"Đấu tranh" trong 30 năm để được là chính mình

PV |

Roy Trần - một chàng trai ấm áp, tích cực nhưng để có được phiên bản chính mình như hôm nay, anh đã phải trải qua hơn 30 năm "đấu tranh" khi phải sống theo cách người khác muốn.

Nam doanh nhân Roy Trần, 33 tuổi, hiện nay đang là doanh nhân trong lĩnh vực giáo dục, phát triển bản thân, định hướng sự nghiệp.

Tuổi thơ thiếu đi tình yêu thương của gia đình

Roy Trần (tên thật là Trần Thị Hường) sinh ra trong một gia đình nghèo ở thành phố Bắc Giang. Vì phải lo cơm áo gạo tiền để duy trì cuộc sống cho cả gia đình mà cha mẹ gần như không có thời gian để chăm sóc và quan tâm anh, đặc biệt là mẹ - người đảm nhận vị trí trụ cột kinh tế trong nhà. Không những vậy, vì không có ai đồng cảm, san sẻ gánh nặng nên đôi khi anh chính là nơi cha mẹ trút lên những lần đòn roi vô cớ, khiến một thân hình xinh xắn nhỏ nhắn hằn lên những vệt ký ức tuổi thơ cô đơn, tủi hờn, hiu quạnh.

Khát khao được người khác yêu thương và yêu thương người khác

Trải qua những ngày tháng tuổi thơ ấy, anh mới hiểu rõ sự quan tâm tinh thần cần thiết như thế nào cho sự phát triển tâm lý của mỗi người. Đó cũng chính là lý do trong việc định hướng công việc, phát triển sự nghiệp sau này, anh cũng luôn hướng đến mục tiêu trao đi tình yêu thương, sự đồng cảm và thấu hiểu đến với mọi người xung quanh, đặc biệt là phái yếu, vì anh không muốn họ phải trải qua những tổn thương tinh thần như mình đã từng.

 Chính lúc này, anh nhận ra bản thân mình không có tình cảm với đàn ông, mà chỉ muốn dành sự quan tâm đặc biệt cho phái yếu.

Chấp nhận sống theo mong muốn của người khác suốt gần 30 năm

Khi tròn 18 tuổi, lần đầu tiên, anh dám thú nhận với mẹ rằng bản thân mình thích con gái. Mẹ anh không dám tin, bà hoàn toàn sốc, vừa ngã gục vừa bật khóc. Hình ảnh ấy khiến lòng anh nặng trĩu nỗi bất lực. Sự đấu tranh yếu ớt cho chính mình lần đầu tiên với gia đình gần như sụp đổ, từ đó anh thẫn thờ chấp nhận sống cuộc đời một "cô gái" như đã từng với cái mác "chị Hường". Anh gần như phải chấp nhận "không là mình" từ quần áo đến cách hành xử. Khi đó, anh luôn phải giằng xé nội tâm, một bên là "báo hiếu cha mẹ" còn một bên là "sống là chính mình".  

"Đấu tranh" trong 30 năm để được là chính mình- Ảnh 1.

"Chị Hường" của những ngày tháng trước

Khi bản thân tìm được "nơi mình thuộc về"

Anh đã sống trong sự mâu thuẫn ấy cho đến khi một cú sốc về công việc và tình cảm khiến anh mất tất cả. Anh như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, lúc đó, sự đau khổ, gục ngã của anh đã khiến anh và mẹ kết nối lại với nhau, mẹ đã đưa anh đến một khóa học phát triển bản thân mà ở đó anh lại có cơ duyên được biết đến Map For Success của GEIN Academy.

Nhờ Map For Success, anh được khám phá, được thấu hiểu về bản thân, được rèn luyện, học tập mỗi ngày, có cơ hội đứng chia sẻ trên sân khấu, anh dần trở nên tự tin với chính bản chất con người mình. Ngọn lửa khao khát được là chính mình âm ỉ trong anh bấy lâu, đến lúc này mới thực sự rực cháy. Roy Trần chính thức được sinh ra từ đây.

"Đấu tranh" trong 30 năm để được là chính mình- Ảnh 2.

Anh Roy Trần truyền cảm hứng trên sân khấu

Come out không phải là một nhu cầu cho bản thân mà là một ước mơ hướng đến cộng đồng

"Đến môi trường GEIN, giờ đi đến đâu tôi cũng được mọi người yêu quý, tôn trọng và ghi nhận bởi những giá trị bên trong. Hơn nữa tôi cảm thấy cuộc đời mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn khi được làm công việc coaching, khai vẫn giúp người khác hiểu được vấn đề của chính họ. Với những giá trị trao đi ấy, tôi lại càng thêm tự tin khẳng định chính mình rằng tôi là một người thuộc cộng đồng LGBT và tôi đang sống cuộc đời có ý nghĩa!" - Anh Roy Trần chia sẻ.

"Đấu tranh" trong 30 năm để được là chính mình- Ảnh 3.

Anh Roy Trần được sống trong tình yêu thương, thấu hiểu và tôn trọng

Anh không chỉ muốn chỉ dừng lại ở việc được sống là chính mình, mà hơn hết đó là được thể hiện bản thân, được truyền cảm hứng cho những ai đang mông lung về con người mình, giúp họ định hướng sự nghiệp và phát triển một cách mạnh mẽ nhất. Anh khát khao có thể giúp đỡ cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người thuộc cộng đồng LGBT, để họ có thể tự tin cất lên tiếng nói của mình, tìm được một môi trường nhân văn, tích cực, phát triển cho mình cảm giác được thuộc về. Hơn nữa, anh mong muốn giúp các bậc phụ huynh có thể kết nối, đồng cảm và thấu hiểu với con thuộc cộng đồng LGBT.

"Đấu tranh" trong 30 năm để được là chính mình- Ảnh 4.

Anh Roy Trần luôn sẵn sàng truyền cảm hứng đến cộng đồng

Chính vì khát khao này mà ngày ngày, anh Roy vẫn luôn nỗ lực để học tập, trau dồi bản thân và thực hiện ước mơ trở thành một nhà truyền cảm hứng trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại