“Để hạnh phúc, vợ chồng phải cùng nhau san sẻ mọi việc”

Ngân Hà |

Những chia sẻ của người phụ nữ đang nhận rất nhiều sự quan tâm, tranh luận từ cộng đồng mạng: Người thì gật gù đồng ý, người thì lại cảm thấy "chạnh lòng".

Chủ nhân của câu chuyện đáng suy ngẫm về cuộc sống vợ chồng dưới đây là cô gái có nickname Quyên Nguyễn, sinh năm 1989, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. 

Không chỉ xinh đẹp, duyên dáng, sở hữu tổ ấm gia đình nhỏ hạnh phúc bên chồng con, người phụ nữ 8x còn thể hiện sự giỏi giang, thành đạt khi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh từ năm 20 tuổi với một cửa hàng nhỏ. 

Đến nay, tuy còn rất trẻ tuổi nhưng Quyên đã là bà chủ của 2 cửa hàng tiện lợi và 2 spa ở Hà Nội. 

Được biết, nhờ có kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm và sở hữu lượng khách hàng quen thuộc, ổn định nên công việc kinh doanh của bà mẹ khá "thuận buồm xuôi gió".

“Để hạnh phúc, vợ chồng phải cùng nhau san sẻ mọi việc” - Ảnh 1.

Bà chủ 8x xinh đẹp, giỏi giang khiến nhiều người nể phục khi sớm thành công trong kinh doanh.

Mới đây, Quyên Nguyễn đã đăng tải lên trang cá nhân những dòng tâm sự đáng suy ngẫm từ câu chuyện mà cô từng chứng kiến về cuộc sống hôn nhân, gia đình của những người bạn xung quanh mình. Câu chuyện cô kể nhận được hàng nghìn lượt quan tâm, đồng cảm của cộng đồng mạng.

Nội dung đoạn chia sẻ:

"Có lần tôi hỏi đùa anh bạn mình:

Giữa một người phụ nữ ngu ngu mà xinh đẹp và một người phụ nữ thông minh và bớt xinh tí, anh chọn ai?

Ngẫm nghĩ hồi lâu anh trả lời:

Trước là tôi chọn em ngu ngơ đấy, về nói gì cũng đúng, cũng tin. Nhưng giờ nghĩ ngu ngơ quá cũng không ổn, đưa em 1 em tiêu 10, mình còng lưng kiếm tiền, em lại chỉ ăn với mua sắm thì đến khi mình lọm khọm ăn cơm bằng lợi em vẫn mơn mởm thì chết. 

Thôi, lấy vợ khôn, giỏi giang vẫn tốt!

Tôi cười, thì ra là vậy, giờ các anh sợ mấy em õng ẹo, đẹp từ trên xuống dưới, chỉ có vòng 1 chứ không có não rồi!

Anh bạn tôi sau khi lấy vợ, từ công tử khét tiếng ăn chơi giờ trở thành người đàn ông mẫu mực. 

Từ những cuộc vui bar bọt suốt ngày, giờ đã biết thi thoảng ra trông hàng cho vợ, giúp vợ đón con hay bạn bè có rủ đi nhậu cũng biết đường về sớm cho con học bài! Anh bảo, hồi xưa, có ngại khi bạn bè trêu núp váy vợ, sợ vợ. Nhưng giờ mới thấy được nhiều hơn mất.

Cũng hiểu rằng vợ làm vì mình, vì gia đình và cũng thông cảm với vợ hơn. Ngẫm mới thấy, phụ nữ độc lập kinh tế, biết kiếm tiền và biết vun đắp hạnh phúc gia đình thì sẽ thuần hóa được người chồng thành soái ca ngôn tình luôn.

Vợ làm kinh tế giỏi, nên anh ấy chẳng phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền nong. Anh có thời gian chơi với con, có thời gian thực hiện ước mơ của mình: mở một cửa hàng chuyên về thiết bị điện tử. 

Nghe có vẻ nhàn nhã. Nhưng thực sự, phụ nữ mạnh mẽ đến đâu vẫn cần một người đàn ông để dựa.

Tôi luôn biết trong mọi quyết định của chị, mở thêm chi nhánh, nhập thêm mặt hàng... đều có đóng góp, chia sẻ của anh!"

“Để hạnh phúc, vợ chồng phải cùng nhau san sẻ mọi việc” - Ảnh 2.

Quyên Nguyễn hạnh phúc bên người chồng của mình.

Đó là một trường hợp may mắn khi đôi vợ chồng trẻ trong câu chuyện trên đã biết cùng nhau gánh vác, chia sẻ công việc trong gia đình để vun vén tổ ấm của mình.

Tuy nhiên, Quyên Nguyễn cũng cho rằng, người phụ nữ trong gia đình luôn phải chịu đựng nhiều áp lực từ công việc cho đến cuộc sống hàng ngày. 

Và không phải ai cũng may mắn được hưởng hạnh phúc êm ấm và đủ đầy về kinh tế như cô vợ của anh bạn kể trên.

8x Hà Thành chia sẻ thêm:

"Đàn ông Việt Nam thường có tính gia trưởng nên đa phần thích lấy vợ ngoan hiền, dễ bảo. Đi làm một công việc an phận, nhàn hạ, kiếm vài đồng đi chợ, còn thời gian chăm sóc gia đình, nấu cơm giặt giũ con cái. 

Bên nội có gì thì về cáng đáng mà bên ngoại có việc gì thì cấm có kêu. Thế mới có chuyện nhiều chị muốn cho bố mẹ vài đồng mà phải chắt bóp từng hào đi chợ, léng phéng để chồng biết lại bảo có quỹ đen, hay dấm dúi cho nhà ngoại hết.

Nhiều anh chồng nghĩ mình ra đường lăn lộn vất vả kiếm tiền, hàng tháng ném một cọc tiền cho vợ thế là xong trách nhiệm. 

Thời gian còn lại đi ăn nhậu, đi tiếp khách, về nhà thì vểnh râu chơi, cái điều khiển tivi khéo còn lười đứng dậy lấy. Mỗi khi vợ hỏi tiền đều nghĩ: ở nhà tiêu gì tiêu lắm.

Vâng, tiền ăn hàng tháng, tiển sữa tiền bỉm, tiền học cho con, tiền đối nội đối ngoại, tiền điện tiền nước...ai trả? Giờ chả ăn uống chỉ ngồi thiền hít khí trời mà sống thì vẫn phải thắp cái đèn mà nhìn mặt nhau nữa là thời buổi động cái gì cũng tiền. 

Chả phải cô vợ nào sau khi lấy chồng cũng biến thành những "con sư tử mồm kêu tiền tiền" đâu, cuộc sống nó thế. 

Không làm được tiền thì bị coi là con sen, con súng ở nhà. Còn những người phụ nữ làm ra tiền lại bị đánh giá là vượt mặt chồng, coi khinh chồng. Nghĩ cũng tội, giỏi cũng là cái tội.

Chị bạn tôi là doanh nhân thành đạt lắm, chị thương anh chồng sa cơ lỡ vận làm ăn thất bát nên cố gắng từ một cô văn phòng nhà nước ra đời làm kinh tế.

Chị thành công, mở mấy nhà hàng ăn uống to đẹp ở giữa thủ đô, cuộc sống giầu sang nhưng chị lại than buồn, chồng không hiểu chị nỗ lực là vì gia đình, vì con cái lại chỉ chăm chăm xỉa xói vì vợ kiếm được tiền không chăm lo cho gia đình. 

Anh sa ngã, chơi bời, gái gú. Tôi thấy chị mà thương lắm, giờ mới hiểu thì ra nhà giầu cũng khóc."

Quả thật, để làm tròn vai trò, trách nhiệm của mình trong gia đình, đối với một người vợ, người phụ nữ là không hề dễ dàng, đặc biệt là với những cô gái lập gia đình khi tuổi đời còn khá trẻ. 

Họ phải chịu nhiều áp lực từ trong nhà lẫn ngoài xã hội -"không làm được tiền thì bị coi là con sen, con súng ở nhà. Còn những người phụ nữ làm ra tiền lại bị đánh giá là vượt mặt chồng, coi khinh chồng..."

Nhiều người trước đây thường lầm tưởng cho rằng, người phụ nữ chẳng cần phải quá giỏi giang, cũng chẳng quan trọng việc phải kiếm ra tiền, chỉ cần có nhan sắc, cộng một chút khéo léo là có thể thừa sức "trói chân" người đàn ông của cuộc đời họ.

Quan điểm ấy hiện nay không còn được ủng hộ, bởi người phụ nữ luôn độc lập về kinh tế, ắt hẳn sẽ rất quyến rũ trong mắt đàn ông.

Thật sai lầm khi người phụ nữ mong đợi một người đàn ông xây dựng thế giới theo ý thích của cô ấy, mà không tự kiến tạo nó cho mình. 

Để có được hạnh phúc trọn vẹn, đừng bao giờ tự biến mình thành một vật ký sinh, điều đó chỉ khiến cho bạn trở thành một người bị động mà thôi.

Tuy vậy, tất cả mọi thứ đều phải có sự cân bằng. Đối với 8x Hà thành, cô cho biết, bản thân luôn tâm niệm một điều rằng: phụ nữ có bươn chải, làm kinh tế bên ngoài đến đâu, cũng đồng thời phải biết vun vén gia đình mới là người đàn bà thông minh.

Do vậy, mặc dù rất bận rộn với công việc kinh doanh nhưng cô luôn cố gắng sắp xếp thời gian để chăm sóc cho tổ ấm nhỏ của mình luôn được chu toàn, hạnh phúc.

Có thể thấy rằng, để có được hạnh phúc trọn vẹn, cả người đàn ông và phụ nữ đều cần có trách nhiệm san sẻ công việc cùng nhau.

Để thay cho lời kết, bà chủ xinh đẹp cho rằng: "Thời buổi này, vợ chồng phải cùng nhau chia sẻ, gánh vác mọi việc từ gia đình đến xã hội. Chứ không phải việc anh là gì, việc tôi là gì!

Hỡi các ông chủ nhà, đừng biến vợ thành ô sin cao cấp, mà hãy khiến vợ mình trở thành bà hoàng,. Khi ấy, nghiễm nhiên các anh cũng sẽ là những ông hoàng hạnh phúc!"

                                                                                                                                  Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại