Đấu đá "Neymar-Cavani 2.0": Sanchez mất quyền đá 11m, quyết đến MU

Tiến Long |

Alexis Sanchez chưa có bàn thắng nào, dù Ngoại hạng Anh đã đi qua vòng 6. Đối với một ngôi sao của giải đấu như Sanchez, đó là nỗi thất vọng tột cùng.

Video Arsenal đánh bại West Brom:

Trận đấu với West Brom là lần đầu tiên Alexis SanchezAlexandre Lacazette sát cánh cùng nhau. Trước đó, cứ hễ Lacazette vào sân thì Sanchez dự bị, và ngược lại. Nếu có sự thay đổi, chính bộ đôi này đổi chỗ cho nhau.

Thế nên, người hâm mộ Arsenal rất nóng lòng muốn biết sự kết hợp của bộ đôi ngôi sao ấy sẽ mang lại kết quả ra sao. Công bằng mà nói, Sanchez và Lacazette có một màn "song kiếm hợp bích" tương đối tốt, giúp Arsenal chiếm hoàn toàn thế thượng phong trước đối thủ khó chơi.

Đấu đá Neymar-Cavani 2.0: Sanchez mất quyền đá 11m, quyết đến MU - Ảnh 2.

Lacazette đá penalty, còn Sanchez ngóng từ phía xa

Sự khác biệt giữa Sanchez và Lacazette trong trận đấu này ở chỗ tiền đạo người Pháp có 2 bàn thắng còn ngôi sao người Chile không gì cả. Nhưng nếu theo dõi trận đấu, tất cả đều thừa nhận rằng Sanchez chứ không phải Lacazette, mới là ngôi sao đóng vai trò linh hồn trong các đợt lên bóng của "Pháo thủ".

Thế nên, Sanchez có lý do để thất vọng khi rời sân để nhường chỗ cho Ozil mà không có bàn thắng nào. Sau vòng 6, trong khi Aguero, Lukaku, Morata đã có 6 bàn thắng; bản thân Lacazette cũng có 4 bàn cho Arsenal. Vậy nhưng với Alexis, tất cả vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Lẽ ra Sanchez đã có thể "mở tài khoản" cho riêng mình nếu như anh được thực hiện quả phạt đền ở phút 67. Đó là tình huống Nyom của West Brom phạm lỗi với Ramsey trong vòng cấm địa. Sanchez đã bước lên, nhưng rồi Lacazette mới là người thực hiện cú sút.

Trước đó, ở bàn thắng mở tỷ số, chính Sanchez đã đá phạt hàng rào dội xà ngang để rồi Lacazette đánh đầu cận thành vào lưới trống.

Rõ ràng Sanchez có lý do để cảm thấy mình bị đối xử bất công. Mùa trước, Sanchez thực hiện 50% số phạt đền của Arsenal và có 2 bàn thắng từ chấm 11m. Nay vai trò ấy bị chuyển sang cho Lacazette, trong khi Sanchez vẫn còn hiện diện là một cú đánh vào niềm kiêu hãnh của ngôi sao người Chile.

Tình trạng của Sanchez và Lacazette hiện tại có nét tương đồng với cuộc chiến vương quyền giữa Neymar và Cavani ở PSG. Cả hai đều không hài lòng với đồng đội khi mình bị tước quyền đá penalty, ở đó một là thế lực mới, một là kẻ trị vì "ngai vàng" đã cũ.

Sự khác biệt chỉ là Sanchez không giận dữ ra mặt, mà hành xử một cách đúng mực hơn. Tuy vậy, khi Lacazette thực hiện thành công quả penalty, Sanchez là người tiến đến chia vui với người đồng đội gần như muộn nhất dù anh đứng ở sát vạch 16m50.

Đấu đá Neymar-Cavani 2.0: Sanchez mất quyền đá 11m, quyết đến MU - Ảnh 3.

Sanchez thất vọng rời sân, dù đã chơi tốt ở trận đấu với West Brom

Niềm kiêu hãnh bị tổn thương càng khiến Sanchez thêm chán ghét cuộc sống ở Arsenal. Theo tờ Manchester Evening News, sự phũ phàng của HLV Wenger đã trở thành động lực thúc đẩy Sanchez rời Emirates ngay trong tháng 1 này, thay vì chờ đến tháng 6 năm sau ra đi theo dạng tự do.

Bến đỗ tiếp theo của Sanchez chỉ có thể là thành Manchester, nơi hai ông lớn MU và Man City vẫy gọi. Ưu tiên số 1 của ngôi sao người Chile vẫn là Old Trafford, nơi HLV Mourinho sẵn sàng "lót tay" cho anh tới 25 triệu bảng.

Rõ ràng "Giáo sư" Wenger đã hành xử thiếu tế nhị, để rồi chọc giận Sanchez. Lẽ ra ông nên để cho Alexis thực hiện penalty, trong bối cảnh cần phải "vỗ về" tiền đạo người Chile để anh ký hợp đồng mới. Bây giờ Arsenal sẽ phải đưa ra lựa chọn, hoặc bán Sanchez vào tháng 1 với giá bèo, hoặc mất ngôi sao sáng giá mà không nhận được đồng nào vào tháng 6 năm sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại