Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh, chàng Nobita của showbiz Việt

Nguyễn Hương |

Không ai có thể tin nổi một vị đạo diễn tài giỏi như Đức Thịnh lại có những lúc vụng về và đoảng một cách đáng yêu đến như vậy ở ngoài đời...

Nobita Thịnh hay chàng bờm vác tre

Đức Thịnh tự nhận mình là người rất "dốt" với những con số, mặc dù anh đã từng học khoa Kế Toán trường Trung cấp Kinh tế Đối ngoại TPHCM trước khi trở thành sinh viên trường Sân khấu Nghệ thuật 2 khóa 18 cùng Việt Hương, Tiết Cương, Cao Minh Đạt...

Đức Thịnh cho biết: "Tôi chưa bao giờ nhớ được chính xác những con số. Tôi rất sợ khi có ai đó hỏi biển số xe vì tôi không thể nhớ số xe nhà mình số mấy...". Không ít lần anh phải gọi điện cho bạn chỉ để hỏi "số điện thoại bàn nhà tao là số mấy"?

Ngày xưa, Đức Thịnh đã từng thi đỗ trường Trung cấp Kinh tế Đối ngoại TPHCM, nhưng học được một thời gian anh phải bỏ giữa chừng chỉ vì... không nạp được vào đầu những con số khô khan.

Cách đây ít ngày, trên facebook cá nhân, Đức Thịnh đăng status kỷ niệm 8 năm ngày cưới và ngay lập tức nhận được comment rất dễ thương của vợ: "9 năm rồi ông nội" khiến bạn bè cười quá trời.

Dù vậy, nói về kich bản, câu thoại như thế nào anh nhớ hết. Có bao nhiêu trí nhớ anh dành cả cho sân khấu, cho nghệ thuật thế nên những con số hay nhiều việc khác ngoài đời... anh rất đoảng! Có lẽ đó cũng chính là lý do anh có nick name là Nobita Thịnh.

Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh, chàng Nobita của showbiz Việt - Ảnh 1.

Đức Thịnh tự thấy mình hậu đậu và đoảng như Nobita trong truyện tranh Doraemon nổi tiếng.

Đức Thịnh chia sẻ, anh rất sợ chuyện tìm chìa khóa chỉ vì anh thường xuyên để lạc chúng. "Không bao giờ tôi tìm được chìa khóa xe nhưng mấy ngày sau tôi lại thấy nó ở ngay chỗ không thể nào không tìm thấy được".

Đức Thịnh luôn ngưỡng mộ những người đàn ông tháo vát. Có những việc linh tinh thấy họ làm rất dễ dàng nhưng qua tay anh lại trở nên rắc rối, phức tạp. Điển hình trong những việc đó là chuyện anh không hiểu biết về xe hơi, lại càng không giỏi sửa chữa xe hơi khi gặp sự cố.

Có bữa, cái biển số xe của anh vướng vào cành cây rơi ra, anh loay hoay 15 phút không gắn lại được. Cửa nhà bị hư, anh cũng lôi đồ ra sửa nhưng không có năng khiếu.

Đức Thịnh thật thà: "Về mấy chuyện đời sống, tôi vụng về và đãng trí lắm. Có những chuyện mà khi kể ra, không ai nghĩ là tôi có thể như vậy...".

Hồi vợ chồng anh còn ở chung cư, đang dọn nhà thì cúp điện. Anh khiêng đồ từ cầu thang vào nhà nhưng cứ thấy vướng vướng cái gì đó ngay bức tường.

Vì 2 tay đang bận bê đồ nên anh không thể nào rờ được xem đó là cái gì. Anh nghĩ "quái, nhà mình có cái gì chỗ này vậy"? Bực mình, anh quất mạnh cái pặc rồi đi qua mà không nghĩ ra rằng, nếu anh lách người sang một bên thì hoàn toàn có thể bê đồ qua rồi.

Lát sau có điện, anh mới phát hiện ra cái làm vướng đường khi nãy là... cục chuông cửa. Anh cười kể: "Lúc đó mình giống như thằng bờm vác cây tre vậy…". Tất nhiên, vì làm bể cái chuông cửa nên anh bị vợ la.

Lại có lần, không hiểu làm thế nào mà cuộn giấy trong nhà vệ sinh bám lên quần anh. Anh hồn nhiên đi vòng vòng quanh nhà. Vợ anh thấy vậy, đứng chống nạnh nhìn… anh mới tá hỏa.

Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh, chàng Nobita của showbiz Việt - Ảnh 2.

Sau 15 phút Đức Thịnh loay hoay gắn lại biển số xe, nó vẫn như thế này...

Những giai thoại "độc quyền" của Đức Thịnh

Hồi còn thanh niên, Đức Thịnh cũng quen một cô gái. Nhà cô ấy bán nước suối, đúng bữa anh tới chơi thì có xe tải chở nước tới giao. Anh thấy người ta lăn thùng nước vô nhà, cũng chạy ra phụ.

Người ta lăn không sao, anh vừa làm thì nghe cái bụp rồi nước trào ra lênh láng khắp nơi. Thì ra người ta lăn bình không có vòi còn anh lựa ngay bình có vòi mà lăn.

Lát sau. anh vô rửa mặt, rửa tay, vụng về thế nào cái bồn rửa mặt lại rớt cái bộp khi anh vừa để tay lên. Anh kể: "Cái cảm giác ra báo cho mẹ người yêu biết mới kinh khủng làm sao, bữa đó tôi tới nhà người yêu chơi lần đầu mà đã gây ra những chuyện như vậy rồi.

Tôi ra nói với mẹ cô ấy là:

- Bác, hình như cái bồn rửa mặt nhà mình bị mục phải không bác?

- Ờ, nó cũng lâu rồi đó con.

- Dạ, nó gẫy luôn rồi bác…".

Nhờ những vốn kinh nghiệm sống đầy hài hước, sinh động và vô cùng đáng yêu đó mà sau này khi Đức Thịnh xây dựng các tình huống hài vụng về, hậu đậu hay đoảng thì không ai làm bằng anh. Đức Thịnh là số 1.

Có bữa, Đức Thịnh gửi xe vào nhà hát Hòa Bình. Lúc ra lấy xe, anh cắm chìa khóa hoài không được, anh nghĩ, "ủa kỳ vậy, cái ổ khóa này bữa nay sao vậy" rồi anh dắt xe ra.

Ông bảo vệ nói anh đưa thẻ xe, anh rút thẻ card visit. Người bảo vệ lại nói "Thẻ xe không phải card visit". Anh tìm thẻ xe đưa người ta mới biết mình nhầm.

Anh cười "Trời ơi, nãy giờ cắm chìa khóa vặn vặn muốn banh ổ khóa luôn, không nghĩ xe người khác mà cứ nghĩ ổ khóa bị hư".

Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh, chàng Nobita của showbiz Việt - Ảnh 3.

Sau 9 năm chung sống, dù có thể rất bực mình với sự vụng về của ông xã thì Thanh Thúy vẫn luôn yêu anh hết lòng.

Ở sân khấu Phú Nhuận, Đức Thịnh nổi tiếng với các giai thoại vụng về, đãng trí. Nổi tiếng nhất là vụ mang giày chiếc nọ chiếc kia và đó là 1 chiếc adidas, 1 chiếc giày tây!

Bữa đó anh chạy 2 suất. Diễn xong ở Phú Nhuận anh chạy qua Super Bowl. Gấp quá, anh cứ xỏ giày vô rồi chạy đi luôn. Ở Surper Bowl có gian hàng của KFC dưới tầng trệt, tới nơi anh vô KFC mua đồ ăn, mọi người cứ nhìn anh cười.

Lúc đầu, Đức Thịnh tưởng người ta nhận ra mình nên anh cũng cười chào lại. Sau thấy kỳ kỳ, người ta cười mà còn xì xào nữa, anh mới nhìn xuống "ui cha, lộn giày". Anh chữa cháy rất nhanh "bữa nay đi diễn" rồi dọt lẹ.

Chuyện đi nhầm sân khấu đối với Đức Thịnh cũng thường như… cơm bữa.

Có suất diễn, ê-kíp đó nhiều người bận quá phải thay diễn viên. Anh lên thấy toàn người lạ, tưởng mình nhầm, anh đi về. Vừa về, người ta gọi lên.

Có bữa anh diễn kịch xong thì đi tấu hài, anh đeo cục mic từ sân khấu này chạy qua sân khấu kia. Lúc lên diễn Đức Thịnh cầm cả micro, người ta kêu trả 1 chiếc mới biết.

Thậm chí đi đá banh, chẳng có ai chỉ mang có 1 chiếc giày như anh. Nói không ai tin nhưng kỳ thật nó có lý do. Lúc anh đang chuẩn bị đi đá banh, vừa bỏ một chiếc giày vào giỏ thì điện thoại reo.

Tập trung vào cuộc điện thoại đó xong, anh xách giỏ đi luôn. Tới sân banh anh mới biết mình chỉ mang theo có 1 chiếc giày.

Con người của nghệ thuật

Với Đức Thịnh, cảm giác như có bao nhiêu cái tài anh đã dành hết cho nghề, cho nghệ thuật thế nên ở ngoài đời, Đức Thịnh đoảng, hậu đậu như một đứa trẻ. Thậm chí có lúc "ngô nghê" rất đáng yêu.

Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh, chàng Nobita của showbiz Việt - Ảnh 4.

Đức Thịnh hoàn toàn là con người của nghệ thuật. Anh là 1 trong 5 giám khảo của Đấu trường tiếu lâm.

Với sân khấu, Đức Thịnh có một khả năng hết sức khác thường. Hồi anh thi vào khoa đạo diễn điện ảnh trường sân khấu, các thầy cho 4 tấm hình, anh phải kể 1 câu chuyện có đầu có đuôi liên quan tới 4 tấm hình đó.

Thời gian là 10 phút. Đức Thịnh kể 20 phút chưa hết chuyện. Các thầy hỏi còn không, anh bảo còn. Các thầy nói là phim truyền hình nhiều tập.

Các thầy nghe chuyện một cách say mê, xong hỏi "các tình tiết này ở đâu ra vậy?". Anh bảo "Em vừa kể vừa ra thôi mà chưa hết".

Đức Thịnh thi đạo diễn điện ảnh 2 lần. Lần đầu thủ khoa nhưng học được ít tháng thì phải bỏ vì công việc nhiều quá, anh bị cuốn đi.

Năm sau anh lại thi tiếp, các thầy hỏi "năm nay đậu nữa thì có học không", anh bảo lần này học. Thế rồi cũng chỉ học được 2 tháng anh lại phải bỏ ngang vì công việc quá nhiều.

Anh không rành các thuật ngữ chuyên ngành nên khi làm phim, mỗi lần anh kêu lấy cái này, chuẩn bị cái kia, mọi người cứ tủm tỉm cười vì tên một kiểu, anh gọi một kiểu… nhưng anh chưa bao giờ quạu.

Thế nhưng, về diễn xuất, Đức Thịnh có thể trả lời bất kỳ thắc mắc nào của cả nhà sản xuất, diễn viên cũng như đồng nghiệp khiến họ tâm phục khẩu phục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại