Đây mới thực sự là món quà "gây sốt" ngày 20.10 mà người phụ nữ nào cũng khao khát

Lynk |

Có mấy ông chồng đi làm bận rộn xong về nhà sẵn sàng thay đồ xắn tay áo, lẳng lặng vào bếp rửa bát dọn dẹp, rồi giặt cả đống quần áo, trông con chờ vợ về như anh chồng trẻ này không?

Chưa đến 20/10 mà từ mấy ngày trước đã xuất hiện những “soái ca” đời thường tặng quà sớm cho vợ, bạn gái khiến dân tình ghen tị, như món quà là chuyến du lịch Nha Trang kèm lời nhắn nhủ của anh chồng trẻ được chị em copy ầm ầm cách đây vài hôm.

Được tặng quà giá trị như thế cô vợ nào mà chẳng thích, tuy nhiên, nhiều cặp vợ chồng không có điều kiện vật chất vẫn thể hiện tình cảm với nhau theo cách riêng, giản dị mà hạnh phúc.

Quà sớm, nhưng đủ vui âm ỉ suốt cả tuần.

“Thấy mọi người khoe quà 20 - 10 mà em cũng muốn chia sẻ. Không phô trương cũng không màu mè. Quà 20-10 đối với em là như thế này đây ạ.

Đi làm về mệt, thấy quần áo giặt sạch sẽ phơi trước sân, cỏ lá rác được quét sạch. Nệm ga gối chăn thơm phức. Nhà sạch không vết dơ.

Chén bát không cái nào chưa rửa. Chồng đang gấp đồ. Con đang ngồi vẽ vời. Còn có cả rổ ghẹ đợi em. Theo mọi người như vậy là quá đủ chưa.

Thời còn yêu nhau mấy ngày lễ hay sinh nhật em. Anh ý chả có quà cáp gì cả. Vì anh không thuộc tuýp người lãng mạn.

Nhưng vì yêu nên em không bao giờ đòi hỏi đâu.

Rồi chúng em cưới nhau, tuy chưa bao giờ tặng em món gì đắt tiền nhưng suốt 4 năm bên nhau, những ngày lễ hay dịp quan trọng anh chưa bao giờ bỏ em 1 mình. Em yêu anh vì những điều bé nhỏ đơn giản nhất mà anh làm cho em”.

Đây mới thực sự là món quà gây sốt ngày 20.10 mà người phụ nữ nào cũng khao khát - Ảnh 1.

Cô vợ trẻ hạnh phúc lên mạng khoe "quà" 20/10 là ông chồng đảm đang cùng nhà cửa tinh tươm sạch sẽ khiến chị em xuýt xoa.

Đọc xong những lời chia sẻ trên, từ các cô gái trẻ đến mệnh phụ phu nhân đều cảm thấy ngưỡng mộ lẫn ghen tị vô cùng.

Dù giàu sang hay nghèo khó thì phụ nữ vẫn luôn cần sự quan tâm chăm sóc, đó là điều mà vật chất không bao giờ thay thế được.

Đàn ông thường ít khi thể hiện tình cảm một cách sến sẩm, họ thường dùng hành động để bày tỏ với người mình yêu thương.

Đơn cử như anh chồng tâm lý trong câu chuyện trên, thay vì đau đầu ngồi nghĩ xem mua quà gì tặng vợ, cứ xắn tay áo lên dọn dẹp nhà cửa tinh tươm, cơm nước thay cho vợ, đi làm về mệt mỏi vợ chỉ việc nghỉ ngơi ăn uống.

Giản đơn vậy thôi cũng đủ khiến phụ nữ mềm lòng xúc động lắm rồi.

Trò chuyện với Thảo Nguyên (22 tuổi, hiện đang sống tại Côn Đảo), chủ nhân câu chuyện nhỏ ở trên, Nguyên cho biết, đây không phải lần đầu tiên cô nhận được quà kiểu “củng cố tinh thần” từ chồng mình suốt 3 năm 3 tháng 3 ngày về chung một mái nhà:

Em lấy chồng khi còn trẻ, vừa học xong theo chàng về dinh luôn, ở nhà nội trợ. Giờ kiếm được việc làm rồi, hồi đầu đi làm cứ sợ con cái rồi việc nhà không ai lo cho tươm tất, không ngờ chồng em đỡ đần hết, cũng giỏi ghê.

Vợ chồng em ở riêng được 2 năm rồi, sinh bé xong tụi em cất nhà riêng, tự tay chồng em lo hết từ A – Z. Anh ấy làm kỹ sư xây dựng, công việc đi miết, cũng bận rộn lắm, nhưng anh chưa bao giờ quên mẹ con em, cứ xong việc là về kể cả tối muộn.

Đây mới thực sự là món quà gây sốt ngày 20.10 mà người phụ nữ nào cũng khao khát - Ảnh 2.

Tổ ấm nhỏ ngập tràn yêu thương của Thảo Nguyên.

Đây mới thực sự là món quà gây sốt ngày 20.10 mà người phụ nữ nào cũng khao khát - Ảnh 3.

Dù lớn hơn Nguyên nhiều tuổi nhưng chồng cô rất tâm lý, chiều chuộng vợ, thường xuyên làm việc nhà, chăm con giúp vợ.

Tính em trẻ con còn anh thì người lớn, hơn em 9 tuổi mà, thỉnh thoảng có cãi nhau nhưng không to, anh nóng tính nhưng cái gì cũng nhường vợ hết, rất thương và chiều em.

Anh tặng em nhiều thứ rồi, nhưng món quà em nhớ nhất, cũng là kỉ niệm xúc động nhất, là ngày 8/3/2014. Chồng em mua hẳn 1 bộ đồ cho em.

Em hỏi là ai bày cho anh mua quần áo, anh nói là không biết mua gì, lúc ấy em đang bầu bí nên anh không mua mỹ phẩm sợ hại. Nhưng anh để ý thấy em ở nhà có mấy bộ mặc đi mặc lại hoài, nên anh đi mua thêm.

20/10 năm ngoái thì chồng em cũng đứng nấu ăn cho 2 mẹ con, không cho em đụng tay vô cái gì cả, tối đưa 2 mẹ con đi ăn ốc.

Không phải là quà tặng đắt tiền nhưng lúc nào anh cũng làm em cảm động, bởi việc gì anh làm cũng đều vì mẹ con em, chăm sóc cho tổ ấm nhỏ”.

Đây mới thực sự là món quà gây sốt ngày 20.10 mà người phụ nữ nào cũng khao khát - Ảnh 4.

Đi làm về mệt, Nguyên rất bất ngờ và xúc động khi thấy chồng lau dọn từ ngoài sân vào đến bếp sạch sẽ thơm tho.

Đây mới thực sự là món quà gây sốt ngày 20.10 mà người phụ nữ nào cũng khao khát - Ảnh 5.

Con gái ngoan ngoãn chơi đùa cho bố làm việc.

Đây mới thực sự là món quà gây sốt ngày 20.10 mà người phụ nữ nào cũng khao khát - Ảnh 6.

Đồ ăn ngon lành được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ Nguyên về là cả nhà cùng ăn.

Nghe Thảo Nguyên kể chuyện, đủ biết trong lòng cô ấm áp hạnh phúc như thế nào. Cuộc sống của 2 vợ chồng Nguyên không sung sướng giàu có gì, nhưng luôn đầy ắp tiếng cười.

Từ khi bé Nấm ra đời, giờ đã được 2 tuổi, đôi uyên ương lại càng có lý do để yêu thương chăm sóc nhau nhiều hơn.

Chồng của Nguyên không phải người lãng mạn, nhưng lại biết bày tỏ tình cảm dành cho vợ và con gái rất thiết thực, lau dọn nhà cửa, giặt giũ, cơm nước thay vợ.

Dù chỉ 1 ngày thôi cũng đủ khiến Thảo Nguyên xúc động vô ngần. Bước chân về đến nhà, thấy chỗ nào cũng gọn gàng sạch sẽ như có cô Tấm ở đâu chui ra, Nguyên cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc khôn xiết.

Đây mới thực sự là món quà gây sốt ngày 20.10 mà người phụ nữ nào cũng khao khát - Ảnh 7.

Chẳng cần giàu sang phú quý, có gia đình như thế này với Nguyên và nhiều chị em khác đã là đủ lắm rồi.

Có mấy ông chồng đi làm bận rộn xong về nhà sẵn sàng thay đồ xắn tay áo, lẳng lặng vào bếp rửa bát dọn dẹp, rồi giặt cả đống quần áo, trông con chờ vợ về như thế không?

Đối với phụ nữ, hạnh phúc có thể đến từ những điều bình dị nhất.

Nhiều người nói vui với Thảo Nguyên sau khi đọc tâm sự của cô rằng những cô gái thực dụng không thích có chồng như soái ca “cây nhà lá vườn” của Nguyên.

Nhưng điều ấy chẳng quan trọng, mỗi người có suy nghĩ, quan điểm và lối sống riêng, tiêu chuẩn chọn chỗ dựa cả đời cũng khác.

Với Thảo Nguyên và nhiều chị em khác, thì chỉ cần chồng biết quan tâm chăm sóc gia đình là đủ đầy lắm rồi, cuộc sống êm đềm như vậy chẳng còn mong gì hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại