Đây là những loài vật dành cả thanh xuân chỉ để chờ giao phối, sau đó là chết

Phạm Thanh |

Từ loài gặm nhấm như chuột đến côn trùng như ong, đâu đâu chúng ta cũng có thể tìm được một loài dành cả đời để tìm cách duy trì nòi giống theo đúng bản năng của chúng.

1.Chuột Antechinus

Đây là những loài vật dành cả thanh xuân chỉ để chờ giao phối, sau đó là chết - Ảnh 1.

Loài chuột này được biết đến bởi khả năng giao phối của chúng, chúng dành một nửa cuộc sống để làm điều này với 14 giờ/ngày. Các nhà khoa học nói rằng đây không phải là một lỗ hổng tiến hoá, nó là tính năng của một loài.

Chúng mang bản chất là một loại tình dục điên cuồng, làm cạn kiệt sức lực của cơ thể. Thậm chí chúng mất hết cả lông và chảy máu bên trong. Và vì vậy, loài chuột này chết trước khi ăn sinh nhật lần đầu tiên.

Tuy nhiên không phải chỉ có loài chuột này mới như vậy. Nhiều loài động vật khác cũng có tập tính tương tự, chúng chỉ sống để chờ mùa giao phối và sau khi dành hết sức lực để duy trì nòi giống, chúng từ giã cõi đời.

2. Loài ong Drone

Đây là những loài vật dành cả thanh xuân chỉ để chờ giao phối, sau đó là chết - Ảnh 2.

Không giống như các loài ong khác, tồn tại chủ yếu để giao phối với ong chúa. Loài ong này đôi khi có chức năng quạt cánh để làm mát tổ và ngồi chờ đợi mùa giao phối. Nhưng chỉ một nhóm trong số chúng giao phối với ong chúa kế vị, rồi tất cả cùng chết. Thật là một cuộc sống yên bình đến khó tin!

3. Cá hồi Thái Bình Dương

Đây là những loài vật dành cả thanh xuân chỉ để chờ giao phối, sau đó là chết - Ảnh 3.

Cá hồi được biết đến là có tập quán di cư lên sông để đẻ trứng vào mùa sinh sản, chúng nhảy lên những thác nước nhỏ và bơi theo chiều dọc để đến đích. Sau khi con cái sinh sản, chúng gần như chết ngay lập tức, trong khi đó con đực sống thêm một thời gian để bảo vệ trứng.

Cuối cùng con đực cũng chết vì không có thức ăn phù hợp trong nước ngọt. Trước mùa sinh sản, chúng đã dự trữ một nguồn năng lượng đủ để hoàn tất nhiệm vụ của mình và sau khi mọi chuyện đã xong thì sức lực của chúng cũng vừa cạn kiệt.

4. Bạch tuộc biển sâu

Đây là những loài vật dành cả thanh xuân chỉ để chờ giao phối, sau đó là chết - Ảnh 4.

Loài bạch tuộc này sống ở độ sâu hàng nghìn mét dưới đáy đại dương. Con đực sau khi giao phối xong sẽ chết ngay lập tức còn con cái thì bảo vệ trứng đã thụ tinh trong nhiều tháng và rồi cũng ra đi.

Trong suốt thời gian giữ trứng của mình chúng không ăn uống gì và cũng không làm bất cứ việc gì. Chúng là bằng chứng cho thấy rằng, ngay cả những sinh vật thông minh cũng có thể bỏ mạng sau một đêm hoang lạc.

5. Ký sinh trùng cánh xoắn

Đây là những loài vật dành cả thanh xuân chỉ để chờ giao phối, sau đó là chết - Ảnh 5.

Con ký sinh trùng đực sẽ thụ tinh cho con cái rồi chết ngay lập tức. Sau đó con cái ấp trứng và con nở ra sẽ ăn cơ thể của mẹ từ trong ra ngoài. Thật là sự hi sinh cao cả của người mẹ!

6. Tắc kè hoa label

Đây là những loài vật dành cả thanh xuân chỉ để chờ giao phối, sau đó là chết - Ảnh 6.

Tắc kè hoa label có hoàn toàn có màu sắc như thế này chứ không phải là màu sắc nguỵ trang. Chúng sống trên đảo Madagascar, mùa sinh sản từ tháng mười một đến tháng ba năm sau.

Loài này có vòng đời khoảng 4 đến 5 tháng, trong thời gian đó chúng lớn lên, giao phối, và dành trọn cuộc đời để nuôi trứng rồi chết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại