Đặt niềm tin vào Pogba, Mourinho đang đẩy Man United xuống hố vôi

Kim Thiền |

Đã 4 tuần tính từ trận ra mắt của Pogba, tiền vệ người Pháp chơi đủ 100% số trận của Man United. Sai lầm của Mourinho là từ đây, khi quan niệm "đắt phải xắt ra miếng".

Pogba chẳng phải là Messi

Sau trận đấu ra mắt thắng 2-0 trước Southampton, trong cơn thăng hoa, Mourinho đã đùa khi nhắc đến Pogba: "Tôi chẳng biết cậu ấy chơi ở vị trí nào nữa". Tiếp theo đó là câu nói nghiêm túc: "Man United phải xây dựng lối chơi xung quanh Pogba, và cậu ấy phải được chơi tự do".

Kể từ đó, lối chơi "lang thang" của Pogba chính thức được dung túng. Mourinho không sai khi dung túng cho Pogba chơi tự do, với điều kiện tiền vệ người Pháp này đủ giỏi như Messi.

Giữa tuần qua, HLV Luis Enrique đã tâng bốc Messi không tiếc lời khi nói rằng thủ quân Argentina xuất sắc nhất thế giới ở bất cứ vị trí nào trên sân, trừ thủ môn, và rằng Messi phải được chơi tự do, không bị ràng buộc vào vị trí cố định.

Đặt niềm tin vào Pogba, Mourinho đang đẩy Man United xuống hố vôi - Ảnh 1.

Nhưng đáng tiếc cho Mourinho, đáng tiếc cho Man United, Pogba "chưa đủ tuổi" để sánh với Messi. Xây dựng lối chơi của Quỷ đỏ xung quanh Pogba, Mourinho đang khoác cho cầu thủ này cái áo quá rộng, và điều này đang "bóp chết" đội bóng chủ sân Old Trafford.

Chẳng phải Mourinho dở hay bảo thủ, mà sự xuất sắc của Pogba ở trận đấu đầu tiên của mùa giải đã làm nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lóa mắt, và vẫn đang mong chờ sự xuất sắc đấy quay trở lại. Nhưng đáng buồn, càng chơi, Pogba càng tệ.

Càng đá, Pogba càng tệ

Ở trận ra mắt gặp Southampton, Pogba nhận được 72 đường chuyền, và hoàn thành 60 trong số 72 đường chuyền của mình cho đồng đội, cùng 4 pha kết thúc, tạo 2 cơ hội và có 14 pha thu hồi bóng.

Ở trận gặp Man City, con số này giảm xuống còn 39 đường chuyền nhận được, hoàn thành 35/45 đường chuyền, 1 pha kết thúc, tạo 1 cơ hội và 8 pha thu hồi bóng.

Đặt niềm tin vào Pogba, Mourinho đang đẩy Man United xuống hố vôi - Ảnh 2.

So sánh chỉ số chuyền bóng của Pogba giữa trận gặp Southampton và Watford.

Ngay cả khi nhìn nhận vào sự thật rằng số lượng đường chuyền được thực hiện của Man United trong trận gặp Man City thấp hơn so với trận gặp Southampton, nhưng con số chỉ giảm 16% (248 so với 340), trong khi đó, thông số này của Pogba lại giảm đến 42%.

Đến trận gặp Watford, Man United thực hiện thành công đến 345 đường chuyền, hơn cả khi gặp Southampton, nhưng bản thân Pogba sa sút thảm hại với chỉ 47 đường chuyền, sai địa chỉ 16 đường. Tiền vệ này cũng nhận được 60 đường chuyền, thu hồi bóng 6 lần, không tạo cơ hội nào.

Mặc dù có một cú sút cực đẹp, nhưng cũng cực kỳ đen đủi khi bóng tìm đúng xà ngang, thay vì tung lưới, nhưng đấy chỉ là khoảng khắc tỏa sáng cực kỳ hiếm hoi của Pogba, chẳng đủ để cứu vãn sự vật vờ suốt cả trận đấu tối qua.

Đặt niềm tin vào Pogba, Mourinho đang đẩy Man United xuống hố vôi - Ảnh 3.

Mourinho đã có một sự thay đổi nhẹ ở trận đấu gặp Watford, khi chuyển đội hình yêu thích 4-2-3-1 sang 4-3-3, với việc "cố định" Fellaini và đẩy Pogba lên cao chơi như một tiền vệ tấn công, với hi vọng sự ảnh hưởng của anh sẽ làm gia tăng sức ép hàng công Man United. Niềm tin đặt không đúng chỗ, và Man United lại gục ngã đau đớn.

"Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí", Mourinho đã sai khi nghĩ rằng Pogba đủ khả năng cầm trịch trận đấu như Messi, đến lượt Pogba cũng nghĩ rằng Messi làm được, thì mình cũng làm được nốt.

Cựu cầu thủ Man United Paul Scholes đã phải lên tiếng cảnh báo: "Pogba phải học cách chơi đơn giản hơn. Man United mua một tiền vệ trung tâm, chứ không mua Messi để đi bóng qua 5 cầu thủ đối phương rồi sút tung lưới đối phương. Pogba nên bớt ngộ nhận về mình đi".

Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra

Theo chấm điểm của Whoscored, trong khi Pogba bị chấm bằng điểm thấp nhất của các cầu thủ Watford, thì mỉa mai thay, Fellaini lại là cầu thủ được chấm điểm cao nhất trên hàng công Man United.

Đặt niềm tin vào Pogba, Mourinho đang đẩy Man United xuống hố vôi - Ảnh 4.

Các thông số chỉ ra rằng Fellaini đang chơi cực kỳ xuất sắc.

Suốt trận, Fellaini có đến 65 đường chuyền thành công (trên tổng số 67 đường chuyền), hơn hẳn Pogba đến 18 đường, thu hồi bóng 16 lần. Sự đơn giản và hiệu quả trong lối chơi là điều Man United đang cần, hơn hẳn lối chơi rườm rà, thiếu hiệu quả của Pogba.

Mourinho đang loay hoay với bài toán kết hợp Pogba với Fellaini, rồi Mkhitaryan, hay thậm chí là Michael Carrick. Cái giá để có được Pogba là khủng khiếp, và Mourinho sẽ vẫn bị choáng ngợp bởi nó. Và cứ thế, Quỷ đỏ thành Manchester sẽ lại đều đặn trả cái giá đắt cho niềm tin không được đặt đúng chỗ, của Mou dành cho Pogba.

Watford 3-1 Man United

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại