Dao, thớt rơi từ tầng 11 chung cư ở Linh Đàm: Gia đình cô gái chuyển đi nơi khác

Hoàng Hải |

Hiện gia đình cô gái ở tầng 11 chung cư HH2B Linh Đàm đã chuyển đi nơi khác sau khi xảy ra sự việc con dao và thớt rơi từ nhà này xuống sân chung cư.

Liên quan đến sự việc con dao và thớt gỗ rơi từ tầng cao của toà nhà chung cư HH2B khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội xuống đất, trưa 29/8, PV đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đức An - Trưởng toà nhà HH2B.

Ông An xác nhận sự việc trên xảy ra tại toà nhà HH2B vào trưa 26/8.

Vị trưởng toà nhà HH2B cho hay, trưa 26/8, khi ông đang ở trong toà nhà thì nhận được tin báo về việc chiếc thớt gỗ bản lớn và con dao bất ngờ rơi từ trên tầng cao xuống khu vực gần ki ốt 18, ngay lập tức ông có mặt tại hiện trường, lập biên bản về sự việc trên và tiến hành xác minh xem chủ thớt, dao là ai.

"Qua quan sát con dao, chiếc thớt và từ hiện trường, tôi phán đoán nó rơi từ tầng 18 trở xuống nên đã tiến hành kiểm tra các nhà từ tầng này.

Trong quá trình kiểm tra, hai phòng có nhiều biểu hiện đáng nghi là phòng một đôi vợ chồng hay cãi nhau và phòng 11xx ở tầng 11.

Sau khi xác minh được biết con dao và chiếc thớt rơi từ tầng 11 xuống, chúng tôi đã đến gõ cửa và mời chủ nhà làm việc nhưng lúc này, người trong nhà bất hợp tác...", ông An nói.

Dao, thớt rơi từ tầng 11 chung cư ở Linh Đàm: Gia đình cô gái chuyển đi nơi khác - Ảnh 1.

Lực rơi mạnh đã khiến viên gạch bị vỡ.

Ông An cũng cho biết, khi kiểm tra, trong nhà chỉ có một phụ nữ mới sinh con nhưng cô này lại bất hợp tác, đóng chặt cửa và có những lời lẽ không hay dành cho ban quản lý tòa nhà.

Vì thế, ông An đã gọi điện cho gia đình cô gái để về xem xét sự việc.

Đến gần giữa trưa cùng ngày, bố, em trai và mẹ của cô gái có mặt. Sau khi kiểm tra, người nhà cô gái ở phòng 11xx xác nhận đây đúng là dao, thớt của nhà mình nên ông An đã lập biên bản và bàn giao lại 2 vật dụng trên cho gia đình.

Dao, thớt rơi từ tầng 11 chung cư ở Linh Đàm: Gia đình cô gái chuyển đi nơi khác - Ảnh 2.

Toà nhà xảy ra sự việc.

"Qua làm việc, theo chia sẻ của gia đình 11xx, con gái họ sau khi sinh bị mắc bệnh trầm cảm và mới đi điều trị về được một thời gian thì xảy ra sự việc.

Kể từ khi về sinh sống cùng bố mẹ đẻ ở phòng 11xx, cô gái này ngoài việc ném thớt và dao xuống đất còn hắt nước mắm, dùng búa phá cửa của các nhà bên cạnh.

Tuy nhiên, sau khi biết được hoàn cảnh của gia đình, mọi người sinh sống ở toà nhà không ai có ý kiến và bắt đền bù gì.

Gia đình này đến đây thuê phòng 11xx để sinh sống được mấy tháng nay chứ không phải mua nhà tại đây.

Vào ngày hôm qua (28/8), gia đình cô gái này đã chuyển nhà đi nơi khác sinh sống. Trong khi nói chuyện với tôi, ông bố của cô gái rưng rưng nước mắt khi nói về con gái mình...", ông An chia sẻ.

Ông an cũng cho hay, rất may mắn khi xảy ra sự việc dao thớt rơi từ tầng 11 xuống đất không trúng ai nếu không thì hậu quả khôn lường.

Bố mẹ cô gái cũng đứng ra xin lỗi mọi người và hứa sẽ chịu toàn bộ đền bù, chi phí, nộp phạt theo quy định của toà nhà.

Tuy nhiên, khi biết được hoàn cảnh gia đình, không ai trong toà nhà bắt gia đình phải nộp phạt gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại