Đánh hơi thấy "tử thần", ếch điên cuồng trốn chạy: Chậm là chết!

Gabe |

Sinh sống tại các khu vực ao hồ, việc ếch phải đụng mặt với kẻ thù không còn là hiếm. Trong các cuộc đối đầu đó, dường như tốc độ đóng vai trò quyết định.

Ếch là loài lưỡng cư (cũng có thể tính là loài bán thủy sinh), thường sống ở những khu vực ẩm ướt, gần ao hồ, sông suối.

Tại đây, nguồn thức ăn tương đối dồi dào phong phú, đủ để giữ cho chúng có thể kiếm ăn bất kỳ khi nào. Tuy nhiên, đó cũng là vùng đất mà những kẻ săn mồi thường xuyên ghé thăm. Và đối với loài lưỡng cư như ếch, có lẽ kẻ thù đáng sợ nhất chính là rắn hổ mang chúa.

Đánh hơi thấy tử thần, ếch điên cuồng trốn chạy: Chậm là chết! - Ảnh 1.

Hình minh họa

Hổ mang chúa không chỉ có nọc độc chết người mà còn sở hữu tốc độ nhanh nhẹn, cơ thể rắn chắc. Vì vậy, dù không có tứ chi nhưng chúng vẫn là những sát thủ máu lạnh đáng sợ của thế giới động vật.

Và khi ếch gặp đúng phải thiên địch của mình, chỉ có tốc độ nhanh hơn mới cứu được nó.

Xem video:

Pha tẩu thoát bất thành của ếch

Tuy nhiên, đáng tiếc trong tình huống này, kẻ chiến thắng lại là con rắn hổ mang và loài chậm chân hơn đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại