Đấu Atletico: Barca run rẩy thấy Torres hưng phấn

Nhật Quang |

Torres bất ngờ bừng sáng cuối tuần qua, nhắc nhở HLV Simeone hãy đặt niềm tin vào anh khi Atletico đá lượt về bán kết cúp Nhà Vua với Barca vào rạng sáng mai (3h00, 8/2).

Torres vẫn chưa hết thời

Vào lúc tưởng chừng bị lãng quên, Torres xuất hiện, đó là lúc chính Atletico Madrid cũng lạc lối với chuỗi 4 trận không thắng. Anh hiếm hoi được HLV Simeone điền tên vào đội hình đá chính trước Leganes và bất ngờ bừng sáng. Anh ghi cả 2 bàn để mang về chiến thắng vô cùng quý giá cho đội nhà.

Đấu Atletico: Barca run rẩy thấy Torres hưng phấn - Ảnh 1.

Torres hồi xuân

Torres tái hiện hình ảnh đẹp đẽ nhất của mình hôm đó. "El Nino" tạo ra quả penalty cho Griezmann thực hiện nhưng ngôi sao người Pháp sút hỏng, thì Torres có mặt đá bồi mở tỷ số. Bàn thứ 2 mới mang thương hiệu Torres, chạy chỗ nhanh nhẹn nhận đường chuyền của Correra rồi lốp bóng tinh tế qua thủ môn đối phương.

HLV Simeone nói sau trận: "Cậu ấy có một trận đấu tuyệt vời. Torres đã tỏa sáng mang về chiến thắng cho đội nhà. Những kỹ năng săn bàn của cậu ấy vẫn còn rất sắc. Đó thực sự là một tiền đạo toàn diện. Cậu ấy đã chiến đấu để được ra sân thường xuyên hơn".

Torres ở tuổi 32, có lẽ được chờ đợi cho những khoảnh khắc nhiều hơn. Anh dùng bản năng và kinh nghiệm trận mạc để tỏa sáng khi đội bóng cần nhất. Đơn giản thì Torres vẫn đáng để hi vọng.

Barca… sợ Torres

Atletico Madrid đã thua Barca 1-2 ngay ở Vicente Calderón (lượt đi bán kết cúp Nhà Vua), và trận đấu phía trước sẽ rất khó khăn. Nhưng với một Torres đang hưng phấn, đội bóng đỏ-trắng thành Madrid có quyền mơ lật ngược thế cờ.

Vì sao ư? Vì Fernando Torres sinh ra để chế ngự Barca, trở thành "cơn ác mộng" cho mỗi CĐV đội chủ sân Nou Camp. Nếu không có gì thay đổi, HLV Simeone sẽ dùng Torres vào rạng sáng mai để tận dụng cái duyên ghi bàn của anh trước Barca.

Đấu Atletico: Barca run rẩy thấy Torres hưng phấn - Ảnh 2.

Barca luôn rất ngán Torres

Kể từ trận đầu ra mắt La Liga khi mới 18 tuổi, cũng chính tại Nou Camp (01/09/2002), Torres ghi tổng cộng 10 bàn thắng sau 18 lần chạm trán "Gã khồng lồ xứ Catalunya". Tính rộng ra, trong suốt sự nghiệp 15 năm chơi bóng chuyên nghiệp, "El Nino" chưa từng đạt thành tích ghi bàn vào lưới đối thủ nào ấn tượng đến vậy.

Mùa trước, anh góp phần giúp Atletico loại Barca ở Champions League bằng bàn thắng quý giá trên sân khách. Người Barca tất nhiên nhớ nhất cái đêm 24/04/2012 định mệnh khi đó Torres khoác áo Chelsea và ghi bàn kết liễu Barca.

Riêng tại Nou Camp, anh "nổ súng" tới 6 lần. Ngoại trừ 1 bàn ở Champions League mùa trước, Torres còn 2 lần lập cú đúp ở mùa giải 2004/05, 2005/06 (Atletico giành chiến thắng 2-0 và 3-1).

Liệu Torres có tiếp nối thành tích ấn tượng ấy trước Barca?


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại