Đau đớn của cô gái trẻ bị bệnh lạ "ăn" mất nửa khuôn mặt

Phạm An |

Chỉ 6 tháng phát bệnh, cô gái trẻ xinh đẹp bị phá hủy gần nửa khuôn mặt khiến người khác nhìn vào phải sợ hãi.

Gần đây, một đoạn clip về cô gái với một nửa khuôn mặt biến dạng được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Trong clip, cô gái trẻ với đôi mắt to tròn rất sáng, dáng hình gầy nhom, nằm đau đớn trên chiếc giường nhỏ, phần mũi, miệng bị bệnh lạ "ăn" mòn gần hết. Nhìn cô gái đau đớn khiên mọi người không khỏi xót thương.

Đau đớn của cô gái trẻ bị bệnh lạ ăn mất nửa khuôn mặt - Ảnh 1.

Cô gái trẻ bị bệnh lạ đang khiến cộng đồng xôn xao

Cô gái đó là chị Trần Thị Yến Nhung (28 tuổi, ngụ tại Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Theo mẹ của chị Nhung kể lại thì hơn 4 năm trước, chị bị căn bệnh viêm xoang khiến chị luôn đau đầu mệt mỏi, người nhà thấy vậy nên đưa chị đến một bệnh viện ở TPHCM điều trị.

Tại đây, các bác sĩ chỉ định mổ xoang cho chị, ngày 24/12/2012 chị Nhung được mổ viêm xoang.

"Trong khi mổ các bác sĩ phát hiện trong mũi của con tôi có vật lạ nên yêu cầu người hỗ trợ chụp lại bằng điện thoại để tìm hiểu. Sau đó thì không nghe họ nói gì nên tôi cũng không quá lo.

Tuy nhiên, vết thương nơi mổ cứ lở loét, hành sốt nó nên tôi lại đưa con đi viện. Khoảng vài tháng sau vết thương khỏi nhưng không hiểu sao mấy tháng nay nó lại tái phát", bà Nguyễn Thị Thanh Dương (49 tuổi, mẹ chị Nhung) nói trong nước mắt.

Theo mẹ chị Nhung, tháng 3/2016, phần mũi của chị Nhung lại đau đớn, có mùi hôi lạ kèm theo chị bị những cơn sốt dai dẳng nên đến bệnh viện khám. Khi đến bệnh viện Ung Bướu TPHCM để khám bệnh thì các bác sĩ kết luận chị bị ung thư da, cần phải điều trị bằng hóa chất.

Bà Dương lại khóc: "Nghe con bị như vậy tôi không tin nên đưa con gái đến các bệnh viện tại TPHCM để khám tiếp thì các bác sĩ lại không tìm ra bệnh.

Con bé thì ngày một nản lòng khi các vết lở loét cứ xuất hiện liên tục trên mặt. Nó lại xin tôi về nhà uống thuốc Đông y, đến nay chỉ vài tháng thì ra như vậy".

Đau đớn của cô gái trẻ bị bệnh lạ ăn mất nửa khuôn mặt - Ảnh 2.

Mắc bệnh không lâu, cô gái này đã bị "ăn" mòn hết hàm trên và mũi, khiến cô tự ti mặc cảm, nhiều lần tự tử.

Được biết chị Nhung là cô gái xinh xắn, hiếu học. 4 năm trước chị thi đậu vào ĐH Ngân hàng, cả nhà vui mừng khôn xiết. Học xong đại học chị đi thực tập được vài tháng thì phát bệnh, những tưởng tương lai tươi sáng đang mở rộng cửa chào đón chị, thì giờ đây nó lại đóng chặt.

Từ một cô gái xinh đẹp, năng động, chị Nhung giờ đây luôn mặt cảm về bệnh tình, chị nhiều lần đã cắt cổ tay, uống thuốc tự tử nhưng đều được gia đình phát hiện và cấp cứu kịp thời nên qua khỏi. Hiện tại chị gầy nhom ốm yếu, phải nằm một chỗ trên chiếc giường nhỏ đặt giữa nhà.

"Lúc nó quá đau đớn, nó kêu tôi để cho nó chết đi, nhưng tôi làm sao có thể chứ. Nó bây giờ cứ muốn chết cho xong, nên tôi không dám đi đâu cả, suốt ngày quanh quẩn ở gần nó để lỡ nó có làm bậy thì tôi phát hiện kịp.

Con ơi con đừng nghĩ quẩn nữa, mẹ không thể mất con được", bà Nhung òa khóc.

Cô Diệu Phước (người đã đăng tải clip về chị Nhung) cho biết: "Nhung là một cô gái ngoan hiền. Lúc chưa bị bệnh thì em ấy đẹp lắm, nhưng căn bệnh quái ác đã cướp đi của em ấy niềm tin, sự ham sống. Tôi mong rằng em ấy sẽ vượt qua được kiếp nạn này".

Hiện chị Nhung chỉ ngồi một chỗ, cơ thể teo tóp chưa đầy 30 ký cứ nằm yên lặng, ai nói gì cũng không trả lời, chị cứ nằm im nghe người khác nói chuyện, rồi nước mắt cứ rơi...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại