tấn công, triển khai bóng rất đa dạng. Tôi nghĩ kiểu gì thì Thái Lan cũng có được một suất vào Bán kết thôi, vì họ có quyết tâm và chất lượng.

Với Malaysia, qua trận thắng Lào thì ta thấy họ sở hữu nền tảng thể lực tốt. Các cầu thủ của họ có căn cơ, được đào tạo cơ bản đấy. Họ sử dụng lối chơi khá cởi mở. Tuy nhiên, tôi cho rằng trận đấu giữa Malaysia – Lào, kết quả chưa phản ánh đúng những gì diễn ra đâu (5-1). Lào không lép vế tới mức ấy. Họ bị bàn thua "tai nạn" 1-2, rồi như phải leo dốc ấy, tìm bàn gỡ. Malaysia thì phản công".

Cả Thái Lan và Malaysia đều đã có trận mở màn ấn tượng ở SEA Games 32 (Ảnh: Như Đạt).

Khi Thái Lan đụng độ Malaysia, BLV Quang Huy cho rằng, phần thắng sẽ nghiêng về những chú Voi chiến trẻ:

"Theo tôi thì ưu thế vẫn sẽ thuộc về Thái Lan thôi. Thái Lan họ có quyết tâm cao để đứng đầu bảng, lại đồng đều. Xem Thái Lan thi đấu thì ta thấy để thắng được họ khó lắm. Với Malaysia, họ chọn lối chơi mở thì có thể ghi được nhiều bàn thắng nhưng cũng có thể sẽ sơ hở trong phòng ngự. Malaysia đá với Lào vậy thôi chứ đá với Thái Lan sẽ khó hơn. Thái Lan vẫn là cửa trên đấy, họ có thể sẽ thắng 2-0".

Dễ nhận trái đắng vì Thái Lan, U22 Malaysia sẽ ôm hận tiếp trước Việt Nam? - Ảnh 2.

Thái Lan sẽ chiến thắng Malaysia? (Ảnh: Như Đạt).

Malaysia ôm mộng vào Bán kết SEA Games 32. Nhưng mọi thứ khá khó khăn với họ. Sau khi đụng độ Thái Lan, Malaysia sẽ phải gặp Việt Nam với nhiều điều kiện bất lợi. BLV Quang Huy phân tích:

"Với Việt Nam chúng ta, sẽ khá thuận lợi khi Thái Lan – Malaysia đụng độ nhau trước. Chúng ta có thể thoải mái ngồi thăm dò hai đội này đá với nhau. Còn Malaysia sẽ phải căng sức đá với Thái Lan. Ta sẽ thoải mái phân tích Malaysia để đưa ra đấu pháp hợp lý với họ.

Giữa trận gặp Thái Lan và trận gặp Việt Nam, Malaysia chỉ được nghỉ có 2 ngày thôi. Vấn đề thể lực sẽ là khó khăn lớn cho Malaysia, đặc biệt khi họ phải đấu Thái Lan ở khung 16h00 rất nắng nóng.

Chúng ta thì có thể sung sức mà chờ gặp Malaysia. Đấy là trận đấu then chốt của Việt Nam chúng ta. Nếu chúng ta thắng Malaysia thì sẽ có vé vào vòng trong. Còn nếu không thắng được thì lại phải dốc sức cùng Thái Lan ở trận sau, sẽ mệt đấy".

Dễ nhận trái đắng vì Thái Lan, U22 Malaysia sẽ ôm hận tiếp trước Việt Nam? - Ảnh 4.

HLV Troussier sẽ có điều kiện phân tích để đưa ra đấu pháp chống lại Malaysia (Ảnh: Như Đạt).

Vào lúc 19h00 hôm nay, bảng B còn một trận đấu là giữa Singapore vs Lào. Hai đội bóng này gần như không có cơ hội vào Bán kết. BLV Quang Huy đưa ra dự đoán về trận đấu:

"Tôi cảm giác Lào hơn Singapore. Lào họ dám chơi bóng. Còn Singapore đá nhát gừng lắm, vừa đá vừa run. Bóng đá trẻ của Singapore cũng không được đánh giá cao. Tôi nghĩ Lào có thể thắng sát nút".

Dễ nhận trái đắng vì Thái Lan, U22 Malaysia sẽ ôm hận tiếp trước Việt Nam? - Ảnh 5.

BLV Quang Huy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại