Đặt bát mỳ, nữ du học sinh nhận thêm món lạ đi kèm cùng mảnh giấy với lời nhắn đặc biệt

Ngân Hà |

Câu chuyện nhỏ nhưng cực kỳ dễ thương mà cô nàng du học sinh hiện đang sống tại Nhật Bản kể lại đã khiến hàng nghìn người mỉm cười và cảm thấy ấm lòng.

Quãng thời gian du học là những ngày tháng với những trải nghiệm thú vị, thử thách đối với nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, chắc hẳn mỗi người đều không khỏi đôi lúc có cảm giác cô đơn, nhớ nhà và mong muốn được gặp gỡ, chuyện trò với bạn đồng hương để vơi đi nỗi buồn.

Đối với cô nàng Phạm Hồng Ngân (23 tuổi), du học sinh Việt tại Nhật thì sự giúp đỡ, sẻ chia giữa những người Việt đang học tập, làm việc ở nước ngoài chính là món quà tinh thần vô giá, giúp cô vượt qua khó khăn và nỗi nhớ quê hương. 

Cảm xúc này được Hồng Ngân chia sẻ trong câu chuyện cực kỳ dễ thương mà cô là nhân vật chính. Theo đó, trong một lần gọi món mỳ Soba qua mạng - một món ăn truyền thống ở Nhật Bản, Hồng Ngân đã nhận được niềm vui ấm áp đến từ người bạn đồng hương không hề quen biết.

Đặt bát mỳ, nữ du học sinh nhận thêm món lạ đi kèm cùng mảnh giấy với lời nhắn đặc biệt - Ảnh 1.

Hồng Ngân (bên trái) và câu chuyện về tô mỳ soba đặc biệt nơi xứ người thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Du học sinh quê Thanh Hoá kể: "Mình vừa đi học vừa làm thêm, hôm đó là tối thứ 5, tối hiếm hoi được nghỉ nên mình ở nhà nghỉ ngơi, lười ra ngoài và order đồ về ăn tối cho tiện. Mình book qua apps ở Nhật để tìm cái gì đó ăn, quán mỳ này thấy mới xuất hiện trong danh sách, trước đây mình chưa từng ăn nên gọi thử.

Mình chỉ đặt một bát mỳ soba, cả phí ship gần 250 nghìn VNĐ. Bát mỳ sẽ gồm có hành phi, thịt ba chỉ, trứng, măng. Trộn với một loại nước mỡ đã được nêm nếm gia vị, ăn rất ngon.

Mình nhận hàng cũng không để ý, đến lúc mở ra tự dưng trong túi hàng lại có thêm 5 miếng sủi cảo, hoàn toàn không có trong thành phần món mỳ, cứ nghĩ người ta làm nhầm đơn".

Mãi sau đó, khi ăn gần hết suất mỳ, cô gái trẻ mới phát hiện ra mẩu giấy nhắn nhỏ xíu được nhét vào túi bóng với dòng chữ viết vội: "Em là người Việt Nam à? Chị có cho thêm topping, em ăn ngon miệng nha!"

Đặt bát mỳ, nữ du học sinh nhận thêm món lạ đi kèm cùng mảnh giấy với lời nhắn đặc biệt - Ảnh 2.
Đặt bát mỳ, nữ du học sinh nhận thêm món lạ đi kèm cùng mảnh giấy với lời nhắn đặc biệt - Ảnh 3.

Tô mỳ Hồng Ngân nhận được có kèm món topping kỳ lạ: Sủi cảo cùng mẩu giấy nhắn cực kỳ dễ thương.

"Vì quán nào đăng ký Uber cũng sẽ hiện tên khách hàng, và tài khoản của mình tên Ngân Phạm nên nhìn sẽ biết ngay là người Việt. Đọc được dòng nhắn đó mình rất vui, không nghĩ cuộc sống xa nhà lại tình cờ gặp được một người Việt nhiệt tình tốt bụng đến như vậy, dù trước đó chị em không quen nhau" - Hồng Ngân cho hay.

Câu chuyện ngay sau khi được cô nàng chia sẻ lên một nhóm dành riêng cho người Việt tại Nhật đã được lan toả mạnh mẽ.

Dẫu chỉ là một hành động nhỏ nhưng sự tử tế, tốt bụng mà cô phục vụ quán người Việt dành cho đồng hương đã làm ấm lòng rất nhiều người, nhận được hàng nghìn lời ngợi khen.

Đặc biệt hơn nữa, sau khi Hồng Ngân chia sẻ câu chuyện lên mạng, chính chủ nhân của mẩu giấy nhắn đã lên tiếng xác nhận.

Cô gái tốt bụng này có tên Như Ý, hiện đang làm thêm công việc phụ bàn tại một quán mỳ ở Nhật.

Như Ý chia sẻ: "Mình tình cờ lướt Facebook, thấy mẩu giấy quen quen, dừng lại đọc, hoá ra em ấy đăng lên cám ơn mình"

Đặt bát mỳ, nữ du học sinh nhận thêm món lạ đi kèm cùng mảnh giấy với lời nhắn đặc biệt - Ảnh 4.

Sức lan tỏa mạnh mẽ của câu chuyện cũng giúp hai cô gái đồng hương Việt Nam kết nối với nhau nơi xứ sở hoa anh đào.

Được biết, hai cô gái sau đó đã chủ động nhắn tin, chuyện trò với nhau vì tình cờ phát hiện cả hai sống cách nhau không xa.

Hồng Ngân kể: "Mình đăng tờ giấy nhắn lên với hỵ vọng có thể cảm ơn chị gái đáng yêu, mong chị có thể đọc được bài viết đó, và đúng như mình mong luôn.

Thực ra đồng hương Việt ở Nhật nhiệt tình, tốt bụng nhiều lắm, mình muốn lan toả những câu chuyện vui vẻ, tích cực thế này để mọi người cảm thấy ấm lòng, tin tưởng hơn.

Sau hôm đó, mình và chị Ý có nhắn tin, nói chuyện, hoá ra chị ấy ở cùng ga với mình luôn, mình sẽ sang quán chị làm thêm ăn mỳ và hai chị em cũng hẹn hò đi ăn cùng nhau nữa".

Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng chỉ với một hành động nhỏ thể hiện sự quan tâm, sẻ chia cũng đủ khiến những người con xa quê đang ngày đêm học tập, làm lụng vất vả kiếm sống nơi đất khách quê người cảm thấy ấm áp và vui vẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại